Xem bản đầy đủ : Thành lập đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của Hội Bông Sen tại Hà Nội
Diệu Bạch
16-03-2009, 12:00
Ngày thành lập đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của Hội Bông Sen đã diễn ra trong không khí thật trang trọng, hoan hỷ, ấm áp. Thời tiết hôm đó như cũng ủng hộ cho hội chúng ta với chút nắng ấm áp và gió nhè nhẹ, ngôi chùa Võng Thị nằm yên bình bên Hồ Tây thơ mộng với sóng nước mênh mông, trời xanh lồng lộng tạo cho lòng người một cảm giác thanh thản, thoát tục dâng tràn...Trong không khí ấy, hơn 30 Phật tử chúng ta đã thật hoan hỷ bước vào buổi lễ. Để đánh dấu ngày hôm nay chúng ta đã có một mái nhà chung để cùng tu tập, với chung một nguyện ước sẽ đi bên nhau đến bến bờ cực lạc Tây Phương.
Lòng em thật xúc động dâng trào trong buổi lễ ấy và em nhận thấy niềm vui hân hoan toát lên trong ánh mắt, trong nụ cười của tất cả các bạn đạo và các khách mời cũng vui chung với niềm vui của chúng ta. Xin cảm ơn tới tất cả mọi người.
Chúng ta hãy luôn nhắc nhở nhau chăm chỉ tu tập, đoàn kết bên nhau, để cho đạo tràng sẽ phát triển lớn mạnh. Rất nhiều những nụ hoa sen đã nở ra nơi Tây Phương cực lạc để chờ đón kết quả tu tập của chúng ta.@};-@};-@};-
Sáng nay đọc bài của DL lại liên tưởng tới bài này :
Bước kinh hành niệm Phật
</SPAN>Phật tử xếp 2 hàng bước kinh hành vòng quanh chùa, vừa kinh hành vừa niệm Phật, không khí thật trang nghiêm và thanh tịnh.http://www1.chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_1887745465.jpg
Hoằng pháp cả không gian
Tràn ngập niềm hân hoan
Hàng ngàn người con Phật
Khoác áo tràng màu lam
Lặng lẽ đang kinh hành
Oai nghi thật nghiêm trang
Trong tay lần chuỗi hạt
Chân bước đi nhẹ nhàng
Thầm niệm Phật Di-đà
Thân và tâm lạc an
Đẹp thay rừng sen báu
Tỏa hương ngát trần gian
Một bức tranh sống động
Đệ nhất cảnh già-lam.
Thơ: Thích Chân Tính
Hình ảnh bước kinh hành tại chùa Hoằng Pháp:
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh1.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh2.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh3.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh4.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh5.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh6.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh7.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh9.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh10.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh11.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh12.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh13.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh14.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh15.jpg
http://www1.chuahoangphap.com.vn/hinh/gallery/02_2009/17_kinhhanhpt55/kh8.jpg
Khánh An
Tinh Lac
16-03-2009, 12:21
Chuyến đi đáng nhớ
Về phải vào viết ngay những cảm xúc còn đang nóng hổi. Ra Hanoi chuyến này hội miền nam rất vui mừng vì tấm lòng của hội miền bắc dành cho. Phải dùng từ "quá nhiệt tình" chứ Huynh Khang và Như Kim nhỉ.
Các bạn chăm lo cho bọn mình từng cái áo ấm đến miếng ăn, lúc về còn cho bao nhiêu quà nữa. Các bạn bỏ biết bao nhiêu thời gian, công việc gia đình để đến với hội miền nam. [Báo cáo với các bạn là khách sạn họ từ chúng tôi rồi, họ bảo các anh chị đông khách quá, để xe làm khách của em không ra vào được, các anh chị về chúng tôi mừng quá=)) =))]. Thế là từ nay ra Hanoi chúng mình có thêm bao nhiêu người thân, bao nhiêu anh chị em rồi. Nói chuyện cứ ríu rít em ơi, chị ơi, anh ơi.
Nhớ lắm, thương lắm các khuôn mặt, nụ cười. Sự hồ hởi hỏi han về Phật Pháp của các bạn khiến mọi người rất vui sướng được kể, được trao đổi.
Ngày thành lập đạo tràng cuối cùng đã đến với những nghi lễ trang nghiêm, xúc động nhất là cả hội đi kinh hành trong tiếng niệm Phật ấm áp của Huynh Khang. Buổi lễ hoàn mãn, trọn đủ có công sức của cả hội xin được hồi hướng cho mười phương chư Phật và tất cả các chúng sanh trong các cõi giới.
Lên xe về Saigon mà vẫn còn lưu luyến, nhìn những khuôn mặt qua cửa kính xe mà xúc động muốn khóc. Nhớ lắm tấm chân tình của mọi ngưồi hội trưởng chu đáo, Diệu Bạch nhiệt tình, Hoa Sen tinh tấn, Khôi Bi và Gia Bách xinh đẹp, Aida nhẹ nhàng, Nghe coi chân tình , chi mecuagacon, anh Viong hộ pháp, me bau, ongbee, Hui Love, Sóc Xinh Xinh và rất rất nhiều người nữa mà nếu kể hết thì thêm một trang nữa mất. Gặp mặt mọi người nhớ hết mặt rùi nhưng tên thì chưa nhớ hết, hẹn sẽ có dịp nam bắc gặp nhau nhiều hơn để có cơ hội 888 và nhớ tên mọi người.
Xe vừa đến cửa
Hội tôi kia rồi
Áo choàng khăn ấm
Chu đáo thế kia
Mặt người ai nấy
Vui vẻ rạng ngời
Hồ hởi hỏi han
Chân thành tình cảm
Cùng nhau chung bước
Tay nắm chặt tay
Nhỡ có sa chân
Chị nâng em đỡ
Tích tắc thời gian
Đã đến giờ về
Chân không muốn bước
Lòng không muốn rời
Nhớ mãi chân tình
Dành trọn cho nhau
Việc đạo việc đời
Nguyện càng tinh tấn.
Diệu Bạch
16-03-2009, 12:23
@ Tịnh Lạc ơi ăn kem Tràng Tiền ngon không :D
Nghe coi : Nhà mình biết không con trai chị Diệu Bạch thật tuyệt vời, dù mẹ con chị đến muộn nhưng đến chỗ đông người bé rất cung kính hai tay chắp lạy Nam Mô A Di Đà Phật, con chào các bà, các cô các chú rất dõng dạc, sau đó bé ngồi xuống và cùng niệm Phật, lại còn niệm rất to nữa chứ, mình ghi âm vào máy di động mà khi về mở chỉ nghe thấy tiếng niệm của con thôi rất riêng không theo nhịp của sư Thầy =)), mình vừa viết bài vừa cười mà hai bố con đang thắc mắc làm sao mà cứ tủm tỉm một mình đây.
Hihi DB về kể lại với anh xã thì anh xã bảo ấy chết nhắc con mai này niệm nho nhỏ tâm mình nghe là chính và phải hòa với giọng niệm của cả đạo tràng. Thế là mẹ lại te te sang nói với con thế thì cu cậu trả lời rất dõng dạc : con niệm to có sao đâu. Vì con nghĩ con niệm to các chư Phật đều nghe rõ, và kinh động cả Diêm Vương để những người không may ở địa ngục cũng nghe thấy mà niệm Phật để mau giải thoát.
Trên đường đi thì mình dặn con vào chùa trước khi nói bất cứ câu gì con nhớ nói A Di Đà Phật trước nhé và chỉ giải thích là trong chùa thì nên nói thế (vì nghĩ cu cậu còn nhỏ). Thế mà cu cậu nói với mình : chứ không phải vì thấy ai cũng là Phật nên phải nói là A Di Đà Phật :D
Buổi tối trước khi đi ngủ cu cậu ngồi ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nói A Di ĐÀ Phật con chúc mẹ ngủ ngon. Xong rồi lại bảo : con chúc các ông Phật ngủ ngon (vì mình dặn khi con niệm Phật là có nhiều ông Phật nghe thấy).
Chuyện về tên béo đấy cả ngày không hết mệt lắm.:)):x
@ Tịnh Lạc ơi ăn kem Tràng Tiền ngon không :D
Hihi DB về kể lại với anh xã thì anh xã bảo ấy chết nhắc con mai này niệm nho nhỏ tâm mình nghe là chính và phải hòa với giọng niệm của cả đạo tràng. Thế là mẹ lại te te sang nói với con thế thì cu cậu trả lời rất dõng dạc : con niệm to có sao đâu. Vì con nghĩ con niệm to các chư Phật đều nghe rõ, và kinh động cả Diêm Vương để những người không may ở địa ngục cũng nghe thấy mà niệm Phật để mau giải thoát.
Trên đường đi thì mình dặn con vào chùa trước khi nói bất cứ câu gì con nhớ nói A Di Đà Phật trước nhé và chỉ giải thích là trong chùa thì nên nói thế (vì nghĩ cu cậu còn nhỏ). Thế mà cu cậu nói với mình : chứ không phải vì thấy ai cũng là Phật nên phải nói là A Di Đà Phật :D
Buổi tối trước khi đi ngủ cu cậu ngồi ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nói A Di ĐÀ Phật con chúc mẹ ngủ ngon. Xong rồi lại bảo : con chúc các ông Phật ngủ ngon (vì mình dặn khi con niệm Phật là có nhiều ông Phật nghe thấy).
Chuyện về tên béo đấy cả ngày không hết mệt lắm.:)):x
Chị biết không, ngồi niệm Phật cùng con mà em cứ mong sao chư Phật phù hộ cho con trai em sau này sinh ra cũng có tâm được giống anh béo đấy chị ạ.
Diệu Khuê
16-03-2009, 12:51
Cảm xúc của em khi gặp Hội Miền Nam như đón những người anh người chị lâu ngày ko gặp vậy :((. Ko hiểu sao em quyến luyến mọi người vô cùng :((.
Xin lỗi cả nhà chưa bao giờ em mít ướt thế này đâu :9:1.
Xin cảm ơn tấm chân tình của mọi thành viên đã dẹp tình riêng mà hoan hỷ cho ngày thành lập đạo tràng được hoàn mãn.
Con xin cảm ơn Thầy Thiên Vương, Thầy Lã Duy Khanh đã ngày đêm gia trì cho Hội ngày thêm vững mạnh và tinh tấn.
Xin cảm ơn thịnh tình của anh Khang, chị Tịnh Lạc, gia đình Như Kim đến với Hội miền Bắc với tình đồng đạo vô cùng thương mến. Nghe tiếng niệm Phật của huynh Từ Khánh mà muội muốn đi suốt cho hết kiếp này luôn :9:1.
Xin cảm ơn tấm lòng của các thành viên phát tâm tham dự buổi Lễ.
@};-@};-@};-
Diệu Thảo
16-03-2009, 13:53
Cảm xúc thì có nhiều, không thể diễn tả hết được, em vẫn đang để âm ỉ trong lòng em đây. Ngày hôm qua, các bạn đưa các anh chị trong miền Nam đi chơi mà em không có điều kiện đi cùng, thật đáng tiếc biết bao, mặc dù ở nhà, nhưng lúc nào em cũng hướng về mọi người. Hình ảnh anh Từ Khánh, chị Tịnh Lạc, gia đình Như Kim lúc nào cũng trong tâm trí em. Ấn tượng lắm.
Em cũng chỉ muốn nói thêm một điều nữa thôi: thật là vinh dự khi được là thành viên của Hội Bông sen, mong rằng, dưới sự dìu dắt của các anh chị, em sẽ tu tập tinh tấn hơn, hội Bông Sen của mình sẽ vững vàng trước mọi thử thách, và cuối cùng mọi người sẽ cùng dắt tay nhau về Tây phương Cực Lạc.
Trước hôm thành lập đạo tràng, khi thấy em hồ hởi chuẩn bị đồ cho buổi lễ, chồng em có nói với các con (vẻ mặt buồn buồn) : Mẹ sắp bỏ 3 bố con mình để lên chùa tu rồi. Hi hi, em buồn cười quá, em đành vớt vát lại một câu: em chỉ được tu tại gia thôi, anh mới có căn tu tại chùa (theo như lời anh Phúc tiến đấy ạh). May quá, được cả chồng em và mẹ chồng em đều ủng hộ em. Chiếc áo tràng của em được tay mẹ chồng giặt và khâu tay áo đấy ạh. Em rất cảm kích trước tấm lòng của mẹ chồng, hy vọng sẽ bố trí được thời gian để mời bà tham dự một buổi lễ của đạo tràng.
Là Út Huệ hay gì đó - tự dưng tôi nhớ bạn Tư Huệ.
Nếu Tư Huệ thư thả mời bạn tham dự buổi ra mắt ĐT Di Da Giac Ngộ nhé.
Chị làm em xúc động quá!:x Cảm ơn chị đã nhớ đến em. Em cũng rất tiếc đã không tham dự được buổi thành lập đạo tràng, vì có bận chút việc gia đình.
Hôm nay, đọc tin trên này em cũng thấy hoan hỷ lắm. Chúc mừng tất cả các anh chị, các thành viên đạo tràng Di Đà Giác Ngộ@};-. Chúc mọi người ngày càng tinh tấn! :x
Quảng Nghiêm
16-03-2009, 15:08
Chuyến đi đáng nhớ
Về phải vào viết ngay những cảm xúc còn đang nóng hổi. Ra Hanoi chuyến này hội miền nam rất vui mừng vì tấm lòng của hội miền bắc dành cho. Phải dùng từ "quá nhiệt tình" chứ Huynh Khang và Như Kim nhỉ.
.
Rất đồng ý với chị Tịnh Lạc vì sự nhiệt tình của các bạn ở Hà Nội! Nhưng buổi tối trước khi lên xe ra sân bay, lại có một chuyện không vui nhỏ nhỏ đến với HT chúng ta, bạn cũng đừng buồn HT nhé!!! Cứ coi như của đi thay người vậy...Hôm nay tôi cũng xin post 2 tấm hình ngày thành lập đạo tràng lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng nhé:D!
Nhìn thấy ai cũng hoan hỉ và vui vẻ!
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/IMG_4977.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr134/tinhdo/IMG_4976.jpg
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tinh Lac
16-03-2009, 15:10
[quote=Diệu Thảo;12081]Cảm xúc thì có nhiều, không thể diễn tả hết được, em vẫn đang để âm ỉ trong lòng em đây. Ngày hôm qua, các bạn đưa các anh chị trong miền Nam đi chơi mà em không có điều kiện đi cùng, thật đáng tiếc biết bao, mặc dù ở nhà, nhưng lúc nào em cũng hướng về mọi người. Hình ảnh anh Từ Khánh, chị Tịnh Lạc, gia đình Như Kim lúc nào cũng trong tâm trí em. Ấn tượng lắm.
Em cũng chỉ muốn nói thêm một điều nữa thôi: thật là vinh dự khi được là thành viên của Hội Bông sen, mong rằng, dưới sự dìu dắt của các anh chị, em sẽ tu tập tinh tấn hơn, hội Bông Sen của mình sẽ vững vàng trước mọi thử thách, và cuối cùng mọi người sẽ cùng dắt tay nhau về Tây phương Cực Lạc.
Chị nhớ mãi hỏi tên em đến 3 lần mới nhớ được. Xin lỗi em nhé Diệu Thảo, bây giờ thì nhớ rồi.
Diệu Thảo
16-03-2009, 15:38
Chị nhớ mãi hỏi tên em đến 3 lần mới nhớ được. Xin lỗi em nhé Diệu Thảo, bây giờ thì nhớ rồi.
Chị nhớ ra em là em hoan hỉ rồi:x:x:x
Diệu Thảo
16-03-2009, 16:03
Xin mời mọi người ngắm nhìn mấy bức hình hôm thành lập Đạo tràng:
Nhìn mọi người hoan hỉ quá::x
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture620.jpg
Con giai đang đòi chụp ảnh này:x:
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture631-1.jpg
Chụp ảnh lưu niệm cùng huynh Từ Khánh
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture619.jpg
Huynh Từ Khánh chuẩn bị hướng dẫn kinh hành
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture640.jpg
Diệu Thảo
16-03-2009, 16:10
Phó nháy đang thất nghiệp
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture639.jpg
Nếu các bạn có nghẹo cổ để xem thì cũng thông cảm cho em nhé, máy em không xoay được.
Diệu Thảo
16-03-2009, 16:11
Một trong những "cây cao bóng cả" của Đạo Tràng
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture622.jpg
Diệu Thảo
16-03-2009, 16:15
Hội trưởng chụp hình lưu niệm cùng các Bông sen Miền Nam và bé con
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture628.jpg
Chị em tranh thủ ...888
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture625.jpg
Nhim2008
16-03-2009, 17:26
Chào cả nhà,
Truoc tiên mình mong ca nhà chia se voi mình vì thoi gian qua Hoa Huong bân quá mà k0 post bài.
:((:((:(( font ch? có v?n deef rôif k0 thêr nào theo ddwocj:((:((:((
Tôis nay v? quyêts tâm bày t? c?m xúc
Tinh Lac
16-03-2009, 17:32
Trời ơi, chắc chết quá, cái gì mà cây cao bóng cả. Mình mà tự nhận thế chắc thành cây đè chết ngay quá. Mọi người đừng nói quá lời, vừa xấu hổ vừa khổ tâm vì mình đã làm được gì đâu, ngay cả cho bản thân mình đây mình còn chưa làm được bao nhiêu.
Xem hình thấy Huynh Phan Khang đắt hàng như Brad Pitt ấy nhẩy, ai cũng tranh thủ chụp hình và cười nghiêng ngả xung quanh hehe, tiếc quá nhớ lại tui chẳng dám bám áo Huynh mà chụp tấm nào cả, mất cơ hội mất rùi, lên máy bay định nói chuyện thêm tí mà thấy Huynh đội nón cẩn thận xong rùi nghẹo cổ ngủ mà thấy tội ghê.
Nhim2008
16-03-2009, 17:41
Diêu Thao oi chi gay co vi xem anh cua em roi huhuhu
Diệu Hương
16-03-2009, 17:49
Hôm thành lập đạo tràng em là người đến muộn nhất, trên đường đi em lo lắng, áy náy, day dứt vô cùng vì mình đã không thể đến đúng giờ vào cái ngày quan trọng nhất của Hội. Đến cửa chùa, em được nghe âm vang niệm Phật của cả nhà em thấy mình tĩnh tâm hơn. Âm vang niệm Phật của anh Từ Khánh, của mọi người đã in sâu vào tâm trí của em kể từ hôm thành lập Đạo tràng rồi.
@ all: Sự tận tâm + thân thiện + tâm hướng Phật của mọi người là những điều em cảm nhận được từ tất cả, tất cả các thành viên trong Hội Bông Sen.
Em cầu chúc cho Hội nhà mình trường tồn mãi mãi.
Diệu Hương
16-03-2009, 18:02
@ Diệu Nga: Hôm đó mình cứ thắc mắc và hỏi chị Diệu Quế là Leelee đâu chị? Catcat mong gặp được leelee lắm rồi vậy mà vẫn chưa gặp được nhé.Hic hic hic.
Diệu Thảo
16-03-2009, 21:47
Diêu Thao oi chi gay co vi xem anh cua em roi huhuhu
Hi hi, em biểu là thông cảm cho em rùi mờ. Em buồn cười quá, con trai em nó hỏi là cái gì mà mẹ cười thế, ko biết trả lời sao:))
Diệu Lan
16-03-2009, 22:05
Sozy xì pam phát: Như Kim con thế nào rùi mà đã thấy online thế?
Bác nhanh thật cơ, vừa online là bị bác túm cổ ngay.=))
Chị Nghé ko còi đây ạ.
http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020752.jpg
Diệu Lan
16-03-2009, 22:20
Bác nhanh thật cơ, vừa online là bị bác túm cổ ngay.=))
Thì vậy mới nói, mình chả được cái nết gì, được mỗi nết xí xớn mà lại!=))
Diệu Xuân
16-03-2009, 22:28
Như Kim ơi con trai đỡ bệnh chưa?
Hà Nội du ký
Cái tật lớn nhất của đời tôi là ham đi du lịch, dù là ba lô, dù có tý tiền ít ỏi cũng thích vác ba lô đi. Nhưng chuyến đi Hà Nội kỳ này bao gồm cả có trong kịch bản và ngoài kịch bản. Cảm giác sau 3 ngày " lăn lê" thì là buồn ngủ tột cùng.:D
Theo như kế hoạch đã định thì tôi và chị Tịnh lạc sẽ bay cùng nhau, nhưng nhìn thấy con thơ cứ nghĩ 2 ngày cuối tuần bỏ nó nhớ và tội nó quá nên mang theo luôn, mặc dù biết rằng khi đi về nó sẽ bệnh. Được sự động viên của chồng thế là book cho con luôn, giờ chót, chồng suy nghĩ như thế nào đó lại đòi theo:D, ừ thì theo cho biết Tràng An.
Thứ 6 là ngày 13, hà hà, bận túi bụi, chạy như con thoi khắp thành phố HCM, vì ngày 15 cty tung chương trình khuyến dùng toàn quốc lớn nhất trong năm mà. Ba chân bốn cẳng chạy từ Q1 về nhà lúc 3h chiều. KO kịp ăn trưa. Taxi đã chờ sẵn trước cửa, quần áo đã được sếp vào túi xách. Lên taxi, chạy 1 đoạn 500m, nhớ ra chưa lấy giấy khai sinh cho con trai, quay lại, ko biết 2 VC để ở đâu:-S tìm mất 10 phút, chị Tịnh Lạc thì đã ra sân bay từ khi nào, gọi liên hồi, làm càng cuống chân thêm. May quá, tạ trời Phật, con tìm ra giấy khai sinh cho thằng cu rồi. Taxi chạy bon bon, thắng dần lại và.. kẹt xe:(( đồng hồ điểm 4h chiều, lòng như lửa đốt, điện thoại reo liên hồi. 4h10 phút có mặt ở sân bay, lật đật chạy vào cửa check in, nào túi nào giỏ, nào sữa siếc các thứ, ...., loay hoay thế nào, lên đến cửa an ninh thì lại nhớ sực ra là bỏ quên túi đựng cháo và sữa của con trên taxi mất rồi:((:((:((, đồng hồ chỉ 4h40' chiều. Gọi điện cho tài xế taxi, nhờ quay lại sân bay, tôi chạy ào xuống lấy lên, chạy lên cửa an ninh lần nữa thì mọi người đã lên xe buýt ra máy bay hết, chỉ chờ mình tôi. Vừa chạy vừa đưa boarding pass cho cô nhân viên của mặt đất, đưa cả CMND, cô ấy chạy trước mình, mình ko chạy nồi nữa, hết sức thật sự. Mình hỏi CMND của tôi đâu, cô ta bảo, người nhà chị cầm rồi, chạy xuống đến xe buýt, thì vừa lên là xe chạy để ra máy bay, hỏi chồng, CMND của em anh cầm à? Ko anh ko cầm:((:((:((:((. Trời ơi, thế là toi mạng:-SS:-SS:-SS Giờ chỉ còn biết [-o<[-o<[-o< để người ta tìm lại cho mình. Cuối cùng cũng đến Hà Nội vào lúc 7h10' tối.
Về đến KS thì gặp ngay anh Phúc Mạnh và chị Diệu Bạch. Ôi, hoan hỷ vô cùng, cười nói ko thôi. Đã 8h30' rồi, cu con gắt ngủ kinh hồn. Các cô các bác mua cháo vào thế mà nó chả ăn được tẹo nào cả. Nào thì mẹ cho đi ngủ, ôi dào, cái kiếp con người nó thế đấy, trách nhiệm, lo toan, chao.......... Mong cho thoát khỏi vòng luân hồi càng sớm càng tốt[-o<[-o<, các cô các bác thì cứ gõ cửa phòng, cứ í ới, Như Kim đâu, Như Kim đâu làm mình sốt hết cả ruột. Nhưng thằng cu gắt ngủ cứ khóc nhèo nhẹo làm sao ra cho được. Mọi người chờ ko được nên lục tục ra về. Đến lúc nó ngủ thì mới mò qua phòng chị Tịnh Lạc được. 2 chị em rù rì, và cuối cùng đi dạo phố Hà Nội về đêm. Chị Tịnh lạc như sống lại trong lòng khi ở Hà Nội. Chị xuýt xoa khen cái nọ, khen cái kia, 2 chị em đi mãi đến hồ Gươm, mà sao mình cứ gọi là hồ Tây nhỉ?=)) bị chị nhắc nhở mấy lần là Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm ấy.. hờ hờ, mà chốc chốc lại hồ Tây. Bận về ko đi nổi nữa nên leo lên taxi về KS, và đi ngủ lúc 11h00'.
Sáng 5h30 mình đã dậy, ô hay, mệt thế mà sao hôm nay lại dậy sớm thế nhỉ? Dậy trước cả đồng hồ báo thức. Vì hôm nay là ngày quan trọng mà. làm vệ sinh cá nhân xong mà cu con vẫn chưa dậy, phải đánh thức con, chắc là mệt quá vì đi xa mà. Lên taxi đi đến chùa Võng Thị nơi mà rất nhiều anh chị em của mình đang ở đó. Cảm giác đầu tiên của mình là chùa đẹp quá, cổ kính quá. Và yên bình quá. Cảm giác thứ nữa là ríu rít như chim khi gặp các anh chị em của hội. Ai cũng hỏi câu, NHư Kim đâu, Như Kim đấy à, rồi đến câu, lạnh ko, khổ thân bé con, lạnh lắm con nhỉ? Cô Khoibi ( mình chưa nhớ pháp danh của cậu đừng buồn nhé) cởi áo choàng đỏ cho Bin quấn vào. Cô Diệu Lan cởi khăn quàng cổ, còn cô Diệu Thảo thì nấu cháo mang cho Bin 1 ca rõ nhiều, mà em vẫn măm hết. Còn nhiều chị em mà em chưa kịp nhớ mặt. Chị Nghé còi này, chưa tám được mấy. Mẹ Chip này, chưa buôn bán được tẹo nào. Bác Diệu Lan này, chưa đùa với bác trận nào ra trò, chưa phát hết khả năng tám vô tận của em. Rồi buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Lúc cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên mình lại chảy nước mắt, ko hiểu vì sao. Rồi tóc gáy dựng hết cả lên. Âm thanh trầm bổng ngân vang. Và hình như mình là người niệm to nhất thì phải nhỉ? Kế đến to nhì phải kể là cu con nhà chị Diệu Bạch, có lúc đang niệm cu con ngáp nữa cơ=)).
Rồi cũng còn lăn tăn giữa dòng đời con cái nên phải chạy về KS cho con măm cháo. Măm gần hết thì trớ hết cả ra ngoài:-SS. Phải cho uống sữa, và đi ngủ, mẹ cũng ngủ chút.
Chiều lại thì sinh hoạt tự do. Sáng chủ nhật thì lại đi chùa Một cột, chùa Trấn Quốc, Hồ Gươm, rồi đi ăn chay, rồi lại về KS và cho Bin ngủ.
Cảm giác chia tay ko ai muốn nhưng cuối cùng cũng phải đến. Chiều chủ nhật, khi chia tay cả nhà, cái bắt tay ân cần, và hẹn tái ngộ trong lần sau và hẹn cùng nhau đến tây phương cực lạc .
Còn nhiều gương mặt quen lắm mà em chưa kịp nhớ hết tên. Tình cảm lung linh trong ánh mắt nụ cười. Những ông bố như chồng chị Ong Bee này, đi kinh hành thành khẩn lắm, rồi chồng chị mecuagacon này, đưa vợ đến tận KS, chồng của Hoa sen này, cùng thiệt là nhiệt tình.
Bao lời làm sao nói hết trong một chút của trang này đây:x.
Hẹn cùng nhau đi hết đoạn đường tu đã chọn với cả nhà.
Báo cáo các bác, con em ko được nết gì, chỉ được nết đi ra đường tý là về lại ốm, lại đau, hờ hờ. Tối qua về sốt và ho. Lên máy bay gắt ngủ khóc khàn cả tiếng. Hôm nay cộng thêm ho vào nên càng mè nheo. Em cho đi BS rồi, hết sốt nhưng vẫn còn ho và sổ mũi. dỗ ngủ cũng khó ơi là khó nè. Nhưng ko sôt là được rồi[-o<
Diệu Thảo
17-03-2009, 00:30
Cho cô Diệu Thảo gửi lời hỏi thăm bé con nhé.:x
Nhim2008
17-03-2009, 01:10
Giờ này vào nhà thì chẳng còn ai nhưng khổ một nỗi ban ngày thì font chứ của máy ở chỗ làm oái oăm thế nào mà hỏng font tiếng Việt khi post bài còn W & PP vẫn sử dụng bình thường. Quả là buồn
Hôm đó mình biết chồng giận mình lắm nhưng mình hy vọng chồng mình hiểu & thông cảm bởi bản chất Chồng mình là người giàu lòng vị tha & rất có Tâm
Thời gian qua mình k0 lướt NET nên chỉ loáng thoáng có nghe có các Liền anh liền chị trong Miền Nam ra cổ vũ khích lệ & hướng dẫn cho cả hội mình nhân ngày thành lập Đạo Tràng. Vậy mà đến tới nơi mình quả thật ngạc nhiên & súc động đến ngơ ngẩn k0 thốt lên lời khi mà Từ Khánh & chị Tịnh Tâm đã đành mà còn cả gia đình nhà Như Kim. Mình xin dãi bày sự kính nể với các bạn cũng như mong các bạn thông cảm cho mình vì hoàn cảnh k0 cho phép đưa đón hay take care các bạn viếng thăm đất Hà Thành cùng các chị em trong hội được.
Hy vọng còn nhiều dịp chứ đâu chỉ có lần này các nhỉ
Thực ra trong Miền Nam đã có rất nhiều hội trẻ: Nam thanh Nữ tú như chị em mình hiểu biết và phát nguyện Tu học về Phật Pháp. Nhưng Mình thẩm mỉm cười và tự hào cho chính mình là phía Bắc chúng ta đây đã bắt đầu có luồng gió mới thổi lửa vào tâm hồn chúng ta.
Bởi sao: Mình bắt đầu Quy từ năm 1999 với Tên Hiệu Diệu Nguyệt; đến năm 2001 được Hoà Thượng Thích Trí Quảng cho lên danh hiệu và mang Pháp Danh Hoa Hương.
Rồi đến khi mình theo mẹ vào dự lễ Bát Quan Trai Giới tại Chùa Bằng (khu Kim Giang) hàng tháng được tổ chức định kỳ; kể từ khi đó mình thầm mong ước giá như chuyển hoá được lớp trẻ thời đại mới thấu hiểu về Phật Pháp thì Đất Nước và con Người Việt Nam sẽ đẩy lùi được những phiền não và khổ ải mà họ tự đầy mình vào trong cõi Danh vọng tiền tài để có những hậu quả đáng tiếc xảy ra.......... và Đạo Đức trong mỗi con người như được thuần hoá hơn.........
Nay Hội Bông Sen đã nhen lên nhóm lứa đó, dù là lửa nhỏ nhưng trước mắt toàn thể anh chị em trong hội như ấm lòng hơn, thấy cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt lắm.
Vậy các bạn hãy cố gắng giữ & xây đắp cho nó được tươi đẹp hơn; Chúng ta cùng chung sức lăn chuyển bánh xe Pháp các bạn nhé
Thực ra mình biết hiện trong hội mình vãn còn 1 số khúc mắc đang phiền muộn vì nhau nhưng các bạn ạ, anh em trong một nhà còn có khi chưa hiểu hết nhau mà huống hồ chúng ta nhưng chú chim non trên trời sải cánh tung bay khắp nơi rồi bông dưng tụ lại thành đàn.
Khi đã thành đàn rồi chúng ta cần chia sẻ cho nhau kỳ hiểu chứ đừng lạnh lùng như con sông kia các bạn nhé. Mình sợ nhất sự im lặng để rồi chẳng ai chịu hiểu ai & thế là mất hết tất cả những gì đang nuôi nấng cho Đạo A Di Đà Giác Ngộ vững mạnh phải k0 các bạn.
Mình cũng buồn với chính mình & xin lỗi vì quá bận nên k0 giuíp gì được các bạn trong khâu chuẩn bị cho ngày thành lập nhưng mình vui vì các bạn biết chia sẻ ghé vai ghánh vác về mọi việc trong hội.
Mình xin lỗi 1 bạn hội phso nào đó vì vô tình đang đi Kinh hành mà lại quay lại nhắc bạn (hình như Aida thì phải) vì mình thấy là người gõ chuông k0 bao giờ đi giữa mình biết bạn tỏ thái độ khó chịu nhưng mình nghĩ trong hội mình nhiều bạn chưa bíêt cách Kinh hanh này nên nghĩ đó như buổi tập luyện sơ khai ban đầu nên k0 ảnh hưởng đâu (vì mình biết khi đi Kinh hành k0 nên phân tán tư tưởng)
Giá như mình giúp được HT thì minh nghĩ ngày thành lập sẽ đựơc nhiều nhiều ...hơn nữa.
Mình đã định đến sớm &hỏi HT xem có cần hướng dẫn qua loa nhưng quả thật có bạn đến muộn, HT thì bận nhiều viẹc quá nên mình vẫn còn e ngại chưa hỏi được, 1 phần lỗi này mình xin nhận.
Trước tiên mình chúc mừng các bạn trong Nam đã quyết định thành lập Đạo A Di Đà Giác Ngộ trong đó. Tiện đây mình xin góp ý với Từ Khánh (vì mình biết Từ Khánh chắc chắn đã hiểu biết nhiều trong lĩnh vực này) nếu có gì mong Từ Khánh chia sẻ nhé: Nếu bạn thành lập trong đó thì bạn nên viết ra Chương trình đầy đủ; Tuyên bố lý do thành lập. giới thiệu từng thành viên và tên hiệu, hướng dẫn các trang cần đọc trong Kinh tại khoá lễ đầu, hướng dẫn các bạn tỷ mỷ khi niệm tay để thế nào, khi lần tràng hạt lần thế nào, khi đi Kinh hành chân bước & tư thế làm sao,.... Sau đó thì khi Thày hay Thượng Toà bắt đầu khoá lễ sẽ được trau chuốt hơn. Và như vậy các vị khách mời sẽ nhận định rõ đây là buổi lễ thành lập nó khác hoàn toàn với các buổi lễ thường sau này.
Mong các bạn hoan hỷ cho>:D<
Diệu Nga
17-03-2009, 01:28
Báo cáo các bác, con em ko được nết gì, chỉ được nết đi ra đường tý là về lại ốm, lại đau, hờ hờ. Tối qua về sốt và ho. Lên máy bay gắt ngủ khóc khàn cả tiếng. Hôm nay cộng thêm ho vào nên càng mè nheo. Em cho đi BS rồi, hết sốt nhưng vẫn còn ho và sổ mũi. dỗ ngủ cũng khó ơi là khó nè. Nhưng ko sôt là được rồi[-o<
Hihi, đọc Hà Nội Du ký của Như Kim cười ra nước mắt luôn nè trời:((:)). Đúng là có đủ cái tất tả, vất vả của đời thường... chuyện con cái lấn bấn, chuyện quên bình sữa trên taxi, chuyện muộn giờ lên máy bay...; đến cả cái mùi vị khó tả của Hà Nội, nét lãng đãng của chợ Đêm Hà Nội, chút gió lạnh của Hồ HK (hehe, Hồ Tây ơi) cũng phảng phất trong câu chuyện của Như Kim... làm mình liên tưởng đến cả cảm xúc đi chợ đêm của chị Tịnh Lạc=)):)) (Chị Tịnh Lạc đừng hắt xì nha!)
Tiếc hùi hụi vì lần này đúng dịp Như Kim, chị Tịnh Lạc và huynh Khang ra Hà Nội mà mình bầu bí mệt mỏi chẳng đi được đâu. Cái chân chạy ham chơi như mình, nằm nhà thấy nhức nhối ghê lắm. Hẹn dịp sau nhé, Hà Nội - Sài Gòn du hý>:D<
PS./ Nhớ chăm sóc cu Bin mau khỏe nhé! Chăm sóc cả ba cháu nữa, kh có người giận lần sau cấm vận vợ ra Hà Nội đới!
Diệu Nga
17-03-2009, 01:34
Giờ này vào nhà thì chẳng còn ai nhưng khổ một nỗi ban ngày thì font chứ của máy ở chỗ làm oái oăm thế nào mà hỏng font tiếng Việt khi post bài còn W & PP vẫn sử dụng bình thường. Quả là buồn
Mong các bạn hoan hỷ cho>:D<
Có em nè chị! Đang mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài tiếp chuyện chị nè!
Hihi, chưa kịp thanks chị vì vụ take care em hôm trước:x
Mỗi lần gặp chị đều rất ấn tượng về chị: Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tháo vát và chỉ huy đâu ra đấy! Phong cách rất lãnh đạo nhá. Cái kiểu người lười biếng như em, phải thường xuyên gặp chị để cho con mắt nó sáng ra8->
Chị là hay lượn lắm nhé, giờ tham gia đạo tràng rồi, chị chịu khó tranh thủ ra vào Hội để chị em mình cùng tu tập chứ@};-
Diệu Quế
17-03-2009, 09:13
Phó nháy đang thất nghiệp
http://i549.photobucket.com/albums/ii379/bintip0408/Picture639.jpg
Nếu các bạn có nghẹo cổ để xem thì cũng thông cảm cho em nhé, máy em không xoay được.
Đúng là Diệu Thảo! ~:> Em có mấy ảnh xinh lắm nhé, chị sẽ post lên, giờ vẫn đang up
Chị Nghé ko còi đây ạ.
http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020752.jpg
Mọi người nhìn xem hai chị em tớ có giống nhau không, ai sẽ là người nhận được giải vô địch voi không còi =))
Diệu Bích
17-03-2009, 09:44
Mình xin lỗi 1 bạn hội phso nào đó vì vô tình đang đi Kinh hành mà lại quay lại nhắc bạn (hình như Aida thì phải) vì mình thấy là người gõ chuông k0 bao giờ đi giữa mình biết bạn tỏ thái độ khó chịu nhưng mình nghĩ trong hội mình nhiều bạn chưa bíêt cách Kinh hanh này nên nghĩ đó như buổi tập luyện sơ khai ban đầu nên k0 ảnh hưởng đâu (vì mình biết khi đi Kinh hành k0 nên phân tán tư tưởng)
Mong các bạn hoan hỷ cho>:D<
Chị ơi, em biết em sai rồi mà nên em đã đi lùi xuống đứng phía sau cùng (theo lời huynh Từ Khánh dặn). Em đâu có tỏ thái độ khó chịu gì đâu, chẳng qua căng thẳng quá, khi tập trung chú ý lắng nghe chữ "NAM MÔ" và chữ " DI ĐÀ" thôi.:D
Có điều gì chị bỏ qua cho em nhé! :x
Nhim2008
17-03-2009, 10:09
Ongbee à,
Em tham gia là tốt lắm nhưng vì công việc gì thì cũng để baby trong bụng được nghỉ sớm nhé, chị là k0 bằng lòng chút nào khi em bắt bé con thức khuya theo em đâu nhé
Còn cám ơn vụ take care em hả, thì chỉ cẩn giành cho nhau nụ cười nồng ấm than thiện là tuyệt vời nhất đấy em. Hihihi
Như Kim_ Em xinh tươi ơi, giá như chị cũng được như em nhỉ, chồng con đi cùng & hưởng ứng. Giá như ngày thành lập Đạo Tràng trong Nam mà chị cũng bồng con vào đó được như em nhỉ hihihi.
Em chăm cho con mau khoẻ nhé
Chị Tịnh tâm ơi, chị toát lên vẻ phúc hậu với khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu đến muốn cắn ngoạm,
Từ Khánh còn trẻ mà ………. Phục quá đi mất thôi
Các bạn biết không ở các thế vận hội: Lễ khai mạc thường được diễn ra sau 1-2 trận bóng đá; vậy có lẽ mình sẽ cùng nhau bổ sung thiếu sót tại các buổi lễ sau nhé, chung ta là những chú chim non nên cùng nâng đỡ nhau mà thôi
(Hôm qua trốn chồng post bài muộn thế là chưa nói được hết ý bị chồng mắng cho nên sợ quá tắt máy chuồn chuồn bay vèo lên giường, hôm nay tranh thủ post bài trong cuộn họp này xí hổ quá, hic hic hic)
Quảng Nghiêm
17-03-2009, 10:17
Mình xin lỗi 1 bạn hội phso nào đó vì vô tình đang đi Kinh hành mà lại quay lại nhắc bạn (hình như Aida thì phải) vì mình thấy là người gõ chuông k0 bao giờ đi giữa mình biết bạn tỏ thái độ khó chịu nhưng mình nghĩ trong hội mình nhiều bạn chưa bíêt cách Kinh hanh này nên nghĩ đó như buổi tập luyện sơ khai ban đầu nên k0 ảnh hưởng đâu (vì mình biết khi đi Kinh hành k0 nên phân tán tư tưởng)
Trước tiên mình chúc mừng các bạn trong Nam đã quyết định thành lập Đạo A Di Đà Giác Ngộ trong đó. Tiện đây mình xin góp ý với Từ Khánh (vì mình biết Từ Khánh chắc chắn đã hiểu biết nhiều trong lĩnh vực này) nếu có gì mong Từ Khánh chia sẻ nhé: Nếu bạn thành lập trong đó thì bạn nên viết ra Chương trình đầy đủ; Tuyên bố lý do thành lập. giới thiệu từng thành viên và tên hiệu, hướng dẫn các trang cần đọc trong Kinh tại khoá lễ đầu, hướng dẫn các bạn tỷ mỷ khi niệm tay để thế nào, khi lần tràng hạt lần thế nào, khi đi Kinh hành chân bước & tư thế làm sao,.... Sau đó thì khi Thày hay Thượng Toà bắt đầu khoá lễ sẽ được trau chuốt hơn. Và như vậy các vị khách mời sẽ nhận định rõ đây là buổi lễ thành lập nó khác hoàn toàn với các buổi lễ thường sau này.
Mong các bạn hoan hỷ cho>:D<
CHÀO BẠN!
1) Người gõ khánh không nhất thiết phải đi cuối cùng, mà có thể đi đầu, đi giữa, hoặc bất cứ chổ nào, vì trong Nam không có luận lệ nào bắt người đánh khánh phải đi sau cùng cả, bạn đừng chấp vào điều này!
2) Bạn cũng thông cảm vì thời gian ở Hà Nội của tôi cũng không nhiều nên chỉ hướng dẫn các bạn ấy một số điều cần thiết thôi! Còn về thành lập đạo tràng niệm Phật trong miền Nam, sau này chúng tôi sẽ làm đơn giản hơn và tự Hội sẽ tu tập, chứ không theo sự chi phối của các Thầy, để tránh đi những điều phiền phức không hay khác.
Bởi vì chúng ta là người tu thuần về Tịnh Độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải Tịnh Độ của các cõi Phật khác! Nếu để các Thầy khác hướng dẫn, các Thầy không theo thuần như thế thì coi chừng dẫn các bạn đi lạc theo đấy! Vì Tịnh Độ thì có rất nhiều cõi Phật, các bạn ngoài Bắc nên cẩn thận vấn đề này nhé.
Hội miền Nam sau này vẫn thực hành theo cuốn Nghi Thức Tụng Niệm và kinh hành niệm Phật, còn nếu có tụng kinh thì chỉ tụng kinh A Di Đà hoặc kinh 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thôi, không tụng bất cứ một loại kinh sách khác nào trong khóa tu của Hội miền Nam cả.
Còn về chương trình, hay tuyên bố lý do gì đó! Cái này để các bạn HT và HP làm, tôi chỉ hướng dẫn mọi người về nghi thức tu tập trong khóa lễ mà thôi!
Vài lời chia sẻ!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nhim2008
17-03-2009, 10:38
Từ Khánh ơi, Bạn hiểu sai ý mình rồi.
Đơn giản mình nghĩ nếu thành lập Đạo Tràng A Di Đà Giác Ngộ trong Nam sẽ là Từ Khánh làm hội trưởng nên mình góp ý để bạn chuẩn bị thôi mà
1, Về việc gõ khánh, mình xin tiếp thu ý kiên của bạn nhưng hình như người gõ khách 1 là đi đầu hoặc đi sau cùng như để đánh tiếng vòng đi của chuyễn Nhiễu Phật thì phải
2, Về việc hướng dẫn là mình k0 phải nói về Từ Khánh đâu, quả thực là mình lấy đây để rút kinh nghiệm vì Diệu Nhật chưa làm thôi chứ ai lại trách bạn vì bạn là khách mời mà; đừng hiểu nhâm ý mình nhé, tội chit.
Còn để các Thầy chi phối là do k0 lên chương trình cụ thể & ấn định thời gian nên bị nhưu vậy. Thế nên mình mới góp ý để Từ Khánh bổ sung cho kỳ trong Nam mà,
3, Về tụng niệm: thì chỉ tụng kinh A Di Đà hoặc kinh 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thôi. Ít nhưng đầy đủ là tốt chứ sao, có lẽ các cả hội cũng sẽ học theo cách này mà
4, Còn về chương trình, hay tuyên bố lý do gì đó! Cái này để các bạn HT và HP làm, chứ có bảo Từ Khánh làm đâu, vì hôm vừa rồi chưa có đầy đủ nên mình nhăc Từ Khánh bổ sung cho buổi thành lập trong Nam ý mà.
(Tiếc quá, Từ Khánh hiẻu nhầm mình trách bạn hic hic hic, chắc có lẽ văn của mình chưa xuôi: bạn đọc lại nhé don
Tiện đây mình xin góp ý với Từ Khánh (vì mình biết Từ Khánh chắc chắn đã hiểu biết nhiều trong lĩnh vực này) nếu có gì mong Từ Khánh chia sẻ nhé: Nếu bạn thành lập trong đó thì bạn nên viết ra Chương trình đầy đủ;
(đấy là cái ngoài bắc chua có)
Diệu Thơm
17-03-2009, 10:52
Báo cáo các bác, con em ko được nết gì, chỉ được nết đi ra đường tý là về lại ốm, lại đau, hờ hờ. Tối qua về sốt và ho. Lên máy bay gắt ngủ khóc khàn cả tiếng. Hôm nay cộng thêm ho vào nên càng mè nheo. Em cho đi BS rồi, hết sốt nhưng vẫn còn ho và sổ mũi. dỗ ngủ cũng khó ơi là khó nè. Nhưng ko sôt là được rồi[-o<
Thương cu Bin quá, nhanh nhanh khỏi để mẹ Như Kim còn có thời gian buôn bán và post ảnh khoe con trai đi chơi Hà Nội nhé!:x
Diệu Ngà
17-03-2009, 11:46
@ Diệu Nga: Hôm đó mình cứ thắc mắc và hỏi chị Diệu Quế là Leelee đâu chị? Catcat mong gặp được leelee lắm rồi vậy mà vẫn chưa gặp được nhé.Hic hic hic.
Leelee là Diệu Ngà, còn Diệu Nga là chị Ongbee đó Diệu Hương ơi. Hôm đó mình cũng nghĩ là sẽ được gặp Diệu Hương, vậy mà vẫn chưa gặp được. Hẹn gặp nhau vào ngày chủ nhật 4/3 (ÂL) tới nhé.
Diệu Ngà
17-03-2009, 12:32
ơ, mình sửa chữ ký mà sao nó không hiện lên nhỉ
Diệu Quế
17-03-2009, 15:38
Xin gửi một số ảnh nhé:
Quang cảnh trong giờ giải lao:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903167412ntzjodc1nw4203075.jpeg
Ríu rít chụp ảnh:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512ymjjngm2nd4104284.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512ntu0ymi2mj3959785.jpeg
Nhiều paparazzi quá!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512ztg0nmq3zj4723502.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512njnhytkzzt4151181.jpeg
Người chuyên nghiệp nhất:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512odkxymvjy24864966.jpeg
Lại xúm xít "tại vì" tác phẩm của chị Bebibo:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512mgy2njfmmt3557489.jpeg
Tranh thủ thỉnh tràng hạt:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512nmjindiymw3891428.jpeg
Trang nghiêm trong lúc hành:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512ntmxmmriyz3053393.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512mjbknwuyzt3470953.jpeg
Aida ơi nhìn kỹ ảnh của em nhé, lạ lắm ý, hôm nào phải đi rửa ảnh này mới được:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512yzu0m2q5mw3695744.jpeg
Chàng béo nhà chị Diệu Bạch đây, giọng nam cao nhất Đạo tràng:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512mdzkzgywmm3240459.jpeg
Và, ở bên ngoài thì.. ( nhìn sao bình yên và hạnh phúc thế, ngưỡng mộ chị Ongbee quá cơ!):
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512ymqzmjmym23694643.jpeg
Diệu Bích
17-03-2009, 15:43
Hình như có vong đi kinh hành cùng Hội mình .
Hình như có vong đi kinh hành cùng Hội mình .
Thì chắc chắn là có rồi. Chùa mà, nơi nào cũng có cả. Với lại, bàn vong của chùa Võng Thị lại để ngay chánh điện ý.
Nhim2008
18-03-2009, 10:06
Aida ơi,
Đúng rồi chị có nhìn thấy, nó ở cổ em đấy. Lúc đó em có thấy cảm giác gì k0? Lục tìm trong trí nhớ xem nào hihihi
Diệu Bích
18-03-2009, 10:13
Aida ơi,
Đúng rồi chị có nhìn thấy, nó ở cổ em đấy. Lúc đó em có thấy cảm giác gì k0? Lục tìm trong trí nhớ xem nào hihihi
:(( huhu, em không thấy cảm giác gì cả. Có sao không chị? Chắc không sao đâu chị nhỉ! Vong mà biết vào nghe niệm Phật chắc vong lành.:D
Diệu Quế
18-03-2009, 13:46
:(( huhu, em không thấy cảm giác gì cả. Có sao không chị? Chắc không sao đâu chị nhỉ! Vong mà biết vào nghe niệm Phật chắc vong lành.:D
:)):)) Chắc chắn là vong lành rùi. Mà duyên lắm mới được đấy, chắc nhờ em vinh dự gõ khánh đúng nhịp quá!
Diệu Nhật
18-03-2009, 13:50
Nhà nhiếp ảnh Diệu Hòa đi đâu vậy ta? Cho cả nhà mình thưởng thức những tác phẩm của chị hôm thành lập đạo tràng đi chị ơi.
Nhà nhiếp ảnh Diệu Hòa đi đâu vậy ta? Cho cả nhà mình thưởng thức những tác phẩm của chị hôm thành lập đạo tràng đi chị ơi.
Mình có vài tấm do xã chụp được, lúc rước thầy lên và tiễn thầy xuống còn lúc làm lễ thì ko có tấm nào cả do mình mắc một việc lớn là chăm lo cho tương lai của 1 búp sen qua chén cháo:D
Lúc này là rước sư thầy lên chuẩn bị làm lễ ạ: http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020642.jpg
http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020663.jpg
Lúc này là đang hát bài Dâng Hoa:
http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020674.jpg
Lễ xong thầy vào trong hậu tổ:
http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020731.jpg
Vì em mắc bận chăm sóc cho búp sen non như này:
http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020696-1.jpghttp://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020700-1.jpg
Nên em ko thể nào chụp được lúc lễ trong chánh điện. Cổng đây ạ:
http://i382.photobucket.com/albums/oo266/trucngannguyen/dao%20trang/P1020681.jpg
Diệu Hòa
19-03-2009, 23:49
Nhà nhiếp ảnh Diệu Hòa đi đâu vậy ta? Cho cả nhà mình thưởng thức những tác phẩm của chị hôm thành lập đạo tràng đi chị ơi.
Chị đã up bên Hình ảnh của hội nhé, vì sợ topic dài, xem lâu, hihi
Chị đã up bên Hình ảnh của hội nhé, vì sợ topic dài, xem lâu, hihi
Cho em cái link với bác:D
Thấy mọi người trong buổi thành lập đạo tràng nhìn ai cũng hoan hỉ làm em cũng vui lây nữa
Diệu Nhật
20-03-2009, 22:22
Em xin tổng kết số chi tiêu ngày thành lập đạo tràng nhé.
A/ Danh sách thu:
I/ Thành viên đạo tràng:
1, Diệu Nhật + 1 khách mời (đã nộp 200k)
2, hieuphuctien (đã đóng 150k)
3, Diệu Bích (aida) + 3 khách (đã nộp 300k)
4, Diệu Xuân (đã nộp 150k)
5, Diệu Thảo (đã nộp 150k)
6, Hoa Hương (Nhim2008) + 1 khách mời (đã nộp 200k)
7, Diệu Hoà (đã nộp 150K)
8, Diệu Thơm (đã nộp 150k)
9, Sóc xinh xinh (đã nộp 150k)
10, leelee80 (đã nộp 150k)
11, meotom2007
12, KhoiBi + 1 khách mời (đã nộp 200k)
13, mechip1511 (đã nộp 150k)
14, mecuagacon + 2 khách mời (đã nộp 250k)
15, Diệu Hồng (huonglt2410) + 1khách mời (đã nộp 200k)
16, meTuanKhanh (Orchid2005) (đã nộp 150k)
17, Hui Love + 3 khách mời (đã nộp 300k)
18, Vi Thanh (đã nộp 150k)
19, Ongbee + 1 khách mời (đã nộp 200k)
20, nghichduyen
21, HiCg (đã nộp tiền 150k)
22, Viong (đã nộp 150k)
23, mecolon (đã nộp 150k)
24, song + 2 khách mời (đã nộp 250k)
25, catcat8 (đã nộp 150k)
26, VHTA (đã nộp 150k)
27, bebibo (đã nộp 150k)
28, Dieu Bach +2 khách mời (đã đóng 200k)
II/ Khách mời:
1, sunflower: 1 suất (đã nộp 50k)
2, bachlien (son&son): 1 suất (đã nộp tiền 50k)
3, Chị Sao (sen vàng HTT) (anh viong đã nộp 50k)
4, Anh Feo (D.Đàn HBS)
5, Bằng Linh (HTT) (anh viong đã nộp 50k)
6, chipchip: (đã đóng 50k)
Tổng thu: 4.950k (không biết trong thời gian vừa qua bận rộn em có quên cật nhật tiền của ai nữa không, nếu có thì xin hãy nhắn tin cho em nhé)
B/ Danh sách chi:
tiền hoa:
lãng hoa: 250k
hoa hồng: 260k
hoa ly: 220k
tiền quả, bánh, nến lễ:
cam 13kgx23: 299k
quản 8x5: 40k
táo 16kg x 12: 192k
bánh quy 70 x4: 280k
nến bông sen 80 x 12bông: 960k
tiền ăn:
bánh khúc ăn sáng: 100k
tiền cỗ chay 255k 1 mâm + 20k tiền thuê bát đĩa 1 mâm = 275 x 12 mâm = 3300k
(số thành viên đạo tràng + khách mời của chúng ta + khách mời của thầy dự trù là khoảng 70 người nên e đặt 12 mâm nhưng thực tế chúng ta dự cơm chay 8 mâm, 1 mâm mời thầy, còn 3 mâm thừa do 1 số khách về trước)
băng rôn: 250k
(tiền cúng dường thầy thì thầy không nhận nhé, còn kinh sách thì thầy tặng cho chúng ta)
Tổng chi: 6.151k
Số tiền còn thiếu: tổng chi - tổng thu = 6.151k - 4.950k = 1.201k
(tính tròn là 1 triệu 2 trăm ngàn đồng)
Số tiền này sẽ trích quỹ hội. Ngoài ra có một số khoản chi khác trích quỹ hội, xin mời các bạn xem bản chi tiêu của quỹ hội tại hòm thư chung của chúng ta.
Diệu Nhật
23-03-2009, 14:25
Thứ 4 thứ 5 tuần này em sẽ tạo topic sinh hoạt đạo tràng, thông báo các buổi sinh hoạt và để mọi người chia sẻ kinh nghiệp sinh hoạt, tu tập đạo tràng của mình tại đó.
Diệu Nhật
27-03-2009, 12:52
Thông báo với các thành viên đạo tràng lịch sinh hoạt buổi đầu tiên của đạo tràng thay đổi: chuyển từ chủ nhật tuần này là ngày 29/3 dương lịch tức 4/3 âm lịch chúng ta sang ngày 5/4 dương lịch tức 11/3 âm lịch.
Như vậy tháng 3 âm này chúng ta không sinh hoạt vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng (4/3 âm) mà sinh hoạt ngày 11/3 âm.
Các buổi sinh hoạt sau vẫn là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng (tính theo tháng âm).
Vì còn hơn tuần nữa mới sinh hoạt nên em chuyển việc mở topic sinh hoạt đạo tràng sang đầu tuần sau để thư thả hơn.
Chủ nhật tuần này ngày 29/3 dương lịch tức 4/3 âm lịch thầy Thích Chân Tính chủ trì chùa Hoằng Pháp khánh thành chốn tổ của thầy tại Kiến Xương - Thái Bình, các Phật tử chùa Võng Thị có tổ chức về dự buổi lễ ở Thái Bình. Các thành viên ai đi được thì đăng ký với em t ại topic này nhé: lịch trình đi t ừ 5h sáng và đóng tiền là 100.000đ (một trăm nghìn).
Đăng ký với em từ nay đến 10h trưa mai (thứ 7 ngày 28/3 dương lịch t ức 3/3 âm lịch), sau khi đăng ký xong thì em sẽ thông báo thời gian và địa điểm đón xe (xem ai ở đâu thì báo ra gần nơi có hành trình xe đi qua).
Tiền đóng thì khi lên xe sẽ đóng cho em để em tập hợp lại sau đó sẽ chuyển tiền lại cho chị Dung thuê xe.
Diệu Nhật
27-03-2009, 15:20
Đăng ký đi về Thái Bình chủ nhật tuần này:
1, Diệu Nhật
2, Diệu Hoà
Diệu Nhật
28-03-2009, 13:43
ối, nhà mình bận hay sao mà mỗi em và chị Diệu Hoà đi vậy? nếu chiều và tối nay ai đi thêm thì gọi điện cho em nhé, vì em ko vào mạng nữa.
nghichduyen
30-03-2009, 21:08
A Mi Đà Phật!
Đã lâu rồi, nghichduyen không viết một bài nào về Tịnh Độ,kể cả trên hoibongsen.com.Nhưng tiếng trống Bát Nhã rền vang trong lễ khánh thành chùa Tây Khánh đến giờ vẫn vang lên trong đầu nghichduyen;Và cái giây phút đất trời hội tụ tại đây,Cực Lạc là đây,niềm an lạc vô biên là đây khiến nghichduyen rất muốn viết lên chia sẻ những điều thấy được, những niềm xúc động và niềm hạnh phúc của nghichduyen,Diêu Nhật,bà con Thái Bình và toàn chúng sanh theo Tịnh Độ.Nếu ai tham dự lễ khánh thành không thể dấu nỗi xúc động khi tiếng trống bát nhã vang lên.A Di Đà Phật về.....
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814otrjywy1nz785046.jpeg
Suốt đêm không ngủ được,phải đến gần 2h nghichduyen mới ngủ và 4h kém đã thức dậy.Liên lạc với chị Diệu Nhật xong,nghichduyen ra ngã ba chợ Bưởi,Lạc Long Quân, Thụy khê đợi xe.
Xe xuất phát lúc 5h20 sáng từ chùa Võng Thị,tới Trương Chinh thì gặp chị Diệu Nhật.Ngay từ những câu chuyện đầu tiên,nghichduyen đã thật vui mừng vì biết rằng mình có thể đặt niềm tin ở Hội trưởng của mình rồi.
Hơn thế nữa, nhiều sự trùng hợp,sự đồng tâm từ đầu chuyến đi đến hết cuộc hành trinh là một niềm động lực rất lớn cho nghichduyen.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814nmjjmgq0mg784053.jpeg
Phải chăng Phật, Bồ tát đã sắp đặt cho những lời nguyện cùng chí hướng gặp nhau.Xúc động nhất từ hình Phật A Di ĐÀ mà chị Diệu Nhật và nghichduyen cùng đeo (mà không phải ai cũng có,cũng cùng xuất phát ở một nơi là Chùa Quán Sứ), như một cách đánh dấu để nhận ra lý tưởng của nhau.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814yzc4mwu2nm798316.jpeg
Chiếc xe cứ lăn đi nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật trang nghiêm của cả đoàn xe dưới sự bắt nhịp của mấy anh chị trong đó có cả Chị Diệu Nhật.
Xe đến nơi,cả đoàn tiến đến chánh điện lễ Phật.Vào tới Chánh điện,niềm an lạc trong tâm nghichduyen như lấn át tất cả tiếng động của hàng trăm nghìn người về tham dự lễ Khánh Thành chùa Tây Khánh.nghichduyen ngồi niệm Phật thật an lạc không ngờ.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814mje3ngring845718.jpeg
Ngôi chánh điện chỉ khác là: chùa Tây Khánh cầu thang bắc lên trên Chánh điện chứ không bắt lên giảng đường như Chùa Hoằng Pháp.
Chính mô hình trong chánh điện giống với chùa Hoằng Pháp làm cho nghichduyen thấy trong tâm mãnh liệt thêm niềm hoan hỉ giống như lần nghichduyen được lạy Phật ở chánh điện ở Chùa Hoằng Pháp, nơi mà nghichduyen thấy mình như được ở Cực Lạc.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814mtlkntk5m2840263.jpeg
Lễ cắt băng khánh thành là giây phút đáng nhớ nhất. nghichduyen như thấy một luồng năng lượng lớn ôm trọng chánh điện khi tiếng trống Bát Nhã vang lên, các thấy chuẩn bị cắt băng khánh thành.
nghichduyen không giữ được sự xúc động và bật khóc.Phút sau cũng thấy nước mắt chị Diệu Nhật ướt hết má.Hai chị em đều cảm thấy như Phật A Di Đà ôm chọn lấy chúng sanh ở lễ khánh thành trong đó có mình.Luồng năng lượng ấy ấm áp và xúc động đến hồi hộp không thể tả xiết.A Mi Đà Phật!..
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814mmu5njnhmd784373.jpeg
Sau lễ khánh thành,chị Diệu Nhật và nghichduyen lạy Phật một lúc.Chị không nói nhưng thấy chị quỳ rất lâu cầu nguyện cho đạo tràng mình.
Sau khi rời khỏi Tây Khánh,2 chị em cùng đoàn được thầy trụ trì Chùa Võng Thị đi lễ chùa Tháp và chùa Tam Thế Phật.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814mdc2ymvhot789994.jpeg
A Mi Đà Phật. Nguyện cầu chùa Tây Khánh trường tồn mãi mãi cùng Tịnh Độ cứu giúp chúng sanh..
Diệu Nhật
30-03-2009, 21:39
Nam Mô A Di Đà Phật
Chuyến đi ngày hôm qua về chùa Tây Khánh - Kiến Xương - Thái Bình thật đáng nhớ.
Chưa bao giờ em xúc động đến thế, em đã khóc 2 lần: khi tiếng trống bát nhã vang lên tại giảng đường và khi làm lễ tại ban Phật.
Em thấy mình như đang đi giữa Tây Phương xung quanh mình là Bồ Tát và Phật (lúc đó em cảm nhận các thầy như Phật và Bồ Tát).
Đứng giữa hàng ngàn người nhưng sao bình yên và an lạc thế.
Lâu lắm rồi em mới khóc, khóc vì hoan hỷ, vì xúc động.
Khi rời chùa Tây Khánh đi về, em thấy mình như vừa rời khỏi ...Tây Phương về với đời thường.
A Di Đà Phật:
Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Chí vãng sanh không phai.
Diệu Nhật
30-03-2009, 22:13
chuyến đi về chùa Tây Khánh không có chị Diệu Hòa như dự định vì chị bị mệt, nhưng đi cùng em là bạn nghichduyen - một thành viên của đạo tràng nhưng hôm thành lập đạo tràng bị ốm nên hôm nay em mới gặp mặt:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814otdlnwi5yz789893.jpeg
chiếc áo tràng mà em nghichduyen mặc là áo của chị Diệu Nga (chị Diệu Nga ơi, việc em cầm áo có ích chưa này)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814odblzgzimw797483.jpeg
hai chị em nói chuyện với nhau và phát hiện ra có rất nhiều suy nghĩ cũng như ý tưởng giống nhau. ngichduyen ơi không phải chỉ em tin tưởng chị mà chị rất tin tưởng em, chuyến đi của 2 chị em mình vui ghê, có mấy chú mấy bác thấy sự nhí nhánh, trẻ trung của 2 chị em mình (hi hi, vì đoàn toàn người mà chị em phải gọi chú bác mờ)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814zjdkzti1ow861086.jpeg
được đến chùa vào ngày thành lập, được gặp các thầy - một niềm hân hoan khó tả:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814zthhzwi5yt800759.jpeg
tiếng chuông bát nhã ngân lên như đánh thức tâm Phật của các bà con quê lúa, từ nay đất Thái Bình có thêm giảng đường Chân Ngộ Tử tu tập Pháp môn Tịnh Độ:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814mje3ngring845718_1.jpeg
Thầy Thích Chân Tính vì muốn giúp sư phụ mình (thầy Chân Ngộ Tử) nên đã về chốn tổ của thầy Chân Ngộ Tử để cùng nhân dân xây dựng tu bổ lại chùa và thầy nguyện cùng các đệ tử đem Pháp môn Tịnh độ hoằng pháp nơi đây:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814owq3ntkymt829314.jpeg
bước chân của các thầy đi đến đâu nơi đó có Pháp:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814ogjlogyxzg822460.jpeg
con mong bước chân này sẽ đến được nhiều chùa hơn, đặc biệt các chùa miền bắc để pháp môn Tịnh Độ đến được tất cả chúng sanh:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903308814zdeyytllzd817068.jpeg
Con tin Phật từ lâu, nhưng hôm nay niềm tin ấy càng mãnh liệt khi con nhìn tượng Phật Di Đà, con thấy như Phật đang nhìn con, con thấy ngài đang ở trước mắt con chứ không phải là hình tướng, hào quang của Phật tỏa sáng mãi, con lạy ngài chỉ muốn lạy mãi không thôi...
Diệu Nhật
30-03-2009, 22:27
Em hoan hỷ thông báo; bạn nghichduyen vừa nhắn tin cho em là bạn của bạn ấy sẽ đăng ký tham gia đạo tràng bạn ấy sẽ sinh hoạt cùng chúng ta luôn buổi sinh hoạt đầu tiên vào chủ nhật này.
Và ngày hôm qua ni sư Thích Đàm Đạo bảo với em có vài thanh niên nữa cũng tham gia cùng đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của chúng ta.
Diệu Thảo
31-03-2009, 08:57
Đọc bài viết của Diệu Nhật và ngịchduyên như tiếp thêm sức mạnh cho mình.:x:x:x
Diệu Ánh
31-03-2009, 09:55
Đọc bài của Diệu Nhật và Ngichduyen xúc động quá. Mà sao đêm hôm thứ 7 mình cũng nằm mơ đi lễ chùa, đường vào chánh điện rất nhiều bậc thang, nhưng trong chùa còn một số phần chưa làm xong, mình nghĩ là chùa Tứ Kỳ, nhưng lại có tiếng bảo chùa Tứ Kỳ hướng khác, mình cứ mơ luẩn quẩn như thế, hôm nay nhìn ảnh HT và ngichduyen chụp đường vào chánh điện cũng nhiều bậc thang, có dịp mình nhất định về chùa lễ Phật.
nghichduyen
31-03-2009, 11:45
A Mi Đà Phật!
Thật là duyên lành! nghichduyen đã nghĩ không biết lúc nào tham gia sinh hoạt với đạo tràng mình được.Vì nghichduyen vừa học xong,đang xin việc nên mọi điều kiện chưa ủng hộ..
Vậy mà ngày 4/3 vừa qua, nghichduyen lại được mặc áo tràng hoibongsen mình, chiếc áo của chị Diệu Nga( cảm ơn chị Diệu Nga nhé); được một mình chiếm trọn hội trường >:D<,được hội trưởng chăm sóc tận tình..hi:9:1=D>..thế mới thú vị...(vì lần đầu tiên tham gia đạo tràng)......(có ai ganh tị không đấy.hiii)
Nam Mô A Mi Đà Phật! tối thứ 7 vừa rồi 18h nghichduyen rất muốn ra mạng.Không ngờ được biết tin đi Thấy Thích Chân Tính về Thái Bình. Thật may sao chị Diệu Nhật còn nhắn lại là gọi điện cho chị , chứ không thì nghichduyen đã định đi xe máy một mình từ sáng sớm....
Bởi tại sao các đạo hữu biết không...nghichduyen biết chuyến đi này là duyên lành nối tiếp, kết lại...
Cuối tháng 11 năm 2008 vừa rồi,nghichduyen đã được yết kiến thầy Thích Chân Tính tại chùa Hoằng Pháp khi đi cùng một ni sư người Quảng Ninh(đang trụ trì một chùa ở Thái Bình )(Lúc đó nghichduyen đang xin xuất gia).Lần đầu tiên,sau bao mong mỏi,thật không ngờ lại được gặp Thầy nhanh vậy.Được yết kiến Thầy, được chiêm bái Thầy.Đôi mắt Thầy,ánh mắt Thầy, nụ cười Thầy, nghichduyen cùng Thầy Ni quỳ trước Thầy mà Thấy an lạc vô biên.
nghichduyen không bao giờ quên được, nhất là khi thân tâm mình hòa làm một.Bới quỳ trước Thầy, một luồng năng lượng, từ trường thật lớn từ Thầy lan tỏa khắp xung quanh khiến thân tâm nghichduyen thấy thanh tịnh, an lạc lắm.Chỉ những ai là bồ tát, Phật sống mới có luồng từ trường mạnh đến thế.Thầy chính là Bồ tát tái lai.Không phải khi nghe ni sư nói, mình mới biết.Vì khi tâm ta càng "định" thì ta sẽ cảm nhận được thôi.
Chính vì vậy, nên dù xa thế nào,nghichduyen cũng quyết đi bằng được,để được gặp Bồ Tát,Phật sống lần nữa,để mình tinh tấn hơn,an lạc hơn,để lại được thấy hào quang tỏa ra từ Thầy.Phải có duyên lành lắm mới gặp được Thầy,nên nghichduyen không được vui lắm,khi duyên lành của các đạo hữu trong đạo tràng mình chưa đến nên không đi được chuyến đi này.
A Mi Đà Phật!nghichduyen thật vui và hạnh phúc.Niềm tin dường như kiến cố, không bao giờ lung lay vì càng tu, càng niệm Phật, mọi duyên lành đến với nghichduyen càng lớn và nhiều.
A Mi Đà Phật!
Phúc Mạnh
31-03-2009, 11:54
Em hoan hỷ thông báo; bạn nghichduyen vừa nhắn tin cho em là bạn của bạn ấy sẽ đăng ký tham gia đạo tràng bạn ấy sẽ sinh hoạt cùng chúng ta luôn buổi sinh hoạt đầu tiên vào chủ nhật này.
Và ngày hôm qua ni sư Thích Đàm Đạo bảo với em có vài thanh niên nữa cũng tham gia cùng đạo tràng Di Đà Giác Ngộ của chúng ta.
Chúc mừng Diệu Nhật và Nghịch Duyên đã hoàn thành Viên Mãn trong ngày lễ Khánh thành TT Chùa Tây Khánh.
Càng hoan hỉ hơn khi nghe tin sẽ có thêm một số phật tử tham gia đạo tràng Di Đà Giác Ngộ.
Mỗi người giác ngộ đã đem lại nhiều niềm vui chung của chúng ta
Lành thay...
A Di Đà Phật
Diệu Nhật
31-03-2009, 13:09
A Mi Đà Phật!
Thật là duyên lành! nghichduyen đã nghĩ không biết lúc nào tham gia sinh hoạt với đạo tràng mình được.Vì nghichduyen vừa học xong,đang xin việc nên mọi điều kiện chưa ủng hộ..
Vậy mà ngày 4/3 vừa qua, nghichduyen lại được mặc áo tràng hoibongsen mình, chiếc áo của chị Diệu Nga( cảm ơn chị Diệu Nga nhé); được một mình chiếm trọn hội trường >:D<,được hội trưởng chăm sóc tận tình..hi:9:1=D>..thế mới thú vị...(vì lần đầu tiên tham gia đạo tràng)......(có ai ganh tị không đấy.hiii)
Nam Mô A Mi Đà Phật! tối thứ 7 vừa rồi 18h nghichduyen rất muốn ra mạng.Không ngờ được biết tin đi Thấy Thích Chân Tính về Thái Bình. Thật may sao chị Diệu Nhật còn nhắn lại là gọi điện cho chị , chứ không thì nghichduyen đã định đi xe máy một mình từ sáng sớm....
Bởi tại sao các đạo hữu biết không...nghichduyen biết chuyến đi này là duyên lành nối tiếp, kết lại...
Cuối tháng 11 năm 2008 vừa rồi,nghichduyen đã được yết kiến thầy Thích Chân Tính tại chùa Hoằng Pháp khi đi cùng một ni sư người Quảng Ninh(đang trụ trì một chùa ở Thái Bình )(Lúc đó nghichduyen đang xin xuất gia).Lần đầu tiên,sau bao mong mỏi,thật không ngờ lại được gặp Thầy nhanh vậy.Được yết kiến Thầy, được chiêm bái Thầy.Đôi mắt Thầy,ánh mắt Thầy, nụ cười Thầy, nghichduyen cùng Thầy Ni quỳ trước Thầy mà Thấy an lạc vô biên.
nghichduyen không bao giờ quên được, nhất là khi thân tâm mình hòa làm một.Bới quỳ trước Thầy, một luồng năng lượng, từ trường thật lớn từ Thầy lan tỏa khắp xung quanh khiến thân tâm nghichduyen thấy thanh tịnh, an lạc lắm.Chỉ những ai là bồ tát, Phật sống mới có luồng từ trường mạnh đến thế.Thầy chính là Bồ tát tái lai.Không phải khi nghe ni sư nói, mình mới biết.Vì khi tâm ta càng "định" thì ta sẽ cảm nhận được thôi.
Chính vì vậy, nên dù xa thế nào,nghichduyen cũng quyết đi bằng được,để được gặp Bồ Tát,Phật sống lần nữa,để mình tinh tấn hơn,an lạc hơn,để lại được thấy hào quang tỏa ra từ Thầy.Phải có duyên lành lắm mới gặp được Thầy,nên nghichduyen không được vui lắm,khi duyên lành của các đạo hữu trong đạo tràng mình chưa đến nên không đi được chuyến đi này.
A Mi Đà Phật!nghichduyen thật vui và hạnh phúc.Niềm tin dường như kiến cố, không bao giờ lung lay vì càng tu, càng niệm Phật, mọi duyên lành đến với nghichduyen càng lớn và nhiều.
A Mi Đà Phật!
Tất cả những gì em muốn nói thì nghichduyen đã nói rồi, đó chính là lý do chuyển lịch buổi sinh hoạt đạo tràng đầu tiên của chúng ta để cho các thành viên về dự buổi khánh thành chùa Tây Khánh và gặp thầy Thích Chân Tính.
nghichduyen
31-03-2009, 13:23
A Mi Đà Phật!
A Mi Đà Phật!
Xin ra mắt với cả nhà, bạn của nghichduyen là thuanduyen xin đăng ký tham gia đạo tràng Di Đà giác ngộ.Mong cả nhà cùng tiếp nhận thuanduyen nhé.
Anh hieuphucthien sẽ đỡ lẻ loi rồi!
Nhờ chị Diệu Nhật cập nhật danh sách nhé.
A Mi Đà Phật
Diệu Nhật
31-03-2009, 13:29
A Mi Đà Phật!
A Mi Đà Phật!
Xin ra mắt với cả nhà, bạn của nghichduyen là thuanduyen xin đăng ký tham gia đạo tràng Di Đà giác ngộ.Mong cả nhà cùng tiếp nhận thuanduyen nhé.
Anh hieuphucthien sẽ đỡ lẻ loi rồi!
Nhờ chị Diệu Nhật cập nhật danh sách nhé.
A Mi Đà Phật
em bảo bạn em nhắn tin cho chị các thông tin cá nhân nhé.
Diệu Quế
31-03-2009, 14:13
em bảo bạn em nhắn tin cho chị các thông tin cá nhân nhé.
HT ơi thông báo giờ sinh hoạt đạo tràng vào ngày chủ nhật tới nhé! Vì có người cũng xin tham gia cùng nữa để chị còn hẹn với họ (thành viên dự bị!).
À hôm trước chị thấy có gợi ý là sinh hoạt từ 5h - 6h e như thế hơi sớm quá nhỉ? cá nhân chị thì thấy thế nào cũng ok miễn là có một thời gian cố định, nhưng e là nhiều người ở xa thì như vậy là sớm quá, họ phải dậy từ 4h sáng mất?!
Diệu Nhật
31-03-2009, 16:07
HT ơi thông báo giờ sinh hoạt đạo tràng vào ngày chủ nhật tới nhé! Vì có người cũng xin tham gia cùng nữa để chị còn hẹn với họ (thành viên dự bị!).
À hôm trước chị thấy có gợi ý là sinh hoạt từ 5h - 6h e như thế hơi sớm quá nhỉ? cá nhân chị thì thấy thế nào cũng ok miễn là có một thời gian cố định, nhưng e là nhiều người ở xa thì như vậy là sớm quá, họ phải dậy từ 4h sáng mất?!
chị ơi có mặt lúc 7h30 chị ạ, ngày mai em mở topic và thông báo trong đó. dạo này em bị kiểm soát nên ko online trong giờ làm việc, tối mai e sẽ mở topic sinh hoạt đạo tràng
Diệu Thơm
31-03-2009, 16:51
chị ơi có mặt lúc 7h30 chị ạ, ngày mai em mở topic và thông báo trong đó. dạo này em bị kiểm soát nên ko online trong giờ làm việc, tối mai e sẽ mở topic sinh hoạt đạo tràng
Em thấy nhớ HT và mọi người lắm rồi, mong được gặp nhà mình lắm để cùng nhau niệm Phật, đi kinh hành, buông xả cho tâm bình an>:D<
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT[-o<
Diệu Nhật
01-04-2009, 23:45
Em thấy nhớ HT và mọi người lắm rồi, mong được gặp nhà mình lắm để cùng nhau niệm Phật, đi kinh hành, buông xả cho tâm bình an>:D<
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT[-o<
chị cũng nhớ em và cả nhà mình lắm, mong nhanh đến chủ nhật để gặp tất cả mọi người!
Diệu Nhật
02-04-2009, 00:00
Thứ 7 tuần này em đưa mẹ em về chùa Diên Quang - Bắc Ninh (cơ sở 2 Hoằng Pháp) quy y cho mẹ em (thầy Thích Chân Tính là sa môn).
Vì thế em thông báo xem có ai đi về cùng em thì đăng ký nhé (đi ô tô cùng đoàn quy y), và nếu ai có người nhà muốn quy y hôm đó thì đăng ký ạ.
Về thời gian đi là buổi sáng thứ 7 tuần này, còn giờ thì em thông báo sau
Diệu Nhật
02-04-2009, 14:19
Thời gian đi là 5h30, mọi người đăng ký xong em xem ai đăng ký thì biết nhà và ô tô chạy qua đâu thì em thông báo ra đường đó cho gần.
Lần này đưa mẹ em về chùa Diên Khánh (cơ sở 2 Hoằng Pháp) em rất hoan hỷ, 1 phần là được gặp thầy Thích Chân Tính, phần nhiều em mừng vì mẹ em đã giác ngộ và bà bảo đăng ký quy y cho bà.
Danh sách đăng ký về chùa Diên Khánh vào thứ 7 tuần này ngày 10/3 âm:
1, Diệu Nhật và mẹ (mẹ quy y)
2, nghichduyen (quy y)
3, Diệu Thơm
Hạn đăng ký: không có hạn đăng ký đâu, chỉ cần đăng ký trước giờ đi thôi, nếu đăng ký trên mạng thì đăng ký đến 16h chiều mai vì sau 16h trở đi em ko vào mạng, nên ngoài giờ đó đăng ký thì gọi điện cho em.
nghichduyen
02-04-2009, 16:00
chi oi! ca ban em thuanduyen nua.A MI ĐÀ PHẬT
Diệu Quế
02-04-2009, 17:18
chi oi! ca ban em thuanduyen nua.A MI ĐÀ PHẬT
Hai bạn này vui quá nhỉ! thuận duyên - nghịch duyên - chắc thân nhau lắm đây.
Chúc mừng cả hai bạn sắp chính thức trở thành một Phật tử nhé!:x
Threebluestars
30-05-2009, 19:30
Mình đã đọc, dù không đọc hết 17 trang topic này. Mình muốn hỏi nếu mình muốn xin gia nhập vào đạo tràng cùng với mọi người thì có được không ạ? Và mình sẽ phải làm ntn ạ?
NguonDao
17-06-2009, 21:42
Mình đã đọc, dù không đọc hết 17 trang topic này. Mình muốn hỏi nếu mình muốn xin gia nhập vào đạo tràng cùng với mọi người thì có được không ạ? Và mình sẽ phải làm ntn ạ?
Em thấy mãi chưa có ai trả lời chị, vậy chị em mình cùng Làm Đơn xin gia nhập vậy nhé
Hẹn chị buổi sinh hoạt tới đến sớm để nộp đơn gia nhập.
Namo Sakya Muni!
Diệu Nhật
18-06-2009, 09:30
Mình sẽ mở 1 topic đăng ký để các bạn đăng ký tại đó.
A Di Đà Phật
Em thấy mãi chưa có ai trả lời chị, vậy chị em mình cùng Làm Đơn xin gia nhập vậy nhé
Hẹn chị buổi sinh hoạt tới đến sớm để nộp đơn gia nhập.
Namo Sakya Muni!
em và chị Threebluestar đăng ký tại đây nhá:
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=5847
Quảng Định
14-09-2009, 18:06
mình ở tận haiphòng...mình cũng rất muốn tham gia cùng các bằng hữu trên diễn đàn
Kim Cang Bách
16-09-2009, 12:46
“Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề.
Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”.
Đây là công hạnh cao cả của Ngài Địa Tạng Bồ tát mà chúng ta cần phải noi theo và phát nguyện như thế. Nhân ngày 30 tháng 07 âm lịch, ngày vía Đức Địa Tạng Vương, chúng ta hãy phát tâm thành kính, hướng về Mười phương Chư Phật mà sám hối những nghiệp chướng của tổ tiên ông bà, cha mẹ bảy đời đã quá vãng và cùng những vong linh đang chịu khổ đau ở cõi Địa Ngục mà niệm Hồng danh Đức A Di Đà, Đức Địa Tạng Vương, để chúng ta có thể trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Hãy dựa vào công hạnh bất khả tư nghì của Ngài Địa Tạng mà chúng ta hồi hướng công đức niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ăn chay, giữ giới... cho họ. Hãy làm việc công đức này bằng tất cả lòng thành của một người con hiếu thảo, một người con của Phật, một vị Bồ tát nguyện độ chúng sanh.
Niệm Phật tỉnh mộng giấc Ta-bà,
Danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra.
Nếu mất thân người thôi khó được,
Cần lo gấp gấp niệm Di Đà".
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật ! @};-
Nam mô Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát ! @};-
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh
Sám hối bao ác nghiệp
Tâm hoan hỷ khởi sanh
Đồng sanh Cực Lạc quốc.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.