Xem bản đầy đủ : TP HCM- SHĐT DI ĐÀ GIÁC NGỘ năm 2010
Trang :
1
2
3
4
5
6
7
8
[
9]
Phước-Huệ-song-tu
11-11-2010, 23:50
A Di Đà Phật ! Cả nhà ơi, bây giờ là tháng 10 âm lịch rồi, cũng sắp đến ngày vía đức Từ phụ A Di Đà (17/11 ÂL), cả nhà mình có tổ chức Pháp hội hay kỷ niệm sinh nhật HBS 2 năm không vậy? Từ bây giờ lên kế hoạch là vừa rồi đó, đệ thấy nếu tổ chức được như ở nhà chị Diệu Ánh là quá hoan hỷ ^^ !
Huynh Quảng Hùng ơi, nhà này 101 trang rồi, huynh xây nhà mới cho bà con trú ngụ đi huynh.
Quảng Giới
12-11-2010, 08:02
@ Quảng Giới à: mấy cô hôm nọ có ai gọi điện cho đệ không, báo cáo huynh nghe với.
@ Quảng Tín ơi: SHDT hôm vừa rồi em thu chi thế nào, báo cáo các bạn biết đi em.
Huynh ơi đệ phát card visit nhiều mà sao ko thấy ai gọi hết =(( hihi
Quảng Hùng
12-11-2010, 11:09
Huynh Quảng Hùng ơi, nhà này 101 trang rồi, huynh xây nhà mới cho bà con trú ngụ đi huynh.
Chờ cho qua sinh hoạt đạo tràng tháng 12 đi em, huynh sẽ xây 1 căn nhà mới đẹp về hình thức lẫn nội dung.
Bình tâm mà nói căn nhà của ta đang sống càng về cuối năm càng đẹp dù bỗng nhiên có một lổ thủng.
Không sao, ai làm thủng thì người đó phải bịt kín và chắc chắn là sẽ được phục nguyên hiện trạng.
Quảng Hùng
12-11-2010, 11:32
A Di Đà Phật ! Cả nhà ơi, bây giờ là tháng 10 âm lịch rồi, cũng sắp đến ngày vía đức Từ phụ A Di Đà (17/11 ÂL), cả nhà mình có tổ chức Pháp hội hay kỷ niệm sinh nhật HBS 2 năm không vậy? Từ bây giờ lên kế hoạch là vừa rồi đó, đệ thấy nếu tổ chức được như ở nhà chị Diệu Ánh là quá hoan hỷ ^^ !
Tổ Sự kiện nghe rõ trả lời :D
Huynh ơi đệ phát card visit nhiều mà sao ko thấy ai gọi hết =(( hihi
Không sao đâu đệ, chưa chứ không phải không, còn dài dài mà.
Chờ cho qua sinh hoạt đạo tràng tháng 12 đi em, huynh sẽ xây 1 căn nhà mới đẹp về hình thức lẫn nội dung.
Bình tâm mà nói căn nhà của ta đang sống càng về cuối năm càng đẹp dù bỗng nhiên có một lổ thủng.
Không sao, ai làm thủng thì người đó phải bịt kín và chắc chắn là sẽ được phục nguyên hiện trạng.
Lủng hay ko lủng muội dont care :D, cái chính là 101 trang rồi, 1 topic thì 100 trang thôi, nhiều trang quá tìm thông tin rất khó. Huynh tranh thủ mở topic mới đi nha
Quảng Hùng
12-11-2010, 14:45
Lủng hay ko lủng muội dont care :D, cái chính là 101 trang rồi, 1 topic thì 100 trang thôi, nhiều trang quá tìm thông tin rất khó. Huynh tranh thủ mở topic mới đi nha
Ráng đi em, nếu nói nhiều thì 99 cũng nhiều mà 101 cũng nhiều. Giờ thêm 1 vài trang nữa thôi mà. Cả nhà đợi sau ngày sinh hoạt đạo tràng cuối cùng của năm 2010. Huynh có lý do chính đáng để phải đợi sau ngày SHDT đó.
Tịnh Lộc
15-11-2010, 14:17
Nam mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý Liên hữu.
Vậy là đã hơn một năm chúng ta cùng nhau tu học trong đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS MN.Nhớ lại ngày nào đạo tràng mới thành lập,từng bước chân bỡ ngỡ,từng thanh âm niệm Phật A Di Đà lúc trầm,lúc bổng thanh tao như quyện vào lòng người và cứ như vô tình đã hình thành nên một cõi cực lạc trần gian !
Cứ vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng,tới ngày cộng tu với biết bao bận rộn bộn bề;thế mà vẫn cảm nhận được sự an lạc nhẹ nhàng,vì thấy những Liên hữu cùng sống với nhau trong tinh thần lục hòa,cùng nhau tinh tấn tu học,chia sẽ những khó khăn trong công việc,cùng đi hộ niệm,cùng chí nguyện độ chúng sanh được vãng sanh thành Phật.Tình pháp lữ thật đầm ấm,chan hòa,dẫu có một vài trắc trở khảo đảo nhưng mọi người đều nắm tay nhau vượt qua.Đến khi biết có đôi điều không xứng lòng toại ý với nơi chốn tu học thì lòng cảm thấy bình thường.Bởi vì tất cả là do duyên,còn duyên thì hợp hết duyên lại tan.Không có nơi tu cả ngày thì tu một buổi,không có nơi tu một buổi thì mọi người tự tu cho riêng mình.Đơn giản thế thôi !
Người ta bảo rằng:"Người tu là kẻ rảnh rỗi,nhàn nhã nhất,nếu lăng xăng trong cuộc đời là do bởi Tâm mình ! ".Câu nói đó đứng trên phương diện "Chân tánh thường như" thì không sai chút nào,nhưng với một góc độ nào đó mà áp dụng,thì có vẻ cực đoan cố chấp.Nhớ ngày xưa,Đức Phật dạy cho hàng Thinh-Văn đệ tử nên "hồi tiểu hướng đại,hồi tự hướng tha",không nên an trú trong Niết-Bàn mà mắc lỗi "đam không,trệ tịch",làm hư hoại đi hạt giống Trí tuệ và Từ bi.Vậy thì hôm nay đứng giữa hai đường:Hoặc quay về tự tu chính mình,hoặc bước chân ra giữa đời độ sinh?
Người tu tập chân chánh,sao khỏi sự bận rộn,nhất là đang sống trong xã hội hôm nay! Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau,dẫn đến mỗi công việc khác nhau,song tất cả đều có chung một tâm niệm hướng về ngày mai cho một đời vãng sanh Tịnh Độ.Tùy duyên tùy cảnh mà làm việc,tùy duyên tùy cảnh mà hóa độ chúng sanh.Đối với người thật tu học,không có công việc gì là sang cả hơn hay thấp hèn hơn,danh tiếng hơn hay tầm thường hơn,mà chỉ do cái Tâm của chính mình có chân chánh thanh tịnh hay không mà thôi?
Khi nhìn thấy toàn thể đại chúng chuyên cần niệm Phật,một lòng phát nguyện vãng sanh.Với chí nguyện thiết tha tu tập ấy thì lòng dạ nào có thể nhìn cảnh đạo tràng bất định.Tấm lòng chân thành đó của quý liên hữu đã được chư Phật chứng minh bằng sự cho phép của Ni Trưởng chùa Vô Ưu hứa khả là chốn dừng chân tu tập hằng tháng của đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS MN
Hiện tại vẫn là hiện tại,hiện tại mỗi liên hữu là một bông hoa phải tỏa được hương sắc giữa cuộc đời này với một tấm lòng vị tha vô ngã,và trong tương lai,mỗi một hành giả tu Tịnh Độ phải là một vị Bồ Tát bất thối chuyển nơi cõi trời Tây của đức Phật A Di Đà Đà.Mong rằng với tấm lòng thiết tha cầu Đạo giải thoát,mỗi liên hữu trong đạo tràng niệm Phật Di Đà Giác Ngộ nên tự trang nghiêm bản thân,tuân theo giáo huấn của chư Ni chùa Vô Ưu,giữ đúng theo quy định của đạo tràng và sống trong lục hòa để không phụ lòng của Phật,Tổ.
Kính chúc toàn thể đại chúng Bồ Đề Tâm kiên cố,sở nguyện tùng tâm,kiết tường an lạc.
"Khắp nơi đồng phát niệm lành,nguyện cầu vãng sanh.
Đất khách núi non hiểm nhiều,mặc ai luyến tình.
Tự mình không muốn về thôi,quyết về ắt được.
Đường quê có ai tranh giành,gió mát trăng thanh ! "
A Di Đà Phật !
^:)^^:)^^:)^
Diệu Ánh 79
15-11-2010, 14:36
Nam mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý Liên hữu.
Vậy là đã hơn một năm chúng ta cùng nhau tu học trong đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS MN.Nhớ lại ngày nào đạo tràng mới thành lập,từng bước chân bỡ ngỡ,từng thanh âm niệm Phật A Di Đà lúc trầm,lúc bổng thanh tao như quyện vào lòng người và cứ như vô tình đã hình thành nên một cõi cực lạc trần gian !
Kính chúc toàn thể đại chúng Bồ Đề Tâm kiên cố,sở nguyện tùng tâm,kiết tường an lạc.
"Khắp nơi đồng phát niệm lành,nguyện cầu vãng sanh.
Đất khách núi non hiểm nhiều,mặc ai luyến tình.
Tự mình không muốn về thôi,quyết về ắt được.
Đường quê có ai tranh giành,gió mát trăng thanh ! "
A Di Đà Phật !
^:)^^:)^^:)^
Cám ơn Huynh Tịnh Lộc về bài viết này, thật hay và thật ý nghĩa.
Nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà gia hộ cho hàng đệ tử chúng con Bồ đề Tâm Kiên Cố, Chí tu nguyện vững vàng. Cùng nhau về với Ngài, tinh tấn tu hành, viên thành Phật Đạo, quay lại ta bà, phổ độ chúng sanh.
"Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông loi
Không một giờ xao lãng
............
Cúi lạy mười phưong Phật
Đau khỗ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp Luân hồi
Đắng cay và mõi mệt"^:)^^:)^^:)^
Quảng Hùng
15-11-2010, 14:37
Nam mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý Liên hữu.
Mong rằng với tấm lòng thiết tha cầu Đạo giải thoát,mỗi liên hữu trong đạo tràng niệm Phật Di Đà Giác Ngộ nên tự trang nghiêm bản thân,tuân theo giáo huấn của chư Ni chùa Vô Ưu,giữ đúng theo quy định của đạo tràng và sống trong lục hòa để không phụ lòng của Phật,Tổ.
Kính chúc toàn thể đại chúng Bồ Đề Tâm kiên cố,sở nguyện tùng tâm,kiết tường an lạc.
"Khắp nơi đồng phát niệm lành,nguyện cầu vãng sanh.
Đất khách núi non hiểm nhiều,mặc ai luyến tình.
Tự mình không muốn về thôi,quyết về ắt được.
Đường quê có ai tranh giành,gió mát trăng thanh ! "
A Di Đà Phật !
^:)^^:)^^:)^
Thời điểm này chúng ta cần lắm những lời như thế.
Trí Thiện
15-11-2010, 21:41
Cứ vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng,tới ngày cộng tu với biết bao bận rộn bộn bề;thế mà vẫn cảm nhận được sự an lạc nhẹ nhàng,vì thấy những Liên hữu cùng sống với nhau trong tinh thần lục hòa,cùng nhau tinh tấn tu học,chia sẽ những khó khăn trong công việc,cùng đi hộ niệm,cùng chí nguyện độ chúng sanh được vãng sanh thành Phật.Tình pháp lữ thật đầm ấm,chan hòa,dẫu có một vài trắc trở khảo đảo nhưng mọi người đều nắm tay nhau vượt qua.Đến khi biết có đôi điều không xứng lòng toại ý với nơi chốn tu học thì lòng cảm thấy bình thường.Bởi vì tất cả là do duyên,còn duyên thì hợp hết duyên lại tan.Không có nơi tu cả ngày thì tu một buổi,không có nơi tu một buổi thì mọi người tự tu cho riêng mình.Đơn giản thế thôi !
=D> =D> Câu văn của Tịnh Lộc thật tràn đầy ý nghĩa , Trí Thiện có sự đồng cảm vô cùng trong câu nói này :9:1 . Tự nghiệm rằng, "Vạn pháp do Tâm tạo" thật không sai chút nào . Dù biết rằng " Vạn vật luôn biến đổi , Vạn Pháp nương nhau Thành " Tan hợp hợp tan vì vốn dĩ cuộc đời vốn Vô Thường là vậy !. Nhớ ngày đầu bỡ ngỡ nhiều vấn đề chưa biết về "Phật pháp vô lượng " chắc có lẽ " Tâm bồ đề " :9:1 của Trí Thiện sẽ tan thành mây khói , tìm nơi khác nương thân :D :D khi trông thấy cảnh tan hợp hợp tan , :-$ 8-> ......... Hay thay , một lần nữa Trí Thiện xin tán thán bài viết của Tịnh Lộc đã gây tràn ngập cảm xúc nơi con người Trí Thiện này .
A di đà Phật @};-
Quảng Nghiêm
16-11-2010, 09:53
A DI ĐÀ PHẬT...Lâu lắm rồi mới có được một dịp tốt để Quảng Nghiêm thử thách các bạn, các bạn đã không vượt qua kỳ thi thử thách này rồi:D! Thật ra chẳng có ai chán nản đạo tràng, và cũng chẳng có ai muốn rời đạo tràng, ngay cả một con kiến nếu biết niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì Quảng Nghiêm cũng còn không bỏ, thì huống gì là anh, chị, em ruột thịt có cùng một người Cha lành là Đức Từ Phụ A Di Đà và cõi Tây Phương là quê nhà.
1) Hai ông Tịnh Lộc và Trí Thiện thích nói chuyện cao siêu quá, nếu thật sự hiểu sâu xa về Thành, Trụ, Hoại, Không ( Nhân Duyên ) thì chẳng cần nói nhiều chỉ 2 câu này là đủ ý nghĩa " THẾ À ":D.
2) Huynh Quảng Hùng thì viết bài có ý trách móc:D, ngay cả Huynh có chửi thẳng vào mặt Quảng Nghiêm thì vẫn bình thường, huống chi là viết vài lời trách móc có ăn thua gì đâu Huynh:)).
3) Em Quảng Giới và Maika thì nhắn tin năn nỉ đừng rời đạo tràng:D.
4) Một mớ người thì buồn buồn tủi tủi:D.
Các bạn thật yếu đuối, nhưng cũng thật đáng yêu@};-! Quảng Nghiêm đã soạn xong trò chơi Đố Vui Phật Pháp cho khóa tu đạo tràng sắp tới rồi, và sau này các trò chơi đố vui Phật pháp trong tương lai sẽ càng thú vị hơn:D, các khóa tu sắp tới của chúng ta sẽ bài bản hơn để giúp mọi người được an lạc suốt khóa tu trong ngày. Quảng Nghiêm đang lên danh sách những ngôi Chùa chúng ta sẽ đi phát tặng đĩa sắp tới!
Và đặc biệt là lễ vía Đức Từ Phụ Di Đà năm nay Thầy Nguyên Đạo đang muốn rủ Quảng Nghiêm cùng đi ra Hà Nội với Thầy để tổ chức lễ vía Đức A Di Đà ngoài đó, nhưng năm nay Quảng Nghiêm quyết định sẽ ở lại để tham gia cùng mọi người trong ngày trọng đại này ( Vừa là sinh nhật Hội, vừa là lễ vía Đức Từ Phụ Tôn kính ). Các bạn cũng nên lên danh sách và chuẩn bị trước đi là vừa:D...A Di Đà Phật!
Quảng Nghiêm thích nhất 4 câu này trong bài Sám Nguyện mà chúng ta sám hối!
CON NGUYỆN ĐƯỢC SỐNG ĐỜI RỘNG RÃI
CON NIỆM PHẬT ĐỂ LÒNG NHỚ MÃI
HÌNH BÓNG NGƯỜI CỨU KHỔ CHÚNG SANH
ĐỂ THEO NGÀI TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG LÀNH.
Hôm bữa tụng đến 4 câu này ở chùa Vô Ưu, Quảng Nghiêm suýt nữa trào nước mắt vì cảm xúc dâng lên quá đột ngột, thật thương cho Đấng Từ Phụ A Di Đà đại từ đại bi.
Trí Thiện
16-11-2010, 10:09
1) Hai ông Tịnh Lộc và Trí Thiện thích nói chuyện cao siêu quá, nếu thật sự hiểu sâu xa về Thành, Trụ, Hoại, Không ( Nhân Duyên ) thì chẳng cần nói nhiều chỉ 2 câu này là đủ ý nghĩa " THẾ À ":D.
.
Hahhahaa , spam cái để chuẩn bị qua nhà mới :9:1. Đạo với đời luôn song đôi Huynh ui :9:1 . Cao siêu gì đâu, Trí Thiện chỉ cảm xúc khi đọc bài Tịnh Lộc , chứ sao múa rìu qua mắt thợ được :-P ;) Hihihihihi . Huynh hem nói ra, để im lặng thử thêm 1 tuần coi sự việc sẽ ra sao ;;) Lúc đó là mệt chứ chẳng phải giỡn á :D hì hí hì hí :9:1 . Dù gì mọi việc cũng rõ ràng, đỡ cho huynh Q Hùng lo lắng hehehehe :D .
A di đà Phật @};-
Quảng Giới
16-11-2010, 10:37
A DI ĐÀ PHẬT...Lâu lắm rồi mới có được một dịp tốt để Quảng Nghiêm thử thách các bạn, các bạn đã không vượt qua kỳ thi thử thách này rồi:D!
hix hix >:P =D>=D> A Di Đà Phật
Quảng Hùng
16-11-2010, 10:44
Nam mô A Di Đà Phật.
Quảng Hùng
16-11-2010, 10:55
Đúng là Quảng Hùng có trách móc Quảng Nghiêm vì nhẽ ra Quảng Nghiêm phải là người hiểu cho những chướng ngại của Quảng Hùng phải gặp.
Song Quảng Hùng nghĩ Quảng Hùng đã vượt qua chướng ngại này, bằng chứng là dù đứng trước bao sóng gió nhưng Quảng Hùng vẫn không lên diễn đàn nói lời từ chức, đi Cổ Thạch thì Quảng Hùng vui 100% và quan trọng là ngày hôm qua đứng trước tin nhắn Quảng Nghiêm mà Quảng Hùng không còn biểu hiện nóng giận nữa.
Nhẽ ra Quảng Hùng chỉ giải thích cho Quảng Nghiêm hiểu qua điện thoại nhưng Quảng Nghiêm không bắt máy.
Quảng Hùng luôn dám nhận những gì thuộc trách nhiệm của mình mà không hề che dấu nó, thậm chí nếu hôm qua có thêm vài bạn xin rời hội nữa thì Quảng Hùng cũng phải cam chịu và kiên nhẫn xây dựng lại từ đầu. Quảng Hùng chấp nhận gánh chịu những hậu quả mà mình gây ra.
Thật sự mà nói sự việc tiêu cực những ngày vừa qua rất cần thiết phải xảy ra chứ không phải vô bổ đâu. Quảng Hùng đã rút ra biết bao nhiêu kinh nghiệm từ việc này rồi.
Quảng Nghiêm
16-11-2010, 11:17
Đúng là Quảng Hùng có trách móc Quảng Nghiêm vì nhẽ ra Quảng Nghiêm phải là người hiểu cho những chướng ngại của Quảng Hùng phải gặp.
Song Quảng Hùng nghĩ Quảng Hùng đã vượt qua chướng ngại này, bằng chứng là dù đứng trước bao sóng gió nhưng Quảng Hùng vẫn không lên diễn đàn nói lời từ chức, đi Cổ Thạch thì Quảng Hùng vui 100% và quan trọng là ngày hôm qua đứng trước tin nhắn Quảng Nghiêm mà Quảng Hùng không còn biểu hiện nóng giận nữa.
Nhẽ ra Quảng Hùng chỉ giải thích cho Quảng Nghiêm hiểu qua điện thoại nhưng Quảng Nghiêm không bắt máy.
Quảng Hùng luôn dám nhận những gì thuộc trách nhiệm của mình mà không hề che dấu nó, thậm chí nếu hôm qua có thêm vài bạn xin rời hội nữa thì Quảng Hùng cũng phải cam chịu và kiên nhẫn xây dựng lại từ đầu. Quảng Hùng chấp nhận gánh chịu những hậu quả mà mình gây ra.
Thật sự mà nói sự việc tiêu cực những ngày vừa qua rất cần thiết phải xảy ra chứ không phải vô bổ đâu. Quảng Hùng đã rút ra biết bao nhiêu kinh nghiệm từ việc này rồi.
Huynh à! Quảng Nghiêm là người luôn muốn lắng nghe những điều tâm sự của người khác để giúp đỡ họ, Huynh gặp chuyện khó khăn nhưng có bao giờ Huynh lại muốn tâm sự với Quảng Nghiêm đâu mà muốn Quảng Nghiêm biết mà thấu hiểu cho Huynh đây:D?!! Còn việc không nghe điện thoại của Huynh hôm qua chính là Quảng Nghiêm muốn im lặng để coi tất cả mọi người sẽ ứng xử như thế nào?
Nhưng thôi dẹp qua những chuyện phiền não kia đi, bắt tay vào những việc sắp tới là vừa rồi đấy...A Di Đà Phật!
Quảng Ngọc
16-11-2010, 11:18
hôm qua đọc bài của huynh QN các bạn thì lo lắng sợ huynh QN đi mất thì hội sẽ thiệt thòi...còn QN thì không sợ hihi...QN có lỳ không các bác...:D:D....
Hôm qua QN tính pót bài dám nói không sợ nhưng lu bu nên không đủ thời gian. Tính hôm nay pót thì huynh QN đã pót bài ''Thú tội'' hihi..:)):))....
Miềng không sợ vì miềng biết huynh QN tới với đạo tràng ta dù cương vị là khách hay là thành viên ĐT thì cũng như nhau thôi. Huynh QN chả bao giờ bỏ đạo tràng miềng đâu. Ai cần gì, nhà nào có việc gì cần giúp là huynh ấy sẵn sàng thôi. Giống như hôm CN các bạn đi chơi gần hết chỉ còn huynh QN cùng những người ở lại đến giúp bà cụ đang đau đớn vì nghiệp chướng, oan gia trái chủ bủa vây đó....
Nhưng QN thấy mình xem huynh QN là khách thì hợp hơn vì huynh QN khác với chúng ta. Hiunh QN đang hành Bồ Tát Đạo nên không phải chỉ mỗi dẫn dắt chúng ta tu tập mà còn đi các đạo tràng khác, vùng miền khác giúp chúng sinh nên huynh QN đến tham gia với hội ta ngày nào thì quý ngày đó, nếu vắng mặt thì chúng ta cũng hoan hỉ cùng huynh ấy. Đừng nên xem huynh QN như một thành viên bình thường phải tuân thủ tất cả các qui định, để cho huynh ấy tự do tự tại giúp chúng sanh. Nếu huynh QN không bận với những người đang cần cứu giúp khác thì chắc chắn huynh QN sẽ tham gia cùng đạo tràng chúng ta thôi. ;));)). A DI ĐA PHẬT
Diệu Ánh 79
16-11-2010, 13:17
3) Em Quảng Giới và Maika thì nhắn tin năn nỉ đừng rời đạo tràng:D.
huhu, vậy huynh quên kể công là muội cũng có nhắn tin năn nỉ huynh muh.
Nhưng mà lần sau đừng ai thử hội mình như huynh Quảng Nhgiêm nhen
Tỷ QNgoc: muội giống tỷ hehehe, vì muội biết hạnh của huynh Quảng Nghiêm, dù là khách là bạn hay ko là gì cả thì khi chúng ta cần huynh ấy cũng giang tay giúp đỡ mà. Nên khi đọc QN viết vậy muội cũng ko buồn hay trách hay có bất cứ cảm xúc gì cả, vì muội biết huynh ấy vì chúng sanh như thế nào. Cũng có khi rời xa chúng ta nhưng lại đem nhiều lợi lạc cho nhiều loài hữu hình cũng như vô hình thì mình cũng vui cho sự ra đi đó thôi mà.
Diệu Ánh 79
16-11-2010, 13:38
A Di Đà Phật ! Cả nhà ơi, bây giờ là tháng 10 âm lịch rồi, cũng sắp đến ngày vía đức Từ phụ A Di Đà (17/11 ÂL), cả nhà mình có tổ chức Pháp hội hay kỷ niệm sinh nhật HBS 2 năm không vậy? Từ bây giờ lên kế hoạch là vừa rồi đó, đệ thấy nếu tổ chức được như ở nhà chị Diệu Ánh là quá hoan hỷ ^^ !
Cả nhà ơi, Diệu Ánh và Thiện Hạnh rất hoan hỷ nếu lễ Vía Phật Di Đà được tổ chức giống như kỷ niệm 1 năm thành lập hội ở nhà Diệu Ánh đợt trước. Thật là phước duyên cho gia đình.
Ah, mà ngày Vía năm nay nhằm ngày thứ 4 thì phải, các tổ trưởng xem mình tổ chức như thế nào để mọi người có thể tham gia đầy đủ.
=D>=D>=D>
Tỷ QNgoc: muội giống tỷ hehehe, vì muội biết hạnh của huynh Quảng Nghiêm, dù là khách là bạn hay ko là gì cả thì khi chúng ta cần huynh ấy cũng giang tay giúp đỡ mà. Nên khi đọc QN viết vậy muội cũng ko buồn hay trách hay có bất cứ cảm xúc gì cả, vì muội biết huynh ấy vì chúng sanh như thế nào. Cũng có khi rời xa chúng ta nhưng lại đem nhiều lợi lạc cho nhiều loài hữu hình cũng như vô hình thì mình cũng vui cho sự ra đi đó thôi mà.
Quảng Hùng
16-11-2010, 13:47
Sau một chuyến đi chơi vui vẻ và bổ ích, giờ là lúc Quảng Hùng quay về thực hiện khối lượng công việc khổng lồ mà Diệu Quế giao cho (tỷ Quảng Ngọc, Quảng Nghiêm, Như Kim biết nội dung các công việc này). Trong những ngày tới Quảng Hùng sẽ không lên diễn đàn thường xuyên nên có việc gì gấp thì alo cho Quảng Hùng.
Về việc tổ chức lễ Vía Phật A Di Đà - kỹ niệm 2 năm ngày thành lập hội thì huynh đang tập hợp thông tin và cân nhắc các phương án tổ chức. Huynh sẽ trao đổi cho các bạn biết sau khi đã phát thảo kế hoạch.
Quảng Nghiêm
16-11-2010, 17:20
huhu, vậy huynh quên kể công là muội cũng có nhắn tin năn nỉ huynh muh.
Vậy là Muội nhắn tin chứ không phải Maika à:D, vì Huynh nhận được tin nhắn của Dieu Anh tưởng của Maika hóa ra là Muội à:D.
Quảng Ngọc
16-11-2010, 18:47
Vậy là Muội nhắn tin chứ không phải Maika à:D, vì Huynh nhận được tin nhắn của Dieu Anh tưởng của Maika hóa ra là Muội à:D.
Thế là huynh QN lầm to tỏ tò to rồi....:D:DTới giờ này mới nhận ra được chủ nhân tin nhắn...Cái chữ không dấu của tiếng Việt lợi hại thật...;));)).
Sáng nay đi PS cá hồi hướng cho bà cụ, nhớ lại câu chuyện Diệu Ánh kể đi phóng sanh bị người ta chửi mà làm mình cứ tức cười một mình... hè hè...Ở đời có nhiều chuyện dở khóc , dở cười ...tếu thật đấy:)):))
Maika_ps
16-11-2010, 21:42
Vậy bây giờ Maika lên tiếng được rồi phải ko?
Thế àhh
Có gì đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Cả nhà chúng ta cùng sám hối được chưa nào???
Nam Mô A Di Đà Phật!^:)^
Maika_ps
20-11-2010, 17:03
A Di Đà Phật ! Cả nhà ơi, bây giờ là tháng 10 âm lịch rồi, cũng sắp đến ngày vía đức Từ phụ A Di Đà (17/11 ÂL), cả nhà mình có tổ chức Pháp hội hay kỷ niệm sinh nhật HBS 2 năm không vậy?
Tổ Sự kiện nghe rõ trả lời :D
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày vía Phật A Di Đà rồi, mọi người đều trông ngóng kế hoạch của huynh Quảng Hùng và Tổ sự kiện. Không biết là Tổ sự kiện và huynh Quảng Hùng đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch để tạo sự bất ngờ cho cả nhà miền Nam hay là đợi nước đến chân rồi mới nhảy hay là bỏ bê để tự phát luôn vậy???
Quảng Hùng
20-11-2010, 21:22
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày vía Phật A Di Đà rồi, mọi người đều trông ngóng kế hoạch của huynh Quảng Hùng và Tổ sự kiện. Không biết là Tổ sự kiện và huynh Quảng Hùng đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch để tạo sự bất ngờ cho cả nhà miền Nam hay là đợi nước đến chân rồi mới nhảy hay là bỏ bê để tự phát luôn vậy???
:D
Thật đúng đắn và đúng lúc khi hôm qua đã gởi email cho Diệu Ánh.
Nam mô A Di Đà Phật.
Maika_ps
20-11-2010, 22:35
Maika thiết nghĩ đây là ngày đặc biệt để chúng ta trọn vẹn tưởng nhớ đến đức Từ Phụ nên chúng ta tập trung làm những việc Phước Thiện lớn lao và có ý nghĩa hơn bình thường một chút. Ăn ít lại và làm gì đó lợi lạc lớn hơn bình thường. Có thể bớt một chút phần ăn uống để tổ chức đại lễ phóng sinh chẳng hạn, hay đại lễ gì đó... huynh đệ tỷ mụi góp ý thêm nhiều nhiều nghen...
Ngưỡng mong sẽ có một ngày lễ lợi lạc Phước Huệ và Trang Nghiêm Thanh Tịnh!
A Di Đà Phật!
Quảng Ngọc
21-11-2010, 00:03
Maika thiết nghĩ đây là ngày đặc biệt để chúng ta trọn vẹn tưởng nhớ đến đức Từ Phụ nên chúng ta tập trung làm những việc Phước Thiện lớn lao và có ý nghĩa hơn bình thường một chút. Ăn ít lại và làm gì đó lợi lạc lớn hơn bình thường. Có thể bớt một chút phần ăn uống để tổ chức đại lễ phóng sinh chẳng hạn, hay đại lễ gì đó... huynh đệ tỷ mụi góp ý thêm nhiều nhiều nghen...
Ngưỡng mong sẽ có một ngày lễ lợi lạc Phước Huệ và Trang Nghiêm Thanh Tịnh!
A Di Đà Phật!
Tán thành ý kiến MK luôn. Chúng ta tổ chức sao tinh thần vui vẻ, an lạc còn ăn uống đon giản thôi để tiền phóng sanh cho nhiều hơn, làm đại lễ PS thì hoan hỉ quá. Năm ngoái lễ Vía Đức Từ Phụ Hội miền nam ra ngoài HN gần hết. QN thấy miền bắc hay ở chổ buổi lễ diễn ra rất hoành tráng nhưng ăn uống thì đơn giản. Chỉ 2 món bánh đúc và cháo thôi. tong giờ giải lao ngắn ngủi, mọi người tranh thủ tự lấy chén tới múc. chẳng có bàn ăn riêng biệt gì cả nhưng vui hết cỡ. QN nghĩ ta nên ăn uống đon sơ thôi dành tiền làm việc khác lợi lạc hơn.
Quảng Ngọc
21-11-2010, 00:39
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày vía Phật A Di Đà rồi, mọi người đều trông ngóng kế hoạch của huynh Quảng Hùng và Tổ sự kiện. Không biết là Tổ sự kiện và huynh Quảng Hùng đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch để tạo sự bất ngờ cho cả nhà miền Nam hay là đợi nước đến chân rồi mới nhảy hay là bỏ bê để tự phát luôn vậy???
Ai chứ huynh trường đang ''phê'' với đống công việc mà Hội trưởng đã giao. Lễ vía Đức Từ Phụ A DI ĐÀ cũng trong cùng thời điểm ...coi chừng huynh trưởng vãng sanh mất pà con ơi.
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày vía Phật A Di Đà rồi, mọi người đều trông ngóng kế hoạch của huynh Quảng Hùng và Tổ sự kiện. Không biết là Tổ sự kiện và huynh Quảng Hùng đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch để tạo sự bất ngờ cho cả nhà miền Nam hay là đợi nước đến chân rồi mới nhảy hay là bỏ bê để tự phát luôn vậy???
EM nghĩ là bỏ bê tự phát :)):)):)):))
Em thì nghĩ ngày đó chúng ta tập hợp tại chùa Vô Ưu, cộng tu một buổi ( gồm cả phóng sinh) , rồi thổi đèn cầy mừng SN 2 tuổi. ăn nhẹ bánh ngọt rồi ra về.
Họp mặt vui vẻ là OK rồi.
NguonDao
21-11-2010, 23:35
Như Kim "khích tướng" kìa !
Miền Nam ơi, thông báo để "ghen tị" nhé : chương trình kỉ niệm 2 năm HBS của phân hội Hưng Yên do Thầy Quảng Hiếu và Thầy Nguyên Đạo xây dựng, Thầy Nguyên Đạo và Thầy Hạnh Nhân sẽ về dự. Chương trình thế nào thì Nguồn Đạo chưa kể lể được, các phân hội học lỏm mất. ;))
@Như Kim: em iêu tính chị với tính chị Diệu Nga thế !
Như Kim "khích tướng" kìa !
@Như Kim: em iêu tính chị với tính chị Diệu Nga thế !
:-P:-P:-P:-P:-P, chị biết là em xỏ xiên chị nhưng chị nhịn em chiêu này đó nhen Nguồn Đạo>:P>:P>:P
NguonDao
22-11-2010, 00:04
Ui , bao dung tội lỗi đàn em kìa. Mách Thầy thôi.
Diệu Quế
22-11-2010, 10:28
Ai chứ huynh trường đang ''phê'' với đống công việc mà Hội trưởng đã giao. Lễ vía Đức Từ Phụ A DI ĐÀ cũng trong cùng thời điểm ...coi chừng huynh trưởng vãng sanh mất pà con ơi.
Ui, tiện đây Diệu Quế xin mạn phép thông báo với các huynh tỉ muội đệ trong nam là hiện tại huynh Quảng Hùng đang được BLĐ Hội trọng dụng giao cho rất chi là nhiều việc, huynh đang phải nhận một "sức ép" rất chi là lớn về tiến độ! vậy nếu huynh có chẳng may sao nhãng gì với anh chị em trong hội miền Nam xin mọi người từ bi hỉ xả bỏ quá cho nhé, và cũng đừng ai giựn gì DQ vì tội giựt mất huynh Quảng Hùng nhé! nhé, nhé! :x
Maika_ps
22-11-2010, 13:47
Ui, tiện đây Diệu Quế xin mạn phép thông báo với các huynh tỉ muội đệ trong nam là hiện tại huynh Quảng Hùng đang được BLĐ Hội trọng dụng giao cho rất chi là nhiều việc, huynh đang phải nhận một "sức ép" rất chi là lớn về tiến độ! vậy nếu huynh có chẳng may sao nhãng gì với anh chị em trong hội miền Nam xin mọi người từ bi hỉ xả bỏ quá cho nhé, và cũng đừng ai giựn gì DQ vì tội giựt mất huynh Quảng Hùng nhé! nhé, nhé! :x
Diệu Quế ơi! Giựt gì thì giựt cũng nhã huynh ấy ra vài ngày để quan tâm đến ngày vía của Từ Phụ chứ ạhh!
Ngày này mà không lo thì lo gì hơn nữa chứ! :D Việc Hội thì còn cả năm rộng tháng dài để lo chứ ngày này thì một năm chỉ có một ngày thôi!
Diệu Quế
22-11-2010, 14:57
Diệu Quế ơi! Giựt gì thì giựt cũng nhã huynh ấy ra vài ngày để quan tâm đến ngày vía của Từ Phụ chứ ạhh!
Ngày này mà không lo thì lo gì hơn nữa chứ! :D Việc Hội thì còn cả năm rộng tháng dài để lo chứ ngày này thì một năm chỉ có một ngày thôi!
Chị Maika yên tâm đi! em nghe phong phanh là huynh đang có kế hoạch rồi hay sao á, thấy rục rịch lên ý tưởng từ lâu rồi cơ!
Dạo này huynh trưởng mình mờ mò ám ám lắm, lúc ẩn lúc hiện ah, nhung tỷ yên tâm đi chắc huynh đã chuẩn bị rùi đó ;;);;);;);;);;)
Maika_ps
22-11-2010, 15:31
:D Vậy thì ung dung tabà tiếp.
@ Huynh trưởng: Huynh mà đợi nước tới chân mới réo là huynh không yên thân với đám mụi mụi yêu dấu của huynh đâu đó :D
Quảng Ngọc
22-11-2010, 17:45
Theo mình thì làm đơn giản thôi. PS cho nhiều, niệm Phật cho nhiều. Tinh thần thì làm mấy trò đố vui. Cái này nhờ huynh Quảng Nghiêm thì mới có hiệu quả
Quảng Viên
22-11-2010, 17:48
Thế này .... nghe nói Hội mình có người quen anh Đức .... hay là nhờ anh ấy cho mượn cái phi cơ để chở Hội miền Nam mình bay thẳng ra Hưng Yên dự lễ ! ? ;));));));));));));));));));));));));));))
Dạo này huynh trưởng mình mờ mờ ám ám lắm, lúc ẩn lúc hiện ah ;;)
=))=))=))=))
Theo mình thì làm đơn giản thôi. PS cho nhiều, niệm Phật cho nhiều. Tinh thần thì làm mấy trò đố vui. Cái này nhờ huynh Quảng Nghiêm thì mới có hiệu quả
em nghĩ cái nhiệm vụ của huynh ấy được DQ giao là tổ chức kết hợp chương trình sinh nhựt mừng HBS 2 tuổi đó, có khi là cầu truyền hình trực tiếp 3 phân hội lun đó! H ý đang lên kế hoạch, mọi người cứ chờ, sẽ có ngay thôi!
Ah, em nghĩ chương trình cộng tu mừng sinh nhật có lẽ cũng nên tổ chức vào chủ nhật, chứ ngày thường thì không thoải mái lắm.
Quảng Hùng
23-11-2010, 21:14
Về việc tổ chức buổi lễ Vía Phật A Di Đà và sinh nhật HBS lần thứ 2.
Như các bạn đã biết, ngày Vía Phật A Di Đà rơi vào ngày thứ 4, một ngày không thuận tiện cho lịch làm việc của đại đa số thành viên phân hội ta. Tuy nhiên, vì đây là một ngày trọng đại đối với những người tu theo Tịnh Độ như chúng ta, nên, dù là ngày thường không phải ngày nghỉ nhưng chúng ta cũng không thể không tổ chức một hoạt động nào đó có ý nghĩa trong ngày này.
Vì vậy Quảng Hùng xin tách ra tổ chức ngày Vía và ngày sinh nhật Hội vào 2 ngày khác nhau.
Việc tổ chức ngày Vía Phật A Di Đà
1. Sáng ngày Vía, ngày 17/11 Âm Lịch, tổ Phóng sinh bố trí nhân sự như thế nào đó, phải tổ chức cho được việc phóng sinh.
2. Đối với việc tổ chức lễ Vía, ta sẽ tổ chức buổi chiều tối, khi mà các bạn đã tan sở, ta có 2 lựa chọn như sau:
- Tổ chức tại chùa Vô Ưu.
- Tổ chức tại nhà Diệu Ánh (Diệu Ánh đã đề bạt nguyện vọng mời các bạn tổ chức ngày Vía và ngày sinh nhật tại tư gia).
Nếu tổ chức tại chùa Vô Ưu thì chùa đã đứng ra tổ chức nên ta chỉ là 1 thành viên đến tham dự.
Nếu tổ chức tại nhà Diệu Ánh thì ta có thể tổ chức theo mong muốn của mọi người.
* Phát thảo sơ bộ kế hoạch tổ chức Lễ Vía tại nhà Diệu Ánh:
Ta sẽ tổ chức nghi lễ đơn giản nhưng gần giống với nghi lễ của chùa Hoằng Pháp, sẽ có nến, sẽ thắp nến, sẽ tuyên đọc 48 Lời Nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, sẽ có niệm Phật . . . . . . . .
Cuối buổi lễ, trước khi ra về, ta sẽ có 1 bữa ăn bánh ngọt uống trà thật nhẹ nhàng rồi ra về.
Chi phí cho Hoa, Nến, Bánh, Trà... sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên đến tham gia (kể cả người quen, khách mời đến tham dự, ngoại trừ gia chủ và người nhà của gia chủ). Những người đến tham gia buổi lễ sẽ phải đăng ký trước để biết số lượng mua nến, mua bánh ngọt. Thành viên đạo tràng đăng ký cho người thân, gia đình đến tham dự (nếu có).
Nội dung chi tiết buổi lễ cũng như sự phân công nhân sự Quảng Hùng sẽ trình bày sau khi các bạn lựa chọn phương án tổ chức.
Việc lựa chọn phương án tổ chức và trình bày ý kiến của các bạn sẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến hết ngày 27/11.
Việc phân công nhân sự và những việc còn lại sau đó sẽ được giải quyết từ ngày 28/11 đến hết ngày 30/11.
Việc tổ chức sinh nhật HBS.
(sẽ được trình bày vào ngày 1/12).
Về việc tổ chức buổi lễ Vía Phật A Di Đà và sinh nhật HBS lần thứ 2.
Như các bạn đã biết, ngày Vía Phật A Di Đà rơi vào ngày thứ 4, một ngày không thuận tiện cho lịch làm việc của đại đa số thành viên phân hội ta. Tuy nhiên, vì đây là một ngày trọng đại đối với những người tu theo Tịnh Độ như chúng ta, nên, dù là ngày thường không phải ngày nghỉ nhưng chúng ta cũng không thể không tổ chức một hoạt động nào đó có ý nghĩa trong ngày này.
Vì vậy Quảng Hùng xin tách ra tổ chức ngày Vía và ngày sinh nhật Hội vào 2 ngày khác nhau.
Việc tổ chức ngày Vía Phật A Di Đà
1. Sáng ngày Vía, ngày 17/11 Âm Lịch, tổ Phóng sinh bố trí nhân sự như thế nào đó, phải tổ chức cho được việc phóng sinh.
2. Đối với việc tổ chức lễ Vía, ta sẽ tổ chức buổi chiều tối, khi mà các bạn đã tan sở, ta có 2 lựa chọn như sau:
- Tổ chức tại chùa Vô Ưu.
- Tổ chức tại nhà Diệu Ánh (Diệu Ánh đã đề bạt nguyện vọng mời các bạn tổ chức ngày Vía và ngày sinh nhật tại tư gia).
Nếu tổ chức tại chùa Vô Ưu thì chùa đã đứng ra tổ chức nên ta chỉ là 1 thành viên đến tham dự.
Nếu tổ chức tại nhà Diệu Ánh thì ta có thể tổ chức theo mong muốn của mọi người.
* Phát thảo sơ bộ kế hoạch tổ chức Lễ Vía tại nhà Diệu Ánh:
Ta sẽ tổ chức nghi lễ đơn giản nhưng gần giống với nghi lễ của chùa Hoằng Pháp, sẽ có nến, sẽ thắp nến, sẽ tuyên đọc 48 Lời Nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, sẽ có niệm Phật . . . . . . . .
Cuối buổi lễ, trước khi ra về, ta sẽ có 1 bữa ăn bánh ngọt uống trà thật nhẹ nhàng rồi ra về.
Chi phí cho Hoa, Nến, Bánh, Trà... sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên đến tham gia (kể cả người quen, khách mời đến tham dự, ngoại trừ gia chủ và người nhà của gia chủ). Những người đến tham gia buổi lễ sẽ phải đăng ký trước để biết số lượng mua nến, mua bánh ngọt. Thành viên đạo tràng đăng ký cho người thân, gia đình đến tham dự (nếu có).
Nội dung chi tiết buổi lễ cũng như sự phân công nhân sự Quảng Hùng sẽ trình bày sau khi các bạn lựa chọn phương án tổ chức.
Việc lựa chọn phương án tổ chức và trình bày ý kiến của các bạn sẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến hết ngày 27/11.
Việc phân công nhân sự và những việc còn lại sau đó sẽ được giải quyết từ ngày 28/11 đến hết ngày 30/11.
Việc tổ chức sinh nhật HBS.
(sẽ được trình bày vào ngày 1/12).
Theo mụi nghĩ nếu vào những ngày lễ quan trọng như vậy nếu được dự lễ ngay tại 1 ngôi chùa nào đó thì phần Trang Nghiêm và Long Trọng sẽ hay hơn. Nhưng lại đúng giống như huynh QH nói mình sẽ với tư cách là thành viên đến dự chứ k được đứng ra tổ chức và sắp xếp theo ý của hội mình được, thôi thì Hoa tùy duyên nhen, tùy theo số đông các bạn đạo hữu chọn cách nào ;;);;);;);;);;);;). Còn về chi phí như thế nào thì mụi cũng đồng ý với ý kiến của huynh QH đưa ra .
Sau những ngày lặn hụp để truy lùng huynh trưởng giờ huynh trưởng đã xuất hiện với 1 chương trình thật hấp dẫn trong ngày vía Phật A Di Đà, huynh , đệ , tỷ , mụi ơi hãy đọc và cho góp ý đi nhen :D:D:D:D:D:D
Phước-Huệ-song-tu
23-11-2010, 22:03
A Di Đà Phật ! Đệ nghĩ nếu để chúng ta thực hiện chương trình cho ngày vía đức Từ phụ A Di Đà một cách chủ động và thích hợp thì chỉ có thể tổ chức ở nhà tỷ Diệu Ánh mà thôi. Dù đường xá lên nhà tỷ Diệu Ánh hơi xa 1 chút nhưng đổi lại, bằng công sức của chính mình tạo nên một buổi lễ kỷ niệm ngày vía đức Cha lành thì sẽ cảm thấy ấp ám và gần gũi bên Cha hơn. Và nếu đủ thắng duyên tổ chức ở nhà tỷ Diệu Ánh thì đệ xin đề xuất chương trình dự kiến như vầy:
- 18h00 tập trung tại nhà tỷ Diệu Ánh để phụ giúp công việc tổ chức, nếu ai có thể đến sớm hơn thì càng tốt ^^
- 18h30 bắt đầu vào Nghi lễ kỷ niệm ngày vía A Di Đà bao gồm:
+ Nguyện hương
+ Tán thán Phật A Di Đà
+ Ôn lại 48 lời đại nguyện của Ngài thông qua việc chúng ta cùng trì tụng Phẩm thứ 6: Phát đại thệ nguyện - Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, trang 33 (@ Tổ thư viện nhớ đem theo Kinh Vô Lượng Thọ nhé ^^)
+ Niệm Phật
+ Đảnh lễ và phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ - Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang 169
+ Hồi hướng công đức
- 20h00 cùng đọc Lời khấn nguyện thiêng liêng (mà tỷ Diệu Ánh đã post) và cùng dâng Hoa đăng lên Phật A Di Đà (đệ xung phong làm Hoa đăng ^^, có ai làm tiếp ko nè!)
- 20h30 văn nghệ (nếu có), ăn nhẹ và kết thúc
Nếu buổi chiều hôm đó đệ không có học gì thì đệ sẽ lên nhà tỷ Diệu Ánh trước để trang trí bàn Phật. Đệ chỉ biết bấy nhiêu nên đề xuất như vậy thôi hà. Nếu còn thiếu sót hay chổ nào không đúng thì quý huynh tỷ bổ sung hoặc chỉnh sửa thêm nhé!
Nam mô A Di Đà Phật
- 20h00 cùng đọc Lời khấn nguyện thiêng liêng (mà tỷ Diệu Ánh đã post) và cùng dâng Hoa đăng lên Phật A Di Đà (đệ xung phong làm Hoa đăng ^^, có ai làm tiếp ko nè!)
Nam mô A Di Đà Phật
Tỷ cũng sẽ làm đèn hoa đăng bằng giấy màu phụ đệ nha, tỷ sẽ làm đủ số lượng đèn khi biết chính xác số người đến dự hoặc dư nữa, cho nên mọi người đừng sợ k có nhen
Quảng Hùng
24-11-2010, 22:11
Nếu các bạn thấy việc trình bày ý kiến tại Diễn đàn không thuận tiện thì có thể gởi mail cho Quảng Hùng (dungdsvn@yahoo.com) hoặc nhắn tin qua điện thoại.
Quảng Hùng
24-11-2010, 22:25
Sau những ngày lặn hụp để truy lùng huynh trưởng giờ huynh trưởng đã xuất hiện với 1 chương trình thật hấp dẫn trong ngày vía Phật A Di Đà, huynh , đệ , tỷ , mụi ơi hãy đọc và cho góp ý đi nhen [/SIZE]:D:D:D:D:D:D
Sở dĩ huynh đưa thông tin chậm vì huynh phải hiểu thông tin của chùa Vô Ưu tổ chức như thế nào rồi tổ chức 1 buổi Vía Phật A Di Đà phải thực hiện những nghi lễ nào..., để khi post lên có nhiều thông tin cho các bạn lựa chọn. Chứ kế hoạch sơ bộ huynh đã suy nghĩ lâu rồi muội à. Nên mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ Quảng Hùng.
Nếu các bạn đồng ý tổ chức tại nhà Diệu Ánh thì có nghĩa là trong vòng 1 thời gian ngắn mà huynh phải quán xuyến 3 việc lớn cùng 1 lúc: sinh hoạt đạo tràng tháng 12, ngày Vía, ngày sinh nhật.
Thiện Thọ
24-11-2010, 23:11
A Di Đà Phật!
"A Di Đà Kinh Yếu Giải" ở VN in gồm có A Di Đà Kinh Yếu Giải+Kinh Kiến Chính+Kinh Tứ Thập Nhị Chương+Quy Sơn Cảnh Sách in gộp thành 1 quyển thì TL không có.TL chỉ có bản photo A Di Đà Kinh Yếu Giải của hội tịnh tông Washington ấn tống thôi(loại này thì chỉ có duy nhất bản yếu giải ở trong đó).Không hiểu Thiện Thọ cần loại nào?Nếu chỉ cần yếu giải thì có thể gởi đ/c rồi TL sẽ chuyển xuống.
A Mi Đà Phật vậy thì còn j bằng TL gửi cho tt thỉnh bản yếu giải đó với được không! chi phí tt sẽ gửi lại cho tl sau nha! _()_
Tỷ cũng sẽ làm đèn hoa đăng bằng giấy màu phụ đệ nha, tỷ sẽ làm đủ số lượng đèn khi biết chính xác số người đến dự hoặc dư nữa, cho nên mọi người đừng sợ k có nhen
bao giờ Diệu Hoa làm đèn thì gọi tỷ qua tỷ phụ thêm 2 tay nha!
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Maika_ps
25-11-2010, 00:12
trong vòng 1 thời gian ngắn mà huynh phải quán xuyến 3 việc lớn cùng 1 lúc: sinh hoạt đạo tràng tháng 12, ngày Vía, ngày sinh nhật.
Sao huynh ko chia sẽ công việc với mọi người??? Huynh ôm một mình như vậy rồi mệt mõi thì mọi người cũng không an lạc lắm đâu huynh àhh!
Hãy để cho mọi người cùng đồng lòng giúp huynh và chia sẽ cùng huynh như vậy thì mới có tình thân của một đạo tràng, như vậy mới gọi là sự chung tay xây dựng. Cũng là dịp để cho các huynh đệ mở mang và phát huy tài năng của mình nữa. Mình cũng nên tạo điều kiện cho lớp trẻ và đào tạo họ ngay từ bây giờ và trong mọi công việc chứ huynh!
Quảng Giới
25-11-2010, 08:20
Sở dĩ huynh đưa thông tin chậm vì huynh phải hiểu thông tin của chùa Vô Ưu tổ chức như thế nào rồi tổ chức 1 buổi Vía Phật A Di Đà phải thực hiện những nghi lễ nào..., để khi post lên có nhiều thông tin cho các bạn lựa chọn. Chứ kế hoạch sơ bộ huynh đã suy nghĩ lâu rồi muội à. Nên mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ Quảng Hùng.
Nếu các bạn đồng ý tổ chức tại nhà Diệu Ánh thì có nghĩa là trong vòng 1 thời gian ngắn mà huynh phải quán xuyến 3 việc lớn cùng 1 lúc: sinh hoạt đạo tràng tháng 12, ngày Vía, ngày sinh nhật.
Vậy đệ thấy ở chùa vô ưu cũng thuận tiện, mọi người thấy thế nào :x vừa trang nghiêm thanh tịnh một buổi lễ vía Từ Phụ nên diễn ra ở chùa thì hay hơn, đó là ý kiến của đệ hihi
Quảng Viên
25-11-2010, 09:56
Vậy đệ thấy ở chùa vô ưu cũng thuận tiện, mọi người thấy thế nào :x vừa trang nghiêm thanh tịnh một buổi lễ vía Từ Phụ nên diễn ra ở chùa thì hay hơn, đó là ý kiến của đệ hihi
QV cùng suy nghĩ với "Đồ Đệ" Quảng Giới :)):)):)):))
Mí lại, tổ chức ở chùa Vô Ưu, sẽ bớt đi 1 gánh nặng lo toan cho Quảng Hùng vì trọng trách hiện nay Quảng Hùng đang gánh rất vất vả.
Quảng Viên
25-11-2010, 10:04
cùng đọc Lời khấn nguyện thiêng liêng
QV rất thích bài "lời khấn nguyện thiêng liêng " nhưng QV nghĩ, trong những buổi cộng tu ( niệm Phật, trợ niệm, tụng Kinh .... ) chúng ta không nên tự ý đưa bài này vào chương trình vì QV chưa thấy 1 đạo tràng nào tụng bài "Lời khấn nguyện " này cả.
Nếu thích, chúng ta chỉ nên tụng/đọc trong buổi công - phu riêng của chúng ta mà thôi , không nên tự ý đưa vào chương trình có đại chúng tham dự .
A Di Đà Phật !
Phước Tâm
25-11-2010, 10:46
Về việc tổ chức buổi lễ Vía Phật A Di Đà và sinh nhật HBS lần thứ 2.
Việc tổ chức ngày Vía Phật A Di Đà
1. Sáng ngày Vía, ngày 17/11 Âm Lịch, tổ Phóng sinh bố trí nhân sự như thế nào đó, phải tổ chức cho được việc phóng sinh.
2. Đối với việc tổ chức lễ Vía, ta sẽ tổ chức buổi chiều tối, khi mà các bạn đã tan sở, ta có 2 lựa chọn như sau:
- Tổ chức tại chùa Vô Ưu.
- Tổ chức tại nhà Diệu Ánh (Diệu Ánh đã đề bạt nguyện vọng mời các bạn tổ chức ngày Vía và ngày sinh nhật tại tư gia).
Nếu tổ chức tại chùa Vô Ưu thì chùa đã đứng ra tổ chức nên ta chỉ là 1 thành viên đến tham dự.
Nếu tổ chức tại nhà Diệu Ánh thì ta có thể tổ chức theo mong muốn của mọi người.
* Phát thảo sơ bộ kế hoạch tổ chức Lễ Vía tại nhà Diệu Ánh:
Ta sẽ tổ chức nghi lễ đơn giản nhưng gần giống với nghi lễ của chùa Hoằng Pháp, sẽ có nến, sẽ thắp nến, sẽ tuyên đọc 48 Lời Nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, sẽ có niệm Phật . . . . . . . .
Cuối buổi lễ, trước khi ra về, ta sẽ có 1 bữa ăn bánh ngọt uống trà thật nhẹ nhàng rồi ra về.
Chi phí cho Hoa, Nến, Bánh, Trà... sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên đến tham gia (kể cả người quen, khách mời đến tham dự, ngoại trừ gia chủ và người nhà của gia chủ). Những người đến tham gia buổi lễ sẽ phải đăng ký trước để biết số lượng mua nến, mua bánh ngọt. Thành viên đạo tràng đăng ký cho người thân, gia đình đến tham dự (nếu có).
Nội dung chi tiết buổi lễ cũng như sự phân công nhân sự Quảng Hùng sẽ trình bày sau khi các bạn lựa chọn phương án tổ chức.
Việc lựa chọn phương án tổ chức và trình bày ý kiến của các bạn sẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến hết ngày 27/11.
Việc phân công nhân sự và những việc còn lại sau đó sẽ được giải quyết từ ngày 28/11 đến hết ngày 30/11.
Việc tổ chức sinh nhật HBS.
(sẽ được trình bày vào ngày 1/12).
Vậy đệ thấy ở chùa vô ưu cũng thuận tiện, mọi người thấy thế nào :x vừa trang nghiêm thanh tịnh một buổi lễ vía Từ Phụ nên diễn ra ở chùa thì hay hơn, đó là ý kiến của đệ hihi
Theo Phước Tâm, ta nên tổ chức tại nhà Diệu Ánh thì phước đức không thể nghĩ bàn@};-@};-[-o<[-o<. Hơn nữa huynh QH đã nắm được nghi thức tổ chức lễ vía Phật Đà, cho nên ngoài trang nghiêm và thanh tịnh ra còn có sự hoan hỷ, an lạc vì tự chúng ta tổ chức được một ngày Vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Thật phước đức không thể nghĩ bàn.
Riêng Phước Tâm ngày hôm đó sẽ of 1 ngày và làm Thiêng lôi cho HBS, bắt đầu từ 7g00 sáng ngày 22/12=D>(*)
Quảng Hùng
25-11-2010, 10:51
Sao huynh ko chia sẽ công việc với mọi người??? Huynh ôm một mình như vậy rồi mệt mõi thì mọi người cũng không an lạc lắm đâu huynh àhh!
Hãy để cho mọi người cùng đồng lòng giúp huynh và chia sẽ cùng huynh như vậy thì mới có tình thân của một đạo tràng, như vậy mới gọi là sự chung tay xây dựng. Cũng là dịp để cho các huynh đệ mở mang và phát huy tài năng của mình nữa. Mình cũng nên tạo điều kiện cho lớp trẻ và đào tạo họ ngay từ bây giờ và trong mọi công việc chứ huynh!
Huynh đâu có ôm, huynh phân công tất, phân công cố định và phân công theo sự việc, nhưng gì thì gì thì huynh vẫn phải bao quát hết. Còn việc đào tạo lớp trẻ thì huynh đã nghĩ đến từ lâu lắm rồi và cũng có những động thái thực hiện dần dần rồi, huynh thấy lớp trẻ giờ cũng giỏi đấy chứ.
Sắp tới đây huynh sẽ sắp xếp, bổ sung nhân sự một số vị trí, công việc.
Quảng Hùng
25-11-2010, 10:55
Các bạn có ý như thế nào thì cứ đưa ra ý kiến đó, không việc gì ngại cả. Diệu Ánh cũng không buồn nếu đa số mọi người muốn đến chùa Vô Ưu đâu.
Các bạn nào không bày tỏ ý kiến trên Diễn đàn thì Quảng Hùng cũng sẽ hỏi riêng từng người để đưa ra quyết định theo số đông.
Quảng Hùng
25-11-2010, 11:13
Quảng Hùng cần 2 bạn xung phong nhận 2 nhiệm vụ sau:
1. Lên danh sách hồi hướng Niệm Phật (cầu an, cầu siêu) trong các ngày sinh hoạt đạo tràng.
Yêu cầu:
- Ưu tiên nữ vì công việc đòi hỏi sự tỷ mĩ, cẩn thận.
- Ưu tiên cho các bạn thường xuyên trợ niệm online.
- Không ưu tiên cho các bạn đã nhận nhiệm vụ trong đạo tràng.
(lưu ý: danh sách hồi hướng phóng sinh do Quảng Chánh đảm trách)
2. Phụ trách văn nghệ
Hiện nay tổ trưởng Tổ Đời sống (gồm Văn nghệ) do Giác Ngộ đảm trách nhưng vì Giác Ngộ ở quá xa nên không thường xuyên tham gia được. Trong khi đó đạo tràng ta thường có các hoạt động giao lưu với các đạo tràng khác và trước mắt là phục vụ văn nghệ ngày sinh nhật Hội.
Vì vậy cần huynh cần 1 bạn xung phong đảm trách công việc này.
Yêu cầu:
- Nam hoặc nữ.
- Không cần hát hay, chỉ cần hay hát và có thể hoạt náo, dẫn dắt công tác văn nghệ.
- Không ưu tiên cho các bạn đã nhận nhiệm vụ trong đạo tràng.
Sau khi tìm được ứng viên thích hợp thì huynh sẽ trao quyền.
Quảng Ngọc
25-11-2010, 11:24
Theo QN nghĩ thì ở tổ chức ở đâu cũng hoan hỉ cả. Với tâm chân thành thanh tịnh thì ở đâu cũng trang nghiêm hết chứ không phải ở chùa mới trang nghiêm. QN thì không giúp được gì cả nên làm ở đâu cũng OK hết. Nếu huynh trưởng thấy làm ở chùa nhẹ gánh hơn thì tổ chức ở chùa.
@ Quảng viên. QN mới nhìn thấy một cuốn nhỏ tựa đề là '' Lời khấn nguyện'' dành cho các em nhỏ của con chị bạn. Tác giả là Thích Chân Quang. Giở ra thì thấy gồm 2 lời thơ bài một là bài khấn nguyện mà Diệu Ánh pót đó. Bài 2 là bài thơ ngắn hơn dạy các em về hiếu và đạo đức. Cuốn này dành cho các em sáng sớm khấn nguyện trước bàn thờ.
QN nghĩ ''nhất thiết do tâm tạo'', nếu ta thấy bài đó tâm đắc giúp tốt hơn cho ta thì ta đọc bài khấn nguyện đó cũng không có gì là sai. QN giờ vẫn đọc bài đó sau mỗi thời khóa công fu vì thấy nó có tác dụng nhắc nhỡ mình.
Nhưng đó chỉ là riêng thiển ý QN và QN đọc ở nhà khi công fu một mình. Còn ra tập thể nếu mọi người không đồng ý thì ta không nên đọc.
Quảng Viên
25-11-2010, 11:42
Theo QN nghĩ thì ở tổ chức ở đâu cũng hoan hỉ cả. Với tâm chân thành thanh tịnh thì ở đâu cũng trang nghiêm hết chứ không phải ở chùa mới trang nghiêm. QN thì không giúp được gì cả nên làm ở đâu cũng OK hết. Nếu huynh trưởng thấy làm ở chùa nhẹ gánh hơn thì tổ chức ở chùa.
Dạ . Em thấy tổ chức ở chùa thì đỡ vất vả cho QH hơn vì sắp tới còn shđt và SN Hội nữa. Đúng là với tâm chân thành thì ở đâu cũng trang nghiêm hết ! :x:x:x:x:x
@ Quảng viên. QN mới nhìn thấy một cuốn nhỏ tựa đề là '' Lời khấn nguyện'' dành cho các em nhỏ của con chị bạn. Tác giả là Thích Chân Quang. Giở ra thì thấy gồm 2 lời thơ bài một là bài khấn nguyện mà Diệu Ánh pót đó. Bài 2 là bài thơ ngắn hơn dạy các em về hiếu và đạo đức. Cuốn này dành cho các em sáng sớm khấn nguyện trước bàn thờ.
Hihi. Vậy thì chị phát bồ đề tâm, ấn tống cho 2 nhóc nhà em nha ;));));)). Đa tạ ! Đa tạ ! ;));));))
QN nghĩ ''nhất thiết do tâm tạo'', nếu ta thấy bài đó tâm đắc giúp tốt hơn cho ta thì ta đọc bài khấn nguyện đó cũng không có gì là sai. QN giờ vẫn đọc bài đó sau mỗi thời khóa công fu vì thấy nó có tác dụng nhắc nhỡ mình.
Nhưng đó chỉ là riêng thiển ý QN và QN đọc ở nhà khi công fu một mình. Còn ra tập thể nếu mọi người không đồng ý thì ta không nên đọc
Đúng vậy . Em đồng ý với tỷ ! . :):) :):):)
Quảng Ngọc
25-11-2010, 12:09
@Quảng Viên!! Sẽ pho to cho 2 chú bé 2 cuốn, sẽ giao nộp lần gặp sắp tới:x:x. Hoan hỉ, hoan hỉ:D:D
Quảng Chánh
25-11-2010, 13:12
Theo QN nghĩ thì ở tổ chức ở đâu cũng hoan hỉ cả. Với tâm chân thành thanh tịnh thì ở đâu cũng trang nghiêm hết chứ không phải ở chùa mới trang nghiêm. QN thì không giúp được gì cả nên làm ở đâu cũng OK hết. Nếu huynh trưởng thấy làm ở chùa nhẹ gánh hơn thì tổ chức ở chùa.
QC cũng giống y QN. A Di Đà Phật
Phước-Huệ-song-tu
25-11-2010, 13:29
A Di Đà Phật, việc Kinh văn hay các bài sám được đưa vào đọc tụng như thế nào thì chủ yếu do người chủ lễ linh hoạt mà áp dụng. Về Lời khấn nguyện này, đệ đã đọc từ 2 năm trước, thấy ở chùa Vĩnh Nghiêm ấn tống rất nhiều. Những bài sám chủ yếu do Chư Tổ, Chư Đại Đức chế ra để chúng ta nhìn nhận đúng thế nào là chân lý, thế nào là Phật pháp. Việc đệ đem Lời khấn nguyện này vào nghi thức tụng kinh vì 1 lý do thiết thực rằng, đây là những lời văn có thể khơi dậy lòng Từ Bi hay nói đầy đủ hơn là khơi dậy tâm Bồ đề của những Phật tử thuần thành của chúng ta nói chung và thiết thực hơn đối với những người chưa là Phật tử. Họ sẽ nhìn đạo Phật của chúng ta bằng một cái nhìn đầy Từ Bi và Trí Tuệ hơn là mê tín dị đoan mà 1 số người ngoại đạo nhìn nhận.
Và theo đệ nghĩ, những đạo tràng khác thông thường đều dựa trên kinh văn có sẵn mà trì tụng, chứ chưa thể soạn ra nghi thức nào hoàn toàn phù hợp với mình nên việc Lời khấn nguyện chưa đạo tràng nào tụng là do Lời khấn nguyện này chưa phổ biến. Hơn nữa, những lời phát nguyện trong bài sám này đều là những câu chữ mà đệ nghĩ một ai đọc vào nó cũng cảm nhận được sự thiêng liêng và thức tỉnh trong cuộc đời đầy sự thực dụng, vô tâm và thị phi này.
Đây là vài lời tâm sự mà đệ xin gửi gấm đến quý Liên hữu hiểu rõ, chứ bản thân đệ không đủ trí tuệ để thay thế kinh văn của chư Phật, chư Tổ thuyết ra. Nếu có những gì đáng khiển trách thì xin quý Liên hữu phát khởi Bồ đề tâm mà hoan hỷ cho đệ.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.
Diệu Ánh 79
25-11-2010, 13:38
@Quảng Viên!! Sẽ pho to cho 2 chú bé 2 cuốn, sẽ giao nộp lần gặp sắp tới:x:x. Hoan hỉ, hoan hỉ:D:D
QC cũng giống y QN. A Di Đà Phật
Tỷ ơi, nếu đã được đóng thành sách thì tỷ photo cho muội 3 cuốn luôn nhen. Cám ơn tỷ
Về ngày Vía Đức Từ Phụ A Di Đà thì tổ chức ở đâu muội cũng hoan hỉ cả, miễn sao được niệm Phật với các huynh đệ tỷ muội hihihi :x:x:x. Muôn sự tùy duyên.
CHÀO CẢ NHÀ!
Mình và QL sẽ cố gắng tham gia. Tuy nhiên, hôm bữa sinh hoạt tháng 11, 2 đứa buồn sơ sơ a Quảng Hùng. Biết là kg tham gia với đạo tràng và cùng gắn bó với đạo tràng ở nhiều buổi cộng tu và những chuyến đi xa là 2 đứa còn thiếu duyên. Và bản thân 2 đứa cũng rất buồn. Nhưng đôi lúc lại ở ngoài dự tính nên kg sắp xếp thời gian sinh hoạt với đạo tràng. Và khi sắp xếp được thời gian cố gắng ghé đạo tràng sinh hoạt thì thấy anh Quảng Hùng buồn và kg muốn tiếp chuyện với 2 đứa. Lúc đó, 2 đứa rất chạnh lòng và lại kg muốn ở lại làm cả nhà mất vui. Đến với đạo là một cái duyên nhưng 2 đưa chưa đủ duyên để luôn có mặt bên đạo tràng. Vì vậy đạo tràng cho 2 đứa thêm thời gian và gieo duyên thêm để 2 đứa có đủ duyên gắn bó hơn với hội. Nếu đạo tràng kg hoan hỷ giúp mình thêm duyên lại tỏ ra như vậy. Có lẽ duyên mình đến đạo tràng sẽ mau chóng ngắn ngủi. A DI ĐÀ PHẬT.
còn việc vía A DI ĐÀ, 2 đưa nghĩ nếu cả nhà nhất trí ở đâu thì mình theo đó. Vì ở đâu mình nghĩ nếu hoan hỷ là được, kg quan trọng phải chỗ này hay chỗ khác.
Quảng Hùng
25-11-2010, 17:32
CHÀO CẢ NHÀ!
Mình và QL sẽ cố gắng tham gia. Tuy nhiên, hôm bữa sinh hoạt tháng 11, 2 đứa buồn sơ sơ a Quảng Hùng. A DI ĐÀ PHẬT.
hahaha, ở chùa mà làm như ở nhà vậy. 2 đứa nói không ở lại buổi chiều cộng tu thì huynh kêu vậy về đi, đơn giản mà. Làm sao huynh rảnh để tiếp chuyện 2 đứa.
Trùi ui, nói mà không biết đặt mình vào hoàn cảnh của huynh mà nói gì hết đó nha.
Huynh kể lại cho mọi người nghe, hôm chuẩn bị ăn trưa dưới tầng trệt, ngoài QA- QL ra còn có một anh chàng đẹp trai đã xin về sớm mà đứng trước mặt Quảng Hùng tầng ngần, sàng qua sàng lại, QH đuổi về mấy lần mà không chịu về. Vài ngày sau mới hiểu thật hư lý do hành động đó.
Thế mới biết trong 1 buổi sinh hoạt đạo tràng như vậy thì huynh vô cùng tập trung cho chuyện quan trọng, không có thời gian mà để ý quan tâm riêng tư đâu. Ai mà không thấu hiểu thì sẽ bị buồn dài dài đó nha.:D
Hihi, dạo này đổ nghiệp hay sao í, nhiều người buồn mình quá. Tất nhiên mình cũng có 1 số lỗi thật, song cũng có 1 số bạn đã hiểu lầm, sau khi phân tích cho hiểu thì hết buồn.
Mong là ai ai cũng như Quảng Chánh. Giận thì giận mà thương thì thương.
(nói nhỏ là nổi buồn của Quảng Chánh ngộ lắm, công khai một cái là QC chết với mấy muội muội liền) :D
Quảng Viên
25-11-2010, 17:41
Hihi. :x:x
Tỷ nghĩ thế này "Mình tu là vì mình chứ không phải vì QH hay ai đó đon đả , tiếp đãi mình nồng hậu "
Nói thêm 1 chút, 2 em hay bạn nào đó mới tham gia shđt nên thông cảm cho Quảng Hùng vì bất cứ ai ở cương vị QH cũng phải tập trung tinh thần tối đa cho việc "dẫn chúng" .
Mí lại, khi tham gia shđt , mình nên giao tiếp với tất cả thành viên trong Hội , ngoài việc các bạn biết thông tin về mình , mình cũng nên chủ động xin số đt , địa chỉ mail của 1 số thành viên .... để chát chít hay đt nhắn tin 8 linh tinh , loạn xạ cả lên ... :)):)):)):)):)) chỉ có như vậy, mới hoà nhập ( tức là thân quen ) nhanh được :)):)):)):))
Quảng Chánh
25-11-2010, 17:54
hahaha, ở chùa mà làm như ở nhà vậy. 2 đứa nói không ở lại buổi chiều cộng tu thì huynh kêu vậy về đi, đơn giản mà. Làm sao huynh rảnh để tiếp chuyện 2 đứa.
Trùi ui, nói mà không biết đặt mình vào hoàn cảnh của huynh mà nói gì hết đó nha.
Huynh kể lại cho mọi người nghe, hôm chuẩn bị ăn trưa dưới tầng trệt, ngoài QA- QL ra còn có một anh chàng đẹp trai đã xin về sớm mà đứng trước mặt Quảng Hùng tầng ngần, sàng qua sàng lại, QH đuổi về mấy lần mà không chịu về. Vài ngày sau mới hiểu thật hư lý do hành động đó.
Thế mới biết trong 1 buổi sinh hoạt đạo tràng như vậy thì huynh vô cùng tập trung cho chuyện quan trọng, không có thời gian mà để ý quan tâm riêng tư đâu. Ai mà không thấu hiểu thì sẽ bị buồn dài dài đó nha.:D
Hihi, dạo này đổ nghiệp hay sao í, nhiều người buồn mình quá. Tất nhiên mình cũng có 1 số lỗi thật, song cũng có 1 số bạn đã hiểu lầm, sau khi phân tích cho hiểu thì hết buồn.
Mong là ai ai cũng như Quảng Chánh. Giận thì giận mà thương thì thương.
(nói nhỏ là nổi buồn của Quảng Chánh ngộ lắm, công khai một cái là QC chết với mấy muội muội liền) :D
Trong đây có vài chi tiết cần làm rõ à nha:
1. sao lại có thêm "một anh chàng đẹp trai đã xin về sớm mà đứng trước mặt Quảng Hùng tầng ngần, sàng qua sàng lại, QH đuổi về mấy lần mà không chịu về. Vài ngày sau mới hiểu thật hư lý do hành động đó." vậy nhỉ?
2. nỗi buồn gì của QC mà ngộ dzị ta? mà lại công khai một cái là QC chết với mấy muội muội liền? (không có tỷ tỷ là ổn rồi ;;);;);;))3. "Giận thì giận mà thương thì thương" --> hết giận hết thương :)):)):))
Anyway, A Di Đà Phật!
A DI ĐÀ PHẬT!
ngoài QA- QL ra còn có một anh chàng đẹp trai đã xin về sớm mà đứng trước mặt Quảng Hùng tầng ngần, sàng qua sàng lại, QH đuổi về mấy lần mà không chịu về.
Dạ câu này e nghe hơi xốc a Quảng Hùng ơi! đối với đạo phật thì cổng chùa luôn rộng mở. và mình là người đi tu thì e nghĩ mình ko nên làm thế. Đã là đi tu thì tâm là chính, không phải đến chùa hay niệm câu a di đà mới gọi là tu. phật ở trong tâm. Nếu một người đã có tâm phật thì dù ở nhà hay ở chùa gì cũng tu đc hết.
Tụi e đến với đạo tràng là cũng mong hiểu được phật pháp hơn, cũng mong đc ngộ đạo và học hỏi đc nhiều hơn. và cũng không cần ai phải tiếp đón hay đưa đẩy, Nhưng nếu đã là một hội thì ai cũng mong đc chia sẻ vì thế khi bước vô hội mà thấy một người có vẻ gì đó thì trong tâm mình cũng thấy hơi khó chịu, dù biết rằng mình đến là đến với của phật, "cái này chắc do e tu còn thấp nên tâm chưa đc sáng"
Việc tu là tự nguyện không ai bắt buộc, thế nên một khi tụi e đã đến với hội thì mong đóng góp gì đó cho hội hay đưa hội mình ngày một lớn mạnh hơn, chứ ko ai ở trong tập thể mà mong tập thể mình đi xuống, và việc tụi e vằng mặt thì tụi e cũng tiếc lắm chứ, nhưng vì lý do khách quan nên tụi e ko thu xếp đc thời gian.
Lời cuối cùng là tụi e mong hội mình ngày càng lớn mạnh và đã đến đây thì mong rằng ai cũng đồng tâm. đã gọi là tu thì phải từ bi hỷ xả. e chúc mọi người trong hội mình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc an lạc. nếu có gì không phải thì tụi e xin lỗi mọi người
A Di Đà Phật
hì, đã lâu ko gặp Quảng Âm, Quảng Lực. 2 em cố gắng thu xếp thời gian tham gia với hội mình nhé. Hoặc sinh hoạt online thôi cũng được. Trên web mình rất nhiều tài liệu về Tịnh độ rất hay, tuy bận rộn nhưng 2 em nhớ dành ít thời gian vào xem. Nếu đi được các buổi cộng tu là hay nhứt nè, vì mỗi lần đi thường được mấy anh chị phát tâm ấn tống đĩa, sách, tài liệu rất là hay. Quyển Niệm Phật phổ thông của Thầy NĐ tụi em có chưa nè? Hay lắm em ah! :x@};-
p/s: mọi người đọc cái này nè:
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=55356#post55356
Phước Tâm
26-11-2010, 08:11
Mí lại, khi tham gia shđt , mình nên giao tiếp với tất cả thành viên trong Hội , ngoài việc các bạn biết thông tin về mình , mình cũng nên chủ động xin số đt , địa chỉ mail của 1 số thành viên .... để chát chít hay đt nhắn tin 8 linh tinh , loạn xạ cả lên ... :)):)):)):)):)) chỉ có như vậy, mới hoà nhập ( tức là thân quen ) nhanh được :)):)):)):))
hì, đã lâu ko gặp Quảng Âm, Quảng Lực. 2 em cố gắng thu xếp thời gian tham gia với hội mình nhé. Hoặc sinh hoạt online thôi cũng được. Trên web mình rất nhiều tài liệu về Tịnh độ rất hay, tuy bận rộn nhưng 2 em nhớ dành ít thời gian vào xem. Nếu đi được các buổi cộng tu là hay nhứt nè, vì mỗi lần đi thường được mấy anh chị phát tâm ấn tống đĩa, sách, tài liệu rất là hay. Quyển Niệm Phật phổ thông của Thầy NĐ tụi em có chưa nè? Hay lắm em ah! :x@};-
Đồng ý với tỷ QV và muội Barbie tặng bông cho tỷ và muộn nè@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Phước Tâm
26-11-2010, 08:40
CHÀO CẢ NHÀ!
Mình và QL sẽ cố gắng tham gia. Tuy nhiên, hôm bữa sinh hoạt tháng 11, 2 đứa buồn sơ sơ a Quảng Hùng. Biết là kg tham gia với đạo tràng và cùng gắn bó với đạo tràng ở nhiều buổi cộng tu và những chuyến đi xa là 2 đứa còn thiếu duyên.
A DI ĐÀ PHẬT!
ngoài QA- QL ra còn có một anh chàng đẹp trai đã xin về sớm mà đứng trước mặt Quảng Hùng tầng ngần, sàng qua sàng lại, QH đuổi về mấy lần mà không chịu về.
Dạ câu này e nghe hơi xốc a Quảng Hùng ơi! đối với đạo phật thì cổng chùa luôn rộng mở.
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật! Vậy là QA - QL càng phải nên tham gia nhiều hơn nữa trong những buổi SHĐT, còn chuyện Hội ta đi xa thì chưa nói tới;), nếu có thời gian và điều kiện thì đi=D>@};-@};-@};-
Vì cổng chùa luôn rộng mở, cho nên muội hãy về với Đạo tràng ta chỉ cần 3 lần liên tục thì muội hết hơi xốc và hết thiếu duyên. Tặng cho muội lẵng hoa @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};- chủ nhật 12/12 muội hãy đem lẵng hoa này rải đều từ nhà đến chùa VÔ Ưu (mỗi bước chân của muội là 1 bông hoa) thì chắc chắn nơi muội đến là cực lạc=D>=D>(*)\:D/
Phước Tâm
26-11-2010, 09:05
hahaha,
Hihi, dạo này đổ nghiệp hay sao í, nhiều người buồn mình quá. Tất nhiên mình cũng có 1 số lỗi thật, song cũng có 1 số bạn đã hiểu lầm, sau khi phân tích cho hiểu thì hết buồn.
đã đến lúc huynh trưởng phải lãnh lấy nghiệp thật sự rồi đây. Nhìn mấy nghiệp đến với huynh thật là dễ thương và đáng yêu làm sao. Thôi thì hãy hoan hỷ mà "trả nghiệp" đi nhé huynh trưởng.:9:1:9:1:9:1@};-@};-@};-
Quảng Hùng
26-11-2010, 09:26
A DI ĐÀ PHẬT!
ngoài QA- QL ra còn có một anh chàng đẹp trai đã xin về sớm mà đứng trước mặt Quảng Hùng tầng ngần, sàng qua sàng lại, QH đuổi về mấy lần mà không chịu về.
Dạ câu này e nghe hơi xốc a Quảng Hùng ơi! đối với đạo phật thì cổng chùa luôn rộng mở. và mình là người đi tu thì e nghĩ mình ko nên làm thế. Đã là đi tu thì tâm là chính, không phải đến chùa hay niệm câu a di đà mới gọi là tu. phật ở trong tâm. Nếu một người đã có tâm phật thì dù ở nhà hay ở chùa gì cũng tu đc hết.
Tụi e đến với đạo tràng là cũng mong hiểu được phật pháp hơn, cũng mong đc ngộ đạo và học hỏi đc nhiều hơn. và cũng không cần ai phải tiếp đón hay đưa đẩy, Nhưng nếu đã là một hội thì ai cũng mong đc chia sẻ vì thế khi bước vô hội mà thấy một người có vẻ gì đó thì trong tâm mình cũng thấy hơi khó chịu, dù biết rằng mình đến là đến với của phật, "cái này chắc do e tu còn thấp nên tâm chưa đc sáng"
Việc tu là tự nguyện không ai bắt buộc, thế nên một khi tụi e đã đến với hội thì mong đóng góp gì đó cho hội hay đưa hội mình ngày một lớn mạnh hơn, chứ ko ai ở trong tập thể mà mong tập thể mình đi xuống, và việc tụi e vằng mặt thì tụi e cũng tiếc lắm chứ, nhưng vì lý do khách quan nên tụi e ko thu xếp đc thời gian.
Lời cuối cùng là tụi e mong hội mình ngày càng lớn mạnh và đã đến đây thì mong rằng ai cũng đồng tâm. đã gọi là tu thì phải từ bi hỷ xả. e chúc mọi người trong hội mình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc an lạc. nếu có gì không phải thì tụi e xin lỗi mọi người
A Di Đà Phật
Em ơi, anh chàng đẹp trai đó anh không phải nói Quảng Lực đâu em ơi. Lại thêm 1 chuyện em không hiểu đầu đuôi mà lại trách anh rồi. Chỉ có anh và chàng trai đó (+ 1 người nữa) mới hiểu thôi. 1 câu kể 1 tình huống vui mà em lại lấy đó đi phân tích rồi trách huynh thì...... hết hiểu luôn. :D
Maika_ps
26-11-2010, 09:44
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Có những câu nói theo cảm xúc và theo hoàn cảnh mà đôi khi nói ra chỉ mình hiểu và chỉ mình mới tự thông cảm được. Người khác nghe mà không hiểu thì lấy gì mà thông cảm hở huynh trưởng. Thật sự thì huynh đệ tỷ mụi cái lứa lão làng thì đã hiểu nhau và thấu được cái cảm xúc hoan hỷ đó. Chứ như Quảng Âm và Quảng Lực chưa có cơ hội tiếp xúc với huynh và với đạo tràng nhiều thì làm sao mà hiểu cái cảm xúc như lớp lão làng chúng ta được chứ. Huynh bắt QA và QL thấu hiểu liền thì cũng không đúng rồi. Vì huynh chưa có cơ hội làm cho hai đệ mụi ấy hòa đồng với chúng ta mà.
Lần sau thì phải nhớ bắt hai đệ mụi ấy phát biểu và nói chuyện với mọi người nhiều thật nhiều, có thể hát thì hay hơn. Lấy can đảm mà hát xong một bài thì sẽ thấy mọi người trong đạo tràng gần gũi hơn í chứ :D.
Cũng rút kinh nghiệm trong chuyện này mà dùng từ trên diễn đàn cho đúng nếu không khách ghé ngang qua đọc sẽ phản cảm đấy ạhh!
Tỷ cũng rất tán thán sự chân thành của Quảng Âm và Quảng Lực đã không e ngại nói ra suy nghĩ thật và những góp ý cho đạo tràng. Điều này chứng tỏ hai đệ mụi rất có lòng đối với Hội. Rất cám ơn những sự chân thành như hai em! @};-@};-
Dạo này huynh bận rộn quá không còn tâm tư để suy xét tỉ mỉ mọi chuyện nên cả nhà thương tình mà thông cảm và bỏ qua. Qua năm mới mà huynh còn tái phạm thì sẽ.... đến lúc đó mới biết được :D
Chúc huynh sớm lấy lại tinh thần nhé huynh trưởng! :D@};-
Quảng Hùng
26-11-2010, 11:26
Có gì ghê gớm đâu mà cần phải lấy lại tinh thần hả muội?
Huynh rất vui vẻ bình thường mà. Tại 2 em không hiểu tình huống mới trách huynh chứ huynh có trách gì 2 em đâu. 2 em chưa hòa đồng là do 2 em ấy thôi. Huynh đâu có giúp Diệu Ánh, Phước Tâm, Diệu Thương, Liên Ngân..., những người vào hội sau QA-QL nhiều mà mấy bạn đã hòa đồng ngay liền.
Thật sự huynh thấy thật là gò bó nếu ta đã hiểu nhau mà phải co ro từng từ cho người ngoài khỏi hiểu lầm. Nếu huynh dùng chữ màu đen thì hãy xem đó là lời nói của 1 Dũng rất phàm phu, rất thường, còn khi huynh dùng chữ màu xanh thì mới hiểu đó là phát ngôn chính thức, là công việc của đạo tràng.:D
Maika_ps
26-11-2010, 11:54
Có gì ghê gớm đâu mà cần phải lấy lại tinh thần hả muội?
Huynh rất vui vẻ bình thường mà. Tại 2 em không hiểu tình huống mới trách huynh chứ huynh có trách gì 2 em đâu. 2 em chưa hòa đồng là do 2 em ấy thôi. Huynh đâu có giúp Diệu Ánh, Phước Tâm, Diệu Thương, Liên Ngân..., những người vào hội sau QA-QL nhiều mà mấy bạn đã hòa đồng ngay liền.
Thật sự huynh thấy thật là gò bó nếu ta đã hiểu nhau mà phải co ro từng từ cho người ngoài khỏi hiểu lầm. Nếu huynh dùng chữ màu đen thì hãy xem đó là lời nói của 1 Dũng rất phàm phu, rất thường, còn khi huynh dùng chữ màu xanh thì mới hiểu đó là phát ngôn chính thức, là công việc của đạo tràng.:D
Tùy duyên hóa độ mà huynh, đâu phải ai cũng giống nhau nên các em còn yếu mặt nào thì mình phải hỗ trợ mặt đó chứ. DA, PT... là những lão rồi.
Diễn đàn mà tự do vào xã rác, rồi mỗi người tự đặt cho mình một quy tắc riêng thì ai vào diễn đàn cũng đi mà lục lọi tìm hiểu quy tắc phong cách tính tình riêng của mỗi người thì điều đó có gì gọi là thiết thực và thuận lợi cho tất cả mọi người không huynh?
Lời lẽ trên diễn đàn thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là nơi phô trương phong cách riêng của mỗi người.
Huynh ơi! Có câu "Đã thương thì thương cho trót, đã gọt thì gọt cho trơn". Mụi mong huynh mở rộng lòng hơn nữa,... dù vì thế mà huynh đuối quá rồi sớm vãng sanh cũng được :D
A Di Đà Phật!
anh chàng đẹp trai đó anh không phải nói Quảng Lực đâu em ơi. Lại thêm 1 chuyện em không hiểu đầu đuôi mà lại trách anh rồi. Chỉ có anh và chàng trai đó (+ 1 người nữa) mới hiểu thôi. 1 câu kể 1 tình huống vui mà em lại lấy đó đi phân tích rồi trách huynh...
Dạ! Em không phải phân tích để trách anh đâu anh Quảng Hùng ơi! Dù cho có là e hay không là e đi cũng vậy (thật ra lúc e đọc bài đã biết không phải là e) Nhưng đã là người đi tu mà mình dùng từ "đuổi" ở chùa thì thật là phản cảm. Diễn đàn là cộng đồng, ở đó không chỉ là có thành viên mà còn có khách nữa. Nên một câu nói không thể bắt 1,2 hay 3 người hiểu. Vì thế khi khách đọc đến câu này sẽ suy nghĩ như thế nào về hội của mình. Nếu chơi thân nhau hiểu nhau thì kg sao, nhưng để những người còn lại phải hiểu thì thật là khó khăn. Trên diễn đàn không nên nói những câu gây nhầm lẫn khó hiểu để tránh xích mích xung đột, đây cũng là nội quy chung của mọi diễn đàn. Và nói tóm lại mọi mâu thuẫn đến đây là kết thúc. Còn nói nhiều nữa sẽ gây mất tình đoàn kết và chia rẻ nội bộ và không đúng cái "tâm" của người tu. Hơn nữa khách vào đọc thì cái nhìn nhận của họ là gì khi hội ta chỉ cãi vả nhau. Nên e nghĩ đến đây có lẻ mọi người đã hiểu hết không cần phải nói nữa. Mọi vấn đề góp ý ở trên chỉ mong hội ta đoàn kết hơn chứ không phải nói ra để chia rẻ nhau
Quyển Niệm Phật phổ thông của Thầy NĐ tụi em có chưa nè?
Dạ! Sách thì tụi em chưa có nhưng em có đọc trên diễn đàn rồi, và tụi em cũng hay thỉnh thoảng lên diễn đàn đọc sách. Cám ơn chị và cả nhà đã góp ý cho tụi em. Và tụi em sẽ nghiêm túc tiếp thu!
Chào thân mến!
A di đà phật!
Quảng Hùng
26-11-2010, 12:34
Ây da, đúng là đổ nghiệp thiệt. Một từ "đuổi" mà làm 2 muội phải nặng lòng. Áy náy quá, áy náy quá.:D
Nam mô A Di Đà Phật.
Phước Tâm
26-11-2010, 12:35
Diễn đàn mà tự do vào xã rác, rồi mỗi người tự đặt cho mình một quy tắc riêng thì ai vào diễn đàn cũng đi mà lục lọi tìm hiểu quy tắc phong cách tính tình riêng của mỗi người thì điều đó có gì gọi là thiết thực và thuận lợi cho tất cả mọi người không huynh?
Lời lẽ trên diễn đàn thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là nơi phô trương phong cách riêng của mỗi người.
A Di Đà Phật!
Nếu như cứ biện minh cho mình là đúng thì chắc chắn rác sẽ luôn luôn xuất hiện. Vì càng biện minh thì càng đi sai đường và không đúng với tôn chỉ của diễn đàn => lúc này chỉ còn là mâu thuẩn của cá nhân mà thôi.^:)^
Dạ! Em không phải phân tích để trách anh đâu anh Quảng Hùng ơi! Và nói tóm lại mọi mâu thuẫn đến đây là kết thúc.
A di đà phật!
QA đã mở được gút rồi, thật là hoan hỷ quá!@};-@};-@};-@};->:D<>:D<>:D<
Quảng Hùng
26-11-2010, 12:37
Haha, lại có Phước Tâm nhảy vô làm trọng tài nữa nè. :D
Giờ huynh bắt lỗi QA lại nè. Dùng từ "mâu thuẫn" là nặng nề quá nha. =))=))=))
Diệu Hòa
26-11-2010, 12:47
][/B]
Mí lại, khi tham gia shđt , mình nên giao tiếp với tất cả thành viên trong Hội , ngoài việc các bạn biết thông tin về mình , mình cũng nên chủ động xin số đt , địa chỉ mail của 1 số thành viên .... để chát chít hay đt nhắn tin 8 linh tinh , loạn xạ cả lên ... :)):)):)):)):)) chỉ có như vậy, mới hoà nhập ( tức là thân quen ) nhanh được :)):)):)):))
Mình thích QV chỗ này à nha, đều là người trong 1 nhà, chín bỏ làm mười đi các đạo hữu, chấp từng câu từng chữ làm gì, cứ yêu thương nhau đi thì thấy happy hết á.:x
Phước Tâm
26-11-2010, 13:04
Giờ huynh bắt lỗi QA lại nè. Dùng từ "mâu thuẫn" là nặng nề quá nha. =))=))=))
Huynh QH ơi? Lại gây thêm nghiệp nữa sao?[-(:-/#:-S:-??@};-:))
Maika_ps
26-11-2010, 13:12
Nếu như cứ biện minh cho mình là đúng thì chắc chắn rác sẽ luôn luôn xuất hiện. Vì càng biện minh thì càng đi sai đường và không đúng với tôn chỉ của diễn đàn => lúc này chỉ còn là mâu thuẩn của cá nhân mà thôi.^:)^
:x A Di Đà Phật!
Mụi ghi nhận lời nhắc nhở của huynh! Đúng là càng cố gắng càng không ích lợi rồi :D
Phước Tâm
26-11-2010, 13:23
:x A Di Đà Phật!
Mụi ghi nhận lời nhắc nhở của huynh! Đúng là càng cố gắng càng không ích lợi rồi :D
Tặng muội một lẵng hoa nè@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-;;);;);;);;);;);;)
Phước-Huệ-song-tu
26-11-2010, 13:38
A Di Đà Phật, huynh Quảng Lực và tỷ Quảng Âm ơi, hai huynh tỷ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia những buổi cộng tu của hội mình nhé. Duyên 1 phần là do Nghiệp lực chi phối và 1 phần còn lại do Tâm lực làm chủ. Vì vậy mà chỉ cần huynh tỷ có tâm nguyện song hành với hội trên từng-cây-số thì đến một ngày nào đó huynh tỷ sẽ được viên thành sở nguyện mà. Hội mình rất cần và thật cần những người có Tâm như huynh tỷ đó. Và đệ hy vọng trên con đường về đến Cực Lạc, đệ sẽ gặp được nhiều thắng duyên cộng tu hoặc làm chuyện phước lành cùng huynh tỷ đó nha. Hội Bông Sen là một ngôi nhà của tình thương yêu và chia sẻ. Nó được xây dựng nên bởi những cái Tâm của những đóa hoa sen gần bùn mà vẫn tỏa ngát hương thơm, chứ không phải là một ngôi nhà lửa (như kinh Pháp Hoa đã nói). Do vậy, những Liên hữu chúng ta hãy cùng nhau trân trọng ngôi nhà này vì nó sẽ là nơi nuôi dưỡng Tâm đạo của chúng ta. Và chúng ta có duyên cùng chung sống trong ngôi nhà tinh thần này thì hãy cùng nhau thể hiện sự trân quý nhau bởi vì một lẽ:
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Dòng đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Huynh trưởng ơi, đệ nghĩ rằng, dù có ai muốn bày tỏ lòng mình mà dùng lời nói đùa hay nói thật thì cũng nên cân nhắc kỹ là có làm ảnh hưởng đến ai hay không, vì đệ nghĩ đơn giản rằng "nếu ta chừng mực trong suy nghĩ, hành động và lời nói thì ta sẽ không bao giờ làm bạn với phiền não". Phật dạy, nghiệp do tâm sanh, tức dùng tâm sẽ chuyển được nghiệp. Nghiệp có đổ hay không, điều này không quan trọng, mà điều cần thiết là chúng ta có biết nhìn nhận lại mình hay không mà thôi.
Nam mô A Di Đà Phật
Maika_ps
26-11-2010, 13:38
Tặng muội một lẵng hoa nè@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-;;);;);;);;);;);;)
Cám ơn huynh rất nhiều :x
Quảng Hùng
26-11-2010, 15:05
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Dòng đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Nam mô A Di Đà Phật
Câu thơ này huynh đã đăng rồi nhé, đăng lại phải xin phép nhé. Chỉ có câu Nam mô A Di Đà Phật mới được quyền dùng chung thôi nha. :D
Có gì đâu. Từ "đuổi" đúng là nặng thật nhưng nó đặt trong ngữ nghĩa, hoàn cảnh... thì mọi người phải hiểu nó chứ. Một câu có thể dùng để gây lộn nhưng nếu nó đặt vào tình huống vui thì nó chẳng là gì. Trước khi huynh bắt đầu đoạn văn thì huynh đã dùng 1 từ biểu thị tình huống là "hahaha" rồi còn gì.
Huynh nhớ khi chơi trò chơi trên bãi biển chuyến đi Cổ Thạch, lúc tới phiên huynh bị, huynh bèn nói với mọi người: "sao hả, thấy huynh bị vui lắm hả?" - ai nấy cũng cười.
Hãy hiểu nhau trước rồi hãy trách nhau mọi người ơi.
Thôi nhé. :D
Dạ! Em không phải phân tích để trách anh đâu anh Quảng Hùng ơi! Dù cho có là e hay không là e đi cũng vậy (thật ra lúc e đọc bài đã biết không phải là e) Nhưng đã là người đi tu mà mình dùng từ "đuổi" ở chùa thì thật là phản cảm. Diễn đàn là cộng đồng, ở đó không chỉ là có thành viên mà còn có khách nữa. Nên một câu nói không thể bắt 1,2 hay 3 người hiểu. Vì thế khi khách đọc đến câu này sẽ suy nghĩ như thế nào về hội của mình. Nếu chơi thân nhau hiểu nhau thì kg sao, nhưng để những người còn lại phải hiểu thì thật là khó khăn. Trên diễn đàn không nên nói những câu gây nhầm lẫn khó hiểu để tránh xích mích xung đột, đây cũng là nội quy chung của mọi diễn đàn. Và nói tóm lại mọi mâu thuẫn đến đây là kết thúc. Còn nói nhiều nữa sẽ gây mất tình đoàn kết và chia rẻ nội bộ và không đúng cái "tâm" của người tu. Hơn nữa khách vào đọc thì cái nhìn nhận của họ là gì khi hội ta chỉ cãi vả nhau. Nên e nghĩ đến đây có lẻ mọi người đã hiểu hết không cần phải nói nữa. Mọi vấn đề góp ý ở trên chỉ mong hội ta đoàn kết hơn chứ không phải nói ra để chia rẻ nhau
Chào thân mến!
A di đà phật!
Chào em, chị hình như chưa gặp em lần nào cả. Chị cũng ít thấy em post bài thì phải.
Qua lời em kể thì chị xin lỗi em bữa đó chị vắng mặt nên ko đón tiếp em chu đáo là em phật lòng. Mà Phật dạy " phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật", nên chị chưa phụng sự em chu đáo nên cho chị thành tâm xin lỗi em nhen.
Sau nữa chị cũng tâm sự đôi điều với em để em hiểu hơn anh em trong HBS này và dễ biết đâu là nơi tốt để em đến chơi. Vì dẫu xét cho tận cùng thì đạo tràng vẫn là sân chơi em nhé. Sân chơi thì luôn luôn rộng mở để đón mọi người mà. Quảng Hùng huynh ấy lo nhiều việc của hội lắm, nên việc phân công đón tiếp thành viên mới đã có tổ tiếp tân trách nhiệm chính và tất cả thành viên đạo tràng là đồng trách nhiệm theo , nên nhiều lúc Quảng Hùng hơi lu bu mà ko lo chu đáo cho 1 chúng sinh nào đó do huynh ấy lo cho nhiều chúng sinh thì em cũng hoan hỷ mà chấp nhận em nhé @};-Trở lại lời Phật dạy ban đầu chị có đề cập, thôi thì em cứ coi như là việc mình đến với đạo tràng là phụng sự chúng sanh, việc huynh QH làm cho buổi sinh hoạt công tu là phụng sự chúng sanh mà hoan hỷ đừng chấp nhặt những điểm nhỏ nhe em, để lòng mình buồn vì chuyện nhỏ đó, mất vui đi khi đi đến chùa thì uổng lắm đa em.
Lại thêm Quảng Hùng nhiều khi huynh ấy post bài ko cẩn thận lời nói và ảnh là người Nam chính gốc ( như chị nè) hay đem văn nói vào văn viết nên gây sự hiểu lầm cho em thôi. Đó cũng là cái khẩu nghiệp riêng ảnh , mà quả báo ảnh cũng phải chịu, giờ em với chị hoan hỷ bỏ qua cho ảnh thì quả báo đó nhẹ hơn rất nhiều lần. Chị còn nhớ Tâm Thuấn nó in bản "lời khấn nguyện" có đoạn " Nguyện ko nói lỗi người, chỉ lặng lẽ dùng lời, mong cho người hết lỗi", thấm lắm em. Giờ em đến với đạo tràng với cái tâm từ bi rộng lớn, há lẽ em ko giang tay nhiếp hết những lỗi nhỏ mà do vô tình huynh ấy phạm sao em? Cái gì nhỏ bỏ qua được thì bỏ đi ha em. Giờ ngồi nói lỗi của nhau thì có giúp gì được cho đạo tràng hay ko em? Hay chỉ làm đau lòng nhau thêm hay chỉ là chia rẽ nhau thêm? Mình chỉ nhắc nhở anh QH nhẹ nhàng vậy thì ảnh đã hiểu rồi. Đức Phật còn có 3 điều ko thể làm, mà 1 trong 3 điều đó là "ko độ được người vô duyên", nếu mình dùng hết tâm lực của mình để độ cho những sai lầm của huynh ấy mà huynh ấy vẫn phạm thì coi như mình và huynh ấy vô duyên thôi em à.
Dzậy nghen em, có chi em muốn thắc mắc hay complain gì thì nhắn cho chị hoặc add nick chị nhé : chieumua79ntf
Quảng Hùng
26-11-2010, 15:08
Quảng Hùng cần 2 bạn xung phong nhận 2 nhiệm vụ sau:
1. Lên danh sách hồi hướng Niệm Phật (cầu an, cầu siêu) trong các ngày sinh hoạt đạo tràng.
Yêu cầu:
- Ưu tiên nữ vì công việc đòi hỏi sự tỷ mĩ, cẩn thận.
- Ưu tiên cho các bạn thường xuyên trợ niệm online.
- Không ưu tiên cho các bạn đã nhận nhiệm vụ trong đạo tràng.
(lưu ý: danh sách hồi hướng phóng sinh do Quảng Chánh đảm trách)
2. Phụ trách văn nghệ
Hiện nay tổ trưởng Tổ Đời sống (gồm Văn nghệ) do Giác Ngộ đảm trách nhưng vì Giác Ngộ ở quá xa nên không thường xuyên tham gia được. Trong khi đó đạo tràng ta thường có các hoạt động giao lưu với các đạo tràng khác và trước mắt là phục vụ văn nghệ ngày sinh nhật Hội.
Vì vậy cần huynh cần 1 bạn xung phong đảm trách công việc này.
Yêu cầu:
- Nam hoặc nữ.
- Không cần hát hay, chỉ cần hay hát và có thể hoạt náo, dẫn dắt công tác văn nghệ.
- Không ưu tiên cho các bạn đã nhận nhiệm vụ trong đạo tràng.
Sau khi tìm được ứng viên thích hợp thì huynh sẽ trao quyền.
Việc của đạo tràng sao không thấy đạo hữu nào mà chưa có nhiệm vụ xung phong nhận hết vậy?
Diệu Diệu
26-11-2010, 15:16
He he, hình như trong topic : TPHCM -SHĐT DI ĐA Giác ngộ năm 2010, có một số nội dung không liên quan gì sinh hoạt Phật pháp , Muội vào đây xem tình hình nhà mình tu tập để học hỏi ,thấy một số nội dung ngoài lề rồi các huynh tỷ ơi.
Nếu không phải như vậy thì mong các bác hoan hỷ .
Mình thích QV chỗ này à nha, đều là người trong 1 nhà, chín bỏ làm mười đi các đạo hữu, chấp từng câu từng chữ làm gì, cứ yêu thương nhau đi thì thấy happy hết á.:x
Ôi chị Diệu Hòa, lâu lắm e ko gặp chị, từ lần sinh nhật hội 1 tuổi đến giờ nhỉ, hôm ý mình về taxi chung đường đó, nhớ chị ghê! Bé con và bà mẹ vữn khỏe chứ? Bé nhiu kg rùi chị?
Diệu Quế
26-11-2010, 15:59
Câu thơ này huynh đã đăng rồi nhé, đăng lại phải xin phép nhé. Chỉ có câu Nam mô A Di Đà Phật mới được quyền dùng chung thôi nha. :D
.....
Cái tật, vẫn không bỏ, lại có người phiền lòng thì huynh chớ trách! :))
PS: Lúc nào online gọi muội nhé!
Phước-Huệ-song-tu
26-11-2010, 17:03
A Di Đà Phật ! Huynh trưởng ơi, đệ dùng bài thơ ấy để tặng cho huynh Quảng Lực và tỷ Quảng Âm cơ mà, chứ đâu có dùng để "đối phó" với huynh đâu, hehe, thế là huynh bị "hố" rùi nhé !
Đệ xin xung phong tham gia tổ văn nghệ nè, có ai tặng hoa cho đệ không? :D
Phước-Huệ-song-tu
26-11-2010, 17:08
He he, hình như trong topic : TPHCM -SHĐT DI ĐA Giác ngộ năm 2010, có một số nội dung không liên quan gì sinh hoạt Phật pháp , Muội vào đây xem tình hình nhà mình tu tập để học hỏi ,thấy một số nội dung ngoài lề rồi các huynh tỷ ơi.
Nếu không phải như vậy thì mong các bác hoan hỷ .
A Di Đà Phật ! Tỷ Diệu Diệu ơi, topic SHĐT là nơi bày tỏ ý kiến của mỗi cá nhân để chúng ta cùng hiểu nhau hơn và dễ dàng chia sẽ với nhau hơn, để cùng nhau xây dựng một đạo tràng gắn kết và bền vững. Và trong topic Học tập giáo lý, luận giải kinh điển... là biết bao nhiêu điều để chúng ta học hỏi đó tỷ.
Chúc tỷ tu học tinh tấn và mọi chuyện cát tường, tỷ nhé !
Nam mô A Di Đà Phật
Quảng Hùng
26-11-2010, 18:24
A Di Đà Phật !
Đệ xin xung phong tham gia tổ văn nghệ nè, có ai tặng hoa cho đệ không? :D
Good. Đâu cần thanh niên có.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Ánh 79
26-11-2010, 22:18
Chào cả nhà, DA xin chia sẽ cảm nghĩ của mình khi chọn con đường Tịnh đỘ. Chư tổ dạy rằng, chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương không chỉ vì một lý do duy nhất là chán ta bà, ham thích cõi Cực Lạc, mà lý do chính yếu là vì chúng sinh. Chúng ta phước mỏng, nghiệp dày, chỉ nương câu Niệm Phật để được vãng sinh về Tây Phương, về nơi đó rồi chúng ta sẽ tu tiếp để viên thành Đạo quả rồi quay lại ta bà này, phổ độ trần sa, đền ơn chư Phật và chúng sinh (vì mỗi ngày chúng ta đều tụng "Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đường...."mà là phàm phu như chúng ta thì đền được bao nhiêu cho nên mới phát nguyện. TRong cuốn Phát Bồ Tâm (mà DA tặng đạo tràng hôm trước), Ngài Ribur Rinpoche có giảng "Thành tựu vô thượng bồ đề một nữa là nhờ ơn chư Phật và một nữa là nhờ ơn Chúng Sinh; Quý vị có phát tâm đại bi thì cũng phải có đối tượng, quý vị muốn tu sáu hạnh ba la mật cũng đều nhờ người khác. Nói ví dụ quý vị vì người khác mà tu hạnh Giới; muốn tu hạnh Nhẫn, hạnh Thí thì cần phải có đối tượng, mà đối tượng của hạnh Thí, hạnh Nhẫn chính là chúng sinh". "Căn nhà quý vị đang ở, tài sản quý vị đang có cũng đến từ người khác, quý vị có thể phản đối là không phải vì quý vị mua bằng tiền; nhưng tiền cũng nhờ người khác quý vị mới có; quý vị lại cho rằng quý vị làm việc khó nhọc mới được trả tiền, nhưng chính sự có thể làm việc của quý vị cũng do người khác. Cứ suy nghĩ thì sẽ thấy tất cả những gì mình có được thì đến từ người khác". Ngoài ra Đại Sư Thật Hiền có giảng "Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, gọi là việc làm của ma. "; cho nên Tâm Bồ Đề là pháp lành hàng đầu trong các pháp lành. Nhân duyên phát khởi tâm Bồ Đề là: Nhớ ơn Phật, Ơn cha mẹ, ơn Sư Trưởng, Ơn chúng sinh......""DA trích dẫn dong dài cũng chỉ muốn tự nhắc nhở mình rằng mình mang ơn của chúng sinh nhiều lắm và không biết khi nào trả hết, và phải luôn luôn tự nhắc nhở mình trong mỗi hành động. Tuy nhiên chúng ta chỉ là phàm phu, cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy không hoan hỉ với chúng sinh thì A Di Đà Phật. Đến khi nào mà câu A Di Đà Phật không giúp nổi mình thì lúc đó chúng ta hết duyên.....
Đây chỉ là những gì DA trích dẫn, nếu quý đạo hữu nào không đồng tình thì DA chỉ biết A Di Đà Phật.
Cả nhà ơi, DA có quyển "Liên Tông Bảo Giám" của Đại Sư Ưu Đàm (ngài viết từ năm 1308) được thầy Thích Minh Thành (không biết phải sư phụ của huynh Trí Thiện không ta) dịch ra, hay lắm. Diệu Ánh đang thỉnh để tặng cho các huynh, đệ, tỷ, muội (hy vọng là ngày mai họ báo là có) nhân dịp vía đức từ phụ A Di Đà.
Cúi lạy mười Phương Phật
Đau Khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mõi mệt
hoasenchuchoa
26-11-2010, 23:07
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ngày lễ vía Phật A DI ĐÀ , ý kiến Chúc Hòa là ; một ngày Trọng Đại, Trang Nghiêm và nghĩ nhớ đến công ơn Phật, thì chúng ta hãy quay về ba ngôi tam bảo .PHẬT PHÁP TĂNG ,ba ngôi cao quý này thì nên tổ chức ở chùa vì nơi đây hội đủ nhân duyên mà các phật tử chúng ta nương về,cùng quý thầy cô đọc 48 lời nguyện của đức Phật A DI ĐÀ ....còn những ngày lễ bình thường thì ở đâu cũng đươc miễn sao mọi người an vui là ok ...Đây là ý riêng của Chúc Hòa còn hội mình quyết định thế nào thì Chúc Hòa luôn hoan hỷ..
Trùi ui mụi và huynh Trí Thiện đi vắng mới có 2 ngày muh vào diễn đàn đọc mệt xỉu luôn ah,,,,,Các huynh, đệ, tỷ , mụi ơi chúng ta đã là 1 gia đình rùi, thui thì tất cả những gút mắt, những chuyện không vui xin hãy hóa giải và hoan hỷ hết nhen,,,,Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^.....
Quảng Hùng
27-11-2010, 10:57
Trùi ui mụi và huynh Trí Thiện đi vắng mới có 2 ngày muh vào diễn đàn đọc mệt xỉu luôn ah,,,,,Các huynh, đệ, tỷ , mụi ơi chúng ta đã là 1 gia đình rùi, thui thì tất cả những gút mắt, những chuyện không vui xin hãy hóa giải và hoan hỷ hết nhen,,,,Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^.....
Hì hì, hai huynh muội đi vắng mặt vài ngày có xin phép huynh chưa ta? ;;)
Hihi, giờ thì tự nhiên huynh lại muốn các bạn muốn trách huynh gì thì cứ trách, xả ra hết luôn đi để huynh thọ nghiệp 1 lần cho xong :D
Để các bạn giữ trong lòng hoài tội nghiệp các bạn :D
Muội nữa, có trách mắng gì huynh thì nói ra luôn đi. :))=))=))=))
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ngày lễ vía Phật A DI ĐÀ , ý kiến Chúc Hòa là ; một ngày Trọng Đại, Trang Nghiêm và nghĩ nhớ đến công ơn Phật, thì chúng ta hãy quay về ba ngôi tam bảo .PHẬT PHÁP TĂNG ,ba ngôi cao quý này thì nên tổ chức ở chùa vì nơi đây hội đủ nhân duyên mà các phật tử chúng ta nương về,cùng quý thầy cô đọc 48 lời nguyện của đức Phật A DI ĐÀ ....còn những ngày lễ bình thường thì ở đâu cũng đươc miễn sao mọi người an vui là ok ...Đây là ý riêng của Chúc Hòa còn hội mình quyết định thế nào thì Chúc Hòa luôn hoan hỷ..
BB đồng ý với tỷ ạ! :x@};-:x
Hihi, giờ thì tự nhiên huynh lại muốn các bạn muốn trách huynh gì thì cứ trách, xả ra hết luôn đi để huynh thọ nghiệp 1 lần cho xong :D
Để các bạn giữ trong lòng hoài tội nghiệp các bạn :D
Huynh QH ui, đọc bài trên của huynh... hihi... m lại mún nói! Sinh ra là con người thì "Nhân vô thập toàn" huynh ạ. ;) Huynh đệ tỷ mụi mình đều đang trên con đường tự hoàn thiện bản thân theo lời dạy của Phật và chư Tổ mà. Ai cũng có mắc lỗi lầm hết, nhưng quan trọng là mình nhìn ra được đâu là thiếu sót hay điểm chưa hoàn hảo của tính cách mình để sửa á, cái này nó thuộc về bản ngã, cá tính riêng. Mà có câu "Giang sơn dễ đổi - Bản tính khó dời". Là người biết tu thì phải cố gắng đừng chấp ngã, đừng ngoan cố bướng bỉnh, mà phải tập sửa mình. Chứ đừng 1 câu 2 câu lại đổ tại nghiệp. :-P:-P:-P Hihi..., huynh bị soi nhiều có lẽ tại h là người đứng đầu 1 đạo tràng đó. Là quan chức :D:D .. hihi... thì phải "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" nhá nhá huynh nhá ! :9:1:9:1
chúng ta chỉ là phàm phu, cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy không hoan hỉ với chúng sinh, thì A Di Đà Phật. Đến khi nào mà câu A Di Đà Phật không giúp nổi mình thì lúc đó chúng ta hết duyên...
Cả nhà ơi, DA có quyển "Liên Tông Bảo Giám" của Đại Sư Ưu Đàm (ngài viết từ năm 1308) được thầy Thích Minh Thành (không biết phải sư phụ của huynh Trí Thiện không ta) dịch ra, hay lắm. Diệu Ánh đang thỉnh để tặng cho các huynh, đệ, tỷ, muội (hy vọng là ngày mai họ báo là có) nhân dịp vía đức từ phụ A Di Đà.
cái câu màu tím ý, hay tuyệt. BB cũng nhớ 1 lời dạy , đại loại là: "bớt đi 1 câu nói thị phi, thêm 1 câu niệm Phật". Lấy câu này để tự răn mình trong đời sống rất nhiều khi gặp chuyện thị phi, mình ko tranh cãi nữa, thay vào đó là câu niệm Phật.
Cái câu màu đỏ ý, thật tán thán công đức của gia đình DA. Hoan hỷ quá! A Di Đà Phật.
Đệ xin xung phong tham gia tổ văn nghệ nè, có ai tặng hoa cho đệ không? :D
Vậy đệ làm tổ trưởng tổ văn nghệ nhá.=D>=D>=D> Khởi động chương trình văn nghệ mừng lễ Vía và mừng sinh nhật 2 tuổi của Hội đi là vừa rồi đệ ah. tặng bông cho đệ này @};-@};-@};-@};-@};-
Chọn bài hát, tập hát, tập múa hoa sen hoa đăng gì đó ;;);;) ...Tỷ xin 1 mic trong đội nhen :9:1:9:1 ... hihi... Đội văn nghệ có ai xung phong vào ko? :">:">
Lien Ngan
27-11-2010, 14:15
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ngày lễ vía Phật A DI ĐÀ , ý kiến Chúc Hòa là ; một ngày Trọng Đại, Trang Nghiêm và nghĩ nhớ đến công ơn Phật, thì chúng ta hãy quay về ba ngôi tam bảo .PHẬT PHÁP TĂNG ,ba ngôi cao quý này thì nên tổ chức ở chùa vì nơi đây hội đủ nhân duyên mà các phật tử chúng ta nương về,cùng quý thầy cô đọc 48 lời nguyện của đức Phật A DI ĐÀ ....còn những ngày lễ bình thường thì ở đâu cũng đươc miễn sao mọi người an vui là ok ...Đây là ý riêng của Chúc Hòa còn hội mình quyết định thế nào thì Chúc Hòa luôn hoan hỷ..
Tỷ Chúc Hòa, Muội cũng đồng ý với ý kiến của tỷ.
Phước-Huệ-song-tu
27-11-2010, 14:20
A Di Đà Phật, đệ chỉ xung phong làm thành viên thui à, còn chức tổ trưởng thì chị Giác Ngộ vẫn đảm trách, nghe huynh trưởng nói chị GN sẽ vào tphcm để lên chương trình văn nghệ cho ngày sinh nhật 2 năm của hội đó, bây giờ đang cần nhiều người có lòng, có sức để hò hét đây, nhào vô thui quý huynh tỷ....... ^^
Hì hì, hai huynh muội đi vắng mặt vài ngày có xin phép huynh chưa ta? ;;)
Hihi, giờ thì tự nhiên huynh lại muốn các bạn muốn trách huynh gì thì cứ trách, xả ra hết luôn đi để huynh thọ nghiệp 1 lần cho xong :D
Để các bạn giữ trong lòng hoài tội nghiệp các bạn :D
Muội nữa, có trách mắng gì huynh thì nói ra luôn đi. :))=))=))=))
huhuhu :((:((:((:(( xin lỗi huynh trưởng muh,, ủa muh mình có lỗi gì đâu ta, mụi có pót bài nói thứ 4 mình đi nhen, huynh là huynh trưởng muh k theo dõi ngày đi của huynh mụi mụi, nên k thấy hỏi thăm gì hết như vậy là ai đáng ăn đòn ta,,,, mụi đi về bị cảm nặng luôn rùi, vì bị huynh Trí Thiện dành chỗ ngồi đó, ép mụi trên xe như con tép vậy đó ,,,, nhưng muh đi thật vui và ý nghĩa lắm :D:D:D:D:D:D
huhuhu :((:((:((:(( xin lỗi huynh trưởng muh,, ủa muh mình có lỗi gì đâu ta, mụi có pót bài nói thứ 4 mình đi nhen, huynh là huynh trưởng muh k theo dõi ngày đi của huynh mụi mụi, nên k thấy hỏi thăm gì hết như vậy là ai đáng ăn đòn ta,,,, mụi đi về bị cảm nặng luôn rùi, vì bị huynh Trí Thiện dành chỗ ngồi đó, ép mụi trên xe như con tép vậy đó ,,,, nhưng muh đi thật vui và ý nghĩa lắm :D:D:D:D:D:D
Có hình phải ko muội muội?>:D<>:D<>:D<
Phước Tâm
27-11-2010, 21:17
Good. Đâu cần thanh niên có.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Đâu khó có thanh niên;) A di đà Phật@};-@};-@};-@};-@};-@};-
khi chọn con đường Tịnh đỘ. Tuy nhiên chúng ta chỉ là phàm phu, cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy không hoan hỉ với chúng sinh thì A Di Đà Phật. Đến khi nào mà câu A Di Đà Phật không giúp nổi mình thì lúc đó chúng ta hết duyên.....
Đây chỉ là những gì DA trích dẫn, nếu quý đạo hữu nào không đồng tình thì DA chỉ biết A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-=D>=D>=D>=D>^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ngày lễ vía Phật A DI ĐÀ , ý kiến Chúc Hòa là ; một ngày Trọng Đại, Trang Nghiêm và nghĩ nhớ đến công ơn Phật, thì chúng ta hãy quay về ba ngôi tam bảo .PHẬT PHÁP TĂNG ,ba ngôi cao quý này thì nên tổ chức ở chùa vì nơi đây hội đủ nhân duyên mà các phật tử chúng ta nương về,cùng quý thầy cô đọc 48 lời nguyện của đức Phật A DI ĐÀ ....còn những ngày lễ bình thường thì ở đâu cũng đươc miễn sao mọi người an vui là ok ...Đây là ý riêng của Chúc Hòa còn hội mình quyết định thế nào thì Chúc Hòa luôn hoan hỷ..
A DI ĐÀ PHẬT! ^:)^
Các huynh, đệ, tỷ , mụi ơi chúng ta đã là 1 gia đình rùi, thui thì tất cả những gút mắt, những chuyện không vui xin hãy hóa giải và hoan hỷ hết nhen,,,,Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^ Nam Mô A Di Đà Phật ^:)^.....
MÔ PHẬT^:)^
"bớt đi 1 câu nói thị phi, thêm 1 câu niệm Phật". Lấy câu này để tự răn mình trong đời sống rất nhiều khi gặp chuyện thị phi, mình ko tranh cãi nữa, thay vào đó là câu niệm Phật.
A DI ĐÀ PHẬT^:)^^:)^^:)^
huhuhu :((:((:((:(( mụi đi về bị cảm nặng luôn rùi, vì bị huynh Trí Thiện dành chỗ ngồi đó, ép mụi trên xe như con tép vậy đó ,,,, nhưng muh đi thật vui và ý nghĩa lắm :D:D:D:D:D:D
Hehe ra ngoài tiệm thuốc tây mua thuốc uống vào cho hết bệnh rồi tiếp tục công việc Phật Pháp nhé muội. A di đà Phật!@};-@};-@};-@};-@};-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Có hình phải ko muội muội?>:D<>:D<>:D<
Có hình nhiều lém tỷ ui nhưng nằm trong máy phó nhòm Trí Thiện hết rùi
Hehe ra ngoài tiệm thuốc tây mua thuốc uống vào cho hết bệnh rồi tiếp tục công việc Phật Pháp nhé muội. A di đà Phật!@};-@};-@};-@};-@};-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Cám ơn huynh, mụi đã uống thuốc rùi :D:D:D:D:D:D
@ Phó nhòm Trí Thiện ui, pot hình lên đi huynh
Quảng Hùng
27-11-2010, 22:39
huhuhu :((:((:((:(( xin lỗi huynh trưởng muh,, ủa muh mình có lỗi gì đâu ta, mụi có pót bài nói thứ 4 mình đi nhen, huynh là huynh trưởng muh k theo dõi ngày đi của huynh mụi mụi, nên k thấy hỏi thăm gì hết như vậy là ai đáng ăn đòn ta,,,, mụi đi về bị cảm nặng luôn rùi, vì bị huynh Trí Thiện dành chỗ ngồi đó, ép mụi trên xe như con tép vậy đó ,,,, nhưng muh đi thật vui và ý nghĩa lắm :D:D:D:D:D:D
X-(X-(X-(X-(X-(X-(X-(
Trí Thiện đâu ra đây mau. X-(X-(X-(
Tại sao ??????????????
Trí Thiện
28-11-2010, 00:55
,,, mụi đi về bị cảm nặng luôn rùi, vì bị huynh Trí Thiện dành chỗ ngồi đó, ép mụi trên xe như con tép vậy đó ,,,, nhưng muh đi thật vui và ý nghĩa lắm :D:D:D:D:D:D
A di đà Phật :(( :(( :(( , Huynh về có kém gì mụi đâu, cũng cảm lun rùi nè :((
Có hình nhiều lém tỷ ui nhưng nằm trong máy phó nhòm Trí Thiện hết rùi
@ Phó nhòm Trí Thiện ui, pot hình lên đi huynh
Còn hình trong máy của mụi đâu :-? :-?
X-(X-(X-(X-(X-(X-(X-(
Trí Thiện đâu ra đây mau. X-(X-(X-(
Tại sao ??????????????
Dạ dạ , oan cho đệ quá huynh ui :(( :((
A di đà Phật :(( :(( :(( , Huynh về có kém gì mụi đâu, cũng cảm lun rùi nè :((
Còn hình trong máy của mụi đâu :-? :-?
Trùi tội nghiệp huynh vậy, vậy mới đúng là có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ, hihihihihi
Hình trong máy mụi đâu có nhìu bằng huynh đâu vì nghĩ huynh pot nen chụp trong huynh không ah, cho nên đợi huynh post xong rùi mụi post luôn như vậy xem mới đã
Quảng Hùng
29-11-2010, 11:53
Báo cáo.
Sáng chủ nhật vừa qua Quảng Hùng dành thời gian đi ngoại giao tại chùa Vô Ưu và chùa Phước Hải.
Quảng Hùng đã hoàn thành việc thông báo dừng hoạt động cộng tu tại chùa, nêu lý do và chân thành cảm ơn các Sư bà, Sư bác... đã tận tình giúp đỡ đạo tràng trong thời gian qua.
Trí Thiện
29-11-2010, 11:53
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ngày lễ vía Phật A DI ĐÀ , ý kiến Chúc Hòa là ; một ngày Trọng Đại, Trang Nghiêm và nghĩ nhớ đến công ơn Phật, thì chúng ta hãy quay về ba ngôi tam bảo .PHẬT PHÁP TĂNG ,ba ngôi cao quý này thì nên tổ chức ở chùa vì nơi đây hội đủ nhân duyên mà các phật tử chúng ta nương về,cùng quý thầy cô đọc 48 lời nguyện của đức Phật A DI ĐÀ ....còn những ngày lễ bình thường thì ở đâu cũng đươc miễn sao mọi người an vui là ok ...Đây là ý riêng của Chúc Hòa còn hội mình quyết định thế nào thì Chúc Hòa luôn hoan hỷ..
@ Huynh Q Hùng : Vậy phải tới ngày Vía Phật A di đà chúng ta mới gặp nhau niệm Phật chung huh Huynh ??? :D :D ;;)
A di đà Phật @};-
Quảng Hùng
29-11-2010, 12:00
Về việc tổ chức lễ Vía Phật A Di Đà
Quảng Hùng quyết định chọn chùa Vô Ưu là nơi để đạo tràng tham dự lễ Vía Phật A Di Đà năm nay. Quyết định trên căn cứ vào những lý do sau:
- Hợp với mong muốn của số đông các thành viên đạo tràng.
- Đối với một số bạn muốn tổ chức tại nhà, mong các bạn kiên nhẫn chờ một dịp thuận lợi hơn. Ví như năm sau khi thành viên đông hơn, bộ máy tổ chức sự kiện đã được kiện toàn hơn và bản thân Quảng Hùng cũng đã tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn sau 1 lần tham dự… ta có thể đứng ra mời các bạn Hà Nội, Hưng Yên… đến tham sự sinh nhật HBS lần thứ 3 tổ chức tại TP. HCM.
- Cân nhắc yếu tố ngoại giao. Các bạn đừng xem thường yếu tố ngoại giao. Chúng ta đừng chỉ chăm bẳm vào đạo tràng của mình mà không để ý hợp tác, giao lưu cùng đạo tràng khác. Đạo tràng chùa Vô Ưu đã ít nhiều giúp đỡ chúng ta có những ngày sinh hoạt đạo tràng thật trang nghiêm và lần này Sư cô trụ trì, các cô, các bác… cũng sẽ hoan hỷ nếu chúng ta hòa chung với họ để tham dự buổi lễ trên.
- Vài ngày sau ngày đại lễ thì chúng ta bắt tay tổ chức sinh nhật HBS lần thứ 2 tại nhà Diệu Ánh. Dù là một buổi lễ sinh nhật đúng nghĩa nhưng cũng không kém phần trang trọng nên việc chia tách 2 lần tổ chức khác nhau tại 2 nơi khác nhau là điều hợp lý.
Quảng Hùng xin cám ơn các bạn đã dành chút thời gian để nói lên ý kiến của mình, qua đó giúp Quảng Hùng dễ dàng đưa ra quyết định theo mong muốn của số đông.
Chi tiết về buổi lễ sẽ được Quảng Hùng thông báo vào ngày 30/11.
Nam mô A Di Đà Phật.
Phước Tâm
30-11-2010, 08:29
Về việc tổ chức lễ Vía Phật A Di Đà
- Cân nhắc yếu tố ngoại giao. Các bạn đừng xem thường yếu tố ngoại giao. Chúng ta đừng chỉ chăm bẳm vào đạo tràng của mình mà không để ý hợp tác, giao lưu cùng đạo tràng khác. Đạo tràng chùa Vô Ưu đã ít nhiều giúp đỡ chúng ta có những ngày sinh hoạt đạo tràng thật trang nghiêm và lần này Sư cô trụ trì, các cô, các bác… cũng sẽ hoan hỷ nếu chúng ta hòa chung với họ để tham dự buổi lễ trên.
- Vài ngày sau ngày đại lễ thì chúng ta bắt tay tổ chức sinh nhật HBS lần thứ 2 tại nhà Diệu Ánh.
Nam mô A Di Đà Phật.
Tán thán công đức và tán thành quyết định của huynh trưởng - một quyết định vô cùng sáng suốt.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-=D>=D>
Quảng Hùng
30-11-2010, 09:41
Các bạn ơi, nội dung buổi lễ Vía Phật A Di Đà tổ chức tại chùa Vô Ưu vô cùng hấp dẫn và được tổ chức một cách trang nghiêm, có thợ quay phim chuyên nghiệp đến quay để lưu lại.
Trong ngày hôm nay huynh sẽ thông báo nội dung chi tiết của buổi lễ và vài công việc mà Sư cô trụ trì giao cho bên mình phụ giúp.
Thông báo ngắn tình hình cho các bạn được rõ mà yên tâm.
Quảng Viên
30-11-2010, 09:57
- Vài ngày sau ngày đại lễ thì chúng ta bắt tay tổ chức sinh nhật HBS lần thứ 2 tại nhà Diệu Ánh.
Nhất trí và vô cùng nhất trí ! =D>=D>=D>=D>
Quảng Hùng
30-11-2010, 14:05
THÔNG BÁO
V.v Tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà năm 2010
Xin trân trọng thông báo đến Quý đạo hữu về việc tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà năm 2010 với những nội dung chi tiết như sau:
- Thời gian tổ chức Lễ Vía: 18 giờ, ngày 16 tháng 11 (Âm Lịch).
- Địa điểm tổ chức Lễ Vía: chùa Vô Ưu.
- Nội dung buổi Lễ:
.....* Phần 1: Khai mạc
..........- Giới thiệu ý nghĩa của buổi Lễ.
.....* Phần 2: Nội dung
..........- Dâng Hoa đăng.
..........- Tuyên đọc 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà.
..........- Đại diện Phật tử đọc Lời Phát Nguyện.
..........- Niệm Phật.
..........- Hồi Hướng.
.....* Phần 3: Thơ ca cúng dường
..........- Thơ, ca ca ngợi đức hạnh của Phật A Di Đà, thể hiện ước nguyện, mong muốn của Phật tử được về quê hương Cực Lạc.
.....* Phần 4: Cảm tạ
Buổi Lễ được tổ chức tại chánh điện chùa Vô Ưu với thành phần tham dự là Phật tử Chùa Vô Ưu và Phật tử Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS TP. HCM. Buổi Lễ được trang trí một cách trang nghiêm, không gian thanh tịnh và nổi bật với Hoa và Nến.
Để Buổi Lễ có thể bắt đầu một cách trang nghiệm – thanh tịnh, đề nghị thành viên Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS TP. HCM tham dự buổi Lễ đến 30 phút trước giờ khai mạc với trang phục trang nghiêm, tác phong đoan chính.
Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2010.
QUẢNG HÙNG
Quảng Hùng
30-11-2010, 14:14
SƯ CÔ TRỤ TRÌ GIAO VIỆC
Sư cô trụ trì giao cho đạo tràng chúng ta giúp 2 việc:
1. Soạn Lời Phát Nguyện cho Phật tử đại diện lên đọc Lời Phát Nguyện. Theo lời của Sư cô, do các cô chú Phật tử ở đây tuổi đã già nên khó có thể sáng tác Lời Phát Nguyện hay cho buổi lễ. Năm nay có chúng ta tham dự, chúng ta cố gắng gánh vác việc này cho các cô chú.
2. Chuẩn bị 2 bài ca để cúng dường Phật A Di Đà trong Phần Thơ ca cúng dường. Phần này nếu có thêm 1 bài thơ cúng dường càng tốt. Đây là phần mà sư cô vừa muốn chúng ta góp sức, vừa tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội cúng dường Phật A Di Đà.
PHÂN BỔ CÔNG VIỆC
* Giao việc:
1. Quảng Hùng giao cho Giác Ngộ (tổ trưởng Tổ Văn Nghệ) chuẩn bị 2 bài ca để tham dự Buổi Lễ. Giác Ngộ chỉ đạo, phối hợp với các tổ phó của mình hay các bạn trong đạo tràng thực hiện tốt phần này. Giác Ngộ phải báo cáo công tác chuẩn bị cho Quảng Hùng cũng như các thành viên Đạo tràng trước hoặc vào ngày sinh hoạt đạo tràng tháng 12.
Lưu ý: các bài ca chỉ tập trung ca ngợi đức hạnh Phật A Di Đà, ca ngợi Pháp môn Niệm Phật hay thể hiện sự tha thiết mong cầu của Phật tử được trở về quê hương Cực Lạc.
* Đề nghị xung phong nhận nhiệm vụ:
2. Ngoài 2 bài hát ra, nếu ta chuẩn bị thêm 1 bài thơ cúng dường càng tốt, phần này mong tỷ Quảng Ngọc, Quảng Chánh, Viên Kỳ hay bất cứ thành viên nào xung phong tham gia.
3. Chuẩn bị Lời Phát Nguyện: gần đây Quảng Hùng thấy tỷ Quảng Viên và Diệu Ánh hay đăng những bài phát nguyện do mình sáng tác rất hay. Mong tỷ Quảng Viên và Diệu Ánh hay bất kỳ thanh viên nào xung phong tham gia soạn thảo Lời Phát Nguyện cho Buổi Lễ.
Các bạn xung phong nhận nhiệm vụ phải báo cáo công tác chuẩn bị cho Quảng Hùng cũng như các thành viên Đạo tràng trước hoặc vào ngày sinh hoạt đạo tràng tháng 12.
Lưu ý: Nội dung Lời Phát Nguyện phải thể hiện niềm tin sâu sắc sẽ sớm được về Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Người sáng tác Lời Phát Nguyện này có thể được đại diện toàn bộ Phật tử lên để tuyên đọc.
Quảng Viên
30-11-2010, 15:04
3. Chuẩn bị Lời Phát Nguyện: gần đây Quảng Hùng thấy tỷ Quảng Viên và Diệu Ánh hay đăng những bài phát nguyện do mình sáng tác rất hay. Mong tỷ Quảng Viên và Diệu Ánh hay bất kỳ thanh viên nào xung phong tham gia soạn thảo Lời Phát Nguyện cho Buổi Lễ.
hi hi hi ;;)
QH ơi ! Tỷ xin thú nhận là : ;)
Bài "Lời khấn nguyện" mà DA post là do 1 quý Thầy nào đó viết, Diệu Ánh thấy hay nên pót lên topic "Truyện và thơ ca ". Quảng Viên , Viên Kỳ , Diệu Ánh ( và hôm bữa có nàng Như Kim nhà ta ) chỉ cần Copy lại đoạn nào đó mà mình tâm đắc hoặc thấy phù hợp với tâm trạng rồi Paste mà thôi :-P. hi hi hi
Hỏng phải [-X tự sáng tác đâu !
~o)~o)~o)
A di đà Phật !
Giác ngộ
30-11-2010, 23:40
Giác Ngộ xin nhận nhiệm vụ huynh trưởng giao phó ạ. Do Giác Ngộ ở xa nên trong công việc cũng rất cần các anh chị và các đạo hữu cùng giúp đỡ cho Giác Ngộ với ạ. Về mặt chuẩn bị văn nghệ xin mời hai bạn Tâm Thuấn và Tâm Thanh cùng vào giúp Giác Ngộ nữa nha. Thưa huynh QH cùng các anh chị đạo hữu theo ý kiến Giác Ngộ về mặt thơ ca Giác Ngộ thấy chúng ta ngoài việc chuẩn bị hai bài hát về ngày vía Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta cũng cần có một tiết mục không thể thiếu đó là bài ca chính thức của hội mình. Vậy nên Giác Ngộ muốn hỏi ý kiến huynh QH và các anh chị chúng ta sẽ chọn thêm bài hát chính thức của hội vào nữa là thành 3 bài hay là chọn bài hát chính thức của hội và thêm một bài về ngày vía A Di Đà nữa thôi ạ?
Quảng Hùng
01-12-2010, 10:08
Giác Ngộ xin nhận nhiệm vụ huynh trưởng giao phó ạ. Do Giác Ngộ ở xa nên trong công việc cũng rất cần các anh chị và các đạo hữu cùng giúp đỡ cho Giác Ngộ với ạ. Về mặt chuẩn bị văn nghệ xin mời hai bạn Tâm Thuấn và Tâm Thanh cùng vào giúp Giác Ngộ nữa nha. Thưa huynh QH cùng các anh chị đạo hữu theo ý kiến Giác Ngộ về mặt thơ ca Giác Ngộ thấy chúng ta ngoài việc chuẩn bị hai bài hát về ngày vía Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta cũng cần có một tiết mục không thể thiếu đó là bài ca chính thức của hội mình. Vậy nên Giác Ngộ muốn hỏi ý kiến huynh QH và các anh chị chúng ta sẽ chọn thêm bài hát chính thức của hội vào nữa là thành 3 bài hay là chọn bài hát chính thức của hội và thêm một bài về ngày vía A Di Đà nữa thôi ạ?
Huynh nghĩ là không được đâu muội. Muội đọc kỹ dòng lưu ý để mà chuẩn bị 2 bài hát cho đúng theo yêu cầu.
Quảng Hùng
01-12-2010, 13:14
Ca hát đã có Giác Ngộ - Tâm Thuấn - Tâm Thanh phụ trách.
Thơ đã có tỷ Quảng Ngọc phụ trách.
Hôm SHDT của mình, Sư cô đề nghị dành 1 ít thời gian cuối để Sư cô bàn công việc. Sau khi Sư cô bàn xong ta tổng dợt phần của mình luôn nha.
Còn Lời Phát Nguyện nữa hỡi các nhà văn HBS ơi.
Quảng Ngọc
01-12-2010, 14:02
Ca hát đã có Giác Ngộ - Tâm Thuấn - Tâm Thanh phụ trách.
Thơ đã có tỷ Quảng Ngọc phụ trách.
Hôm SHDT của mình, Sư cô đề nghị dành 1 ít thời gian cuối để Sư cô bàn công việc. Sau khi Sư cô bàn xong ta tổng dợt phần của mình luôn nha.
Còn Lời Phát Nguyện nữa hỡi các nhà văn HBS ơi.
Trời..trời...:9:1:9:1
Trí Thiện
01-12-2010, 14:25
Trời..trời...:9:1:9:1
Sao Tỷ hok kiu Phật ơi ........ phật ơi ???? =)) =)) =))
A di đà Phật @};-
Quảng Ngọc
01-12-2010, 16:32
Sao Tỷ hok kiu Phật ơi ........ phật ơi ???? =)) =)) =))
A di đà Phật @};-
Uh hén. Cho điểm 10 cộng câu này;));))
Quảng Hùng
01-12-2010, 18:44
Về việc tổ chức sinh nhật HBS lần 2
Thời gian tổ chức: 26/12 (dương lịch).
Địa điểm tổ chức: nhà Diệu Ánh.
Do chúng ta đã tách lễ vía Phật A Di Đà ra riêng nên đây là một buổi sinh nhật kỹ niệm HBS tròn 2 năm đúng nghĩa. Dù vậy, chúng ta vẫn không thể bỏ qua nội dung Niệm Phật và kết hợp với phóng sinh, cúng thí thực (nếu Quảng Chánh và Diệu Ánh có kế hoạch).
Bên cạnh đó chúng ta sẽ có những tiết mục mang tính đặc thù của một buổi sinh nhật của hội ta là: thắp nến, ăn uống, chơi trò chơi, văn nghệ…
Về ăn uống: Quảng Hùng đã quán triệt tinh thần ăn uống đơn giản từ trưa ngày 8/8 vừa qua. Quảng Hùng có ý kiến riêng là lần này ta nên tổ chức ăn búp phê gọn nhẹ với thức ăn do một vài thành viên có món ngon đóng góp (như lần đi Cổ Thạch).
Ngoài thắp nến bánh kem sinh nhật, chơi trò chơi, văn nghệ… Quảng Hùng còn có những chương trình bí mật khác mà xin để đến lúc các bạn tham gia sẽ biết.
Chi phí thức ăn do các bạn đóng góp, bánh kem và các chi phí khác sẽ được chia điều ra cho những cá nhân tham gia buổi sinh nhật (ngoại trừ gia đình gia chủ).
Để duy trì sự hưng phấn của các bạn tham gia sinh nhật, Quảng Hùng đề nghị các bạn hạn chế đến mức tối đa việc về sớm. Ai về sớm phải nộp phạt bằng một bài hát.
Thời gian dành cho các bạn đóng góp ý kiến v.v tổ chức buổi sinh nhật: từ bây giờ đến hết ngày 5/12.
Sau thời gian đó Quảng Hùng sẽ phân công công việc tùy theo khả năng, sở trường, mong muốn đóng góp của từng thành viên.
Nam mô A Di Đà Phật.
Quảng Viên
01-12-2010, 22:33
Về việc tổ chức sinh nhật HBS lần 2
Thời gian tổ chức: 26/12 (dương lịch).
Địa điểm tổ chức: nhà Diệu Ánh.
Do chúng ta đã tách lễ vía Phật A Di Đà ra riêng nên đây là một buổi sinh nhật kỹ niệm HBS tròn 2 năm đúng nghĩa. Dù vậy, chúng ta vẫn không thể bỏ qua nội dung Niệm Phật và kết hợp với phóng sinh, cúng thí thực (nếu Quảng Chánh và Diệu Ánh có kế hoạch).
Bên cạnh đó chúng ta sẽ có những tiết mục mang tính đặc thù của một buổi sinh nhật của hội ta là: thắp nến, ăn uống, chơi trò chơi, văn nghệ…
Về ăn uống: Quảng Hùng đã quán triệt tinh thần ăn uống đơn giản từ trưa ngày 8/8 vừa qua. Quảng Hùng có ý kiến riêng là lần này ta nên tổ chức ăn búp phê gọn nhẹ với thức ăn do một vài thành viên có món ngon đóng góp (như lần đi Cổ Thạch).
Ngoài thắp nến bánh kem sinh nhật, chơi trò chơi, văn nghệ… Quảng Hùng còn có những chương trình bí mật khác mà xin để đến lúc các bạn tham gia sẽ biết.
Chi phí thức ăn do các bạn đóng góp, bánh kem và các chi phí khác sẽ được chia điều ra cho những cá nhân tham gia buổi sinh nhật (ngoại trừ gia đình gia chủ).
Để duy trì sự hưng phấn của các bạn tham gia sinh nhật, Quảng Hùng đề nghị các bạn hạn chế đến mức tối đa việc về sớm. Ai về sớm phải nộp phạt bằng một bài hát.
Thời gian dành cho các bạn đóng góp ý kiến v.v tổ chức buổi sinh nhật: từ bây giờ đến hết ngày 5/12.
Sau thời gian đó Quảng Hùng sẽ phân công công việc tùy theo khả năng, sở trường, mong muốn đóng góp của từng thành viên.
Nam mô A Di Đà Phật.
Quảng Viên xin có ý kiến :
Đạo hay đời gì cũng vậy, có thực thì mới vực được đạo ! hehehe
Chúng ta có thể nhờ hẳn 1 đầu bếp ( nhờ Diệu Ánh tìm ;) ) nấu vài ba món . Đương nhiên vui là chính nhưng cũng phải kha khá ... no bụng . :)):)):))
Ý kiến 1 vài thành viên mang món ngon đến góp .... nên chăng phù hợp với hoàn cảnh khác;);). Còn đây là sinh nhật Hội, cũng nên tổ chức hoành tráng 1 chút chứ nhỉ ?8->8->
A di đà Phật !
Hehe, hoàn toàn chính xác. E định để mọi người coi có ý kiến gì hông, thì tỷ QV nói luôn rồi. Có thể mọi người ngại ko nói, chứ tâm lý ai cũng thích có 1 bữa tiệc sinh nhật hoành tráng hết á! Làm gì mà tổ chức sinh nhật huynh QH lại có ý định cho ăn sơ sài vài thứ bánh trái giống như đi picnic ? 8-}8-}Những dịp rằm lớn á, em được nhỏ bạn rủ đi chùa, chùa nấu bao nhiêu là món chay ngon cho Phật tử và khách vãng lai đến thọ thực =D>=D>. Hihi, vậy mới thu hút chúng sinh đến chùa, thu hút chúng sinh đến với việc dùng món chay, thanh tịnh mà vẫn ngon. Chứ đi tu mà cứ phải làm ra vẻ khổ sở thì thời mạt pháp này nó không khế hợp...:)):)):))
Ah, nói về vụ thọ trai dịp sinh nhật 1 tuổi năm ngoái, ai bảo là đơn sơ giản dị gì đó, thì em cũng kể lại cho mọi người biết luôn. Vì được tổ chức ở chùa Pháp Vân, có mời tất cả đạo tràng chùa tham gia, số lượng người tham dự rất là đông, lên tới con số 250 -300 người . Do đó tập trung phần nghi lễ là chính, rồi nghe Pháp , rồi đến văn nghệ của HBS, đấu giá từ thiện bức thư pháp của Thầy (hehe, em trúng đóa). Phần nghỉ giải lao tất cả mọi ng được mời thọ thực bánh đúc chấm tương, xôi đậu xanh, và cháo nấm chay rất là ngon. Ai bảo là đơn sơ chứ em thấy ko hề đơn sơ. Do tổ chức lớn, cho quá đông người, nên ko thể làm nhiều món được, nhưng 3 món đó rất ngon. Nhớ lại thấy thật tuyệt.. hihi... :x:x:x
Quảng Ngọc
02-12-2010, 10:11
Mọi người nên đưa ra ý kiến của mình để theo số đông cho huynh trưởng dễ quyết. Vì huynh trưởng QH lúc nào cũng quyết theo số đông. QN nghĩ nếu như chúng ta tổ chức cả ngày thì mới nên nấu ăn cho no để có sức mà tu tập nhưng nấu ăn sao đơn giản ít món, no bụng là OK rồi :D:D...còn đừng bày biện nhiều thứ. Ăn uống đơn giản để tiết kiệm tiền đó PS cho nhiều hơn, nhiều chúng sinh sẽ được lợi lạc hơn.
Nếu như chỉ tổ chức một buổi thì đơn giản là ăn bánh sinh nhật được rồi để ta tập trung vào nhưng việc tu tập như niệm Phật hay vui chơi trong sự học hỏi Phật pháp. Nếu thời gian ít mà lo việc ăn uống hoành tráng thì sẽ không còn nhiều thời gian để chú trọng việc chính.
Đồng ý với Babie là ở chùa mỗi lần có lễ lớn là họ tổ chức nấu rất ngon, rất nhiều món để đãi bá tánh. Mục đích là thu hút nhiều người đến chùa. Vì chúng sanh thì đa số là đang phàm phu họ còn nặng việc phải ăn ngon với lại họ đã quen ăn mặn bây giờ ăn chay thì phải ngon họ mới nuốt nổi, nên muốn giáo hóa chúngsanh thì trước tiên phải đáp ứng chu cầu để họ ham thích đến chùa đã, còn bình thường sư sãi trong chùa họ ăn uống đơn giản.
Sinh nhật lần thứ 1 tại HN. QN thấy thực sự tổ chức rất đầy đủ , hoành tráng nhưng phần ăn uống thì chỉ 2 món như BB đã nói đó nhưng họ nấu rất ngon. Món xôi không phải nấu để đãi mọi người đâu mà nấu để cúng nên rất ít, một số người thưởng thức thôi. Bởi vậy 2 món chính là bánh dúc và cháo nấm. QN thấy như thế là không rườm rà no bụng và ngon, còn nếu chúng ta bày nấu ăn nhiều thứ như một bữa tiệc chay thì tốn kém nhiều hơn.
Nói chung đây chỉ là ý kiến riêng của QN thôi, nếu như phần đông theo như thế nào thì QN cũng hoan hỉ theo vậy.
Quảng Viên
02-12-2010, 10:29
Đọc bài của QH, tỷ không biết là dự định tổ chức SN 1 buổi hay nguyên 1 ngày ? :-P
Nếu tổ chức trong 1 buổi thì chẳng cần ăn uống làm chi cho rườm rà.
Nếu tổ chức nguyên 1 ngày thì hãy lấy ý kiến , QH ạ.
Mà QV cứ nghĩ là tổ chức nguyên 1 ngày nên mới góp ý kiến như vậy đó nhe ! (*)
Diệu Quế
02-12-2010, 12:48
Về vụ ăn uống, em xin kể lể một tí để trong Nam tham khảo thôi ạ: năm nay lại ăn hai món đó đấy ạ: cháo nấm và bánh đúc. Cháo nấm thì trích kinh phí ra nấu, còn bánh đúc do mẹ Diệu Thơm làm tặng luôn. Vì số lượng lần này dự kiến cũng là 250 người (kết hợp tổ chức sinh nhật và lễ vía A Di Đà nên mời thêm hơn 100 em sinh viên cùng tham gia vừa gieo duyên Phật pháp vừa cho mọi người hiểu thêm về đức từ phụ A Di Đà). Số lượng đông như vậy ăn thế vừa đỡ lích kích công bày biện dọn dẹp, vừa đảm bảo ngon - bổ - rẻ. Nghe 2 món đơn giản thế thôi chứ ngon lắm á!
Còn những lần mà tổ chức quy mô nhỏ hơn (khoảng 7, 8 chục người đổ lại) thì ngoài Bắc tụi em hay đặt khoảng chục mâm cỗ chay, cố gắng thương lượng đặt trong vòng 250K/mâm (ngoài này nhà hàng chay vừa đắt vừa không ngon bằng trong đó đâu). Người ta đến mang hết toàn bộ bát đĩa, bày biện cho mình và cũng thu dọn giùm mình luôn. Mọi người hầu như ai cũng bận, đến được chỗ tu tập là cũng mong được niệm Phật hoặc tham gia giao lưu trao đổi mọi thứ liên quan đến Phật pháp chứ cứ ăn ăn uống uống mất nhiều thời gian lắm.
Về việc tổ chức sinh nhật HBS lần 2
Nam mô A Di Đà Phật.
Ý kiến của em là giống chị Quảng Ngọc :x
Phước-Huệ-song-tu
02-12-2010, 14:13
A Di Đà Phật ! Cả nhà ơi, mọi người góp ý xem thử về việc Phóng sanh cho sinh nhật lần này và trong những lần sinh hoạt đạo tràng có cách nào ưu việt hơn không? Vì đệ thấy việc chúng ta phóng sanh chim gặp 1 số vấn đề nan giải như sau:
- Theo nhu cầu Phóng sanh của chúng ta mà những con chim tối hôm trước bị bắt bỏ vào lồng
- Những tay bắt chim thấy việc này ăn nên làm ra quá nên được nước mà làm tới, tạo nghiệp giam cầm vô số kể
- Vì thiện tâm của chúng ta mà khiến cho chúng chim bị giam hãm, người bắt chim thì ngày càng tạo nghiệp mà vô minh không nhận ra
Việc này giải quyết sao cho ổn thỏa bây giờ các huynh tỷ ??? Đệ thấy việc chúng ta tùy ý, tùy duyên mà phóng sanh sẽ hay hơn, vì gặp chúng sanh bị chướng nạn ở đâu, ta liền phát Bồ đề tâm cứu chuộc cho chúng sẽ hay hơn. Chứ vì Bồ đề tâm của chúng ta mà chúng sanh bị chướng nạn thì cần phải xem xét lại...
Đệ cũng chưa thấu triệt vấn đề này nữa nên kính nhờ huynh trưởng Quảng Nghiêm, Quảng Hùng, Quảng Chánh xem xét giúp đệ để việc thiện lành của chúng ta viên tròn công đức và chúng sanh đều an lạc !
Nam mô A Di Đà Phật
Quảng Chánh
02-12-2010, 15:46
A Di Đà Phật ! Cả nhà ơi, mọi người góp ý xem thử về việc Phóng sanh cho sinh nhật lần này và trong những lần sinh hoạt đạo tràng có cách nào ưu việt hơn không? Vì đệ thấy việc chúng ta phóng sanh chim gặp 1 số vấn đề nan giải như sau:
- Theo nhu cầu Phóng sanh của chúng ta mà những con chim tối hôm trước bị bắt bỏ vào lồng
- Những tay bắt chim thấy việc này ăn nên làm ra quá nên được nước mà làm tới, tạo nghiệp giam cầm vô số kể
- Vì thiện tâm của chúng ta mà khiến cho chúng chim bị giam hãm, người bắt chim thì ngày càng tạo nghiệp mà vô minh không nhận ra
Việc này giải quyết sao cho ổn thỏa bây giờ các huynh tỷ ??? Đệ thấy việc chúng ta tùy ý, tùy duyên mà phóng sanh sẽ hay hơn, vì gặp chúng sanh bị chướng nạn ở đâu, ta liền phát Bồ đề tâm cứu chuộc cho chúng sẽ hay hơn. Chứ vì Bồ đề tâm của chúng ta mà chúng sanh bị chướng nạn thì cần phải xem xét lại...
Đệ cũng chưa thấu triệt vấn đề này nữa nên kính nhờ huynh trưởng Quảng Nghiêm, Quảng Hùng, Quảng Chánh xem xét giúp đệ để việc thiện lành của chúng ta viên tròn công đức và chúng sanh đều an lạc !
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật!
Chân thành cảm ơn những ưu tư của Tâm Thuấn.
Việc phóng sinh chim, hay cá hay bất cứ loài vật gì là tùy duyên, tùy điều kiện về không gian và thời gian. Điều này là hoàn toàn đúng. Nếu chúng ta ở khu vực thuận lợi về PS cá thì chúng ta PS cá, ở khu vực thuận lợi về PS chim thì chúng ta PS chim.
Thứ đến, nếu không có người mua chim, mua cá để PS thì những con vật đó người ta cũng bắt bán cho quán ăn, quán nhậu... chứ họ đâu có nghỉ bắt cá, bắt chim để làm công việc khác mưu sinh đâu. Nếu ai đã từng đích thân vào chợ cá để mua cá, lươn, ếch... PS thì mới thấy nghiệp ác mà người bán tạo ra thì thật không biết dùng lời gì để tả: nào đập đầu cá, cắt cổ lột da ếch, nào cầm nguyên con lươn đập mạnh xuống nền cứng cho chết trước khi mổ bụng... ôi thôi! máu đỏ chan khắp những nơi ấy. Còn những nơi làm chim ruti thì sao nhỉ? nào cắt cổ, nào nhúng nước sôi, nào vặt lông, nào mổ bụng... thì cũng đầy máu tanh trong miệng người ăn vậy! Cho nên chim hay cá gì cũng đáng PS cả.
Quan trọng của việc PS là ta đừng bao giờ nghĩ tới người PS, vật PS và số tiền PS mà hãy nghĩ về sự hoan hỷ thọ nhận Tam Quy Y và được khai thị niệm Phật của loài vật, mà nhờ nhân duyên PS này mới nhận được, chứ nếu cứ bay mãi trên bầu trời, bơi mãi dưới dòng nước... thì mãn hết kiếp này đến kiếp khác liệu có được vậy không? Hay là cứ để trả mãi quả báo súc sanh hết thì thôi?
V/v PS trong các buổi SHĐT, nếu sáng ngày Thứ Bảy trước ngày SH hoặc sáng sớm hôm SH bạn nào có thể cùng đi với Maika đi PS cá mà vẫn kịp giờ quay về tham gia thì chúng ta vẫn có thể làm vậy (tức là sẽ không ảnh hưởng đến việc SHĐT). Việc này thì mong nhận được ý kiến để cho việc PS được diễn ra thuận duyên.
Vài dòng ngu kiến. Mong nhận được đóng góp ý kiến của Quý đạo hữu!
A Di Đà Phật!
Quảng Viên
02-12-2010, 16:37
Quảng Hùng cần 2 bạn xung phong nhận nhiệm vụ sau:
1. Lên danh sách hồi hướng Niệm Phật (cầu an, cầu siêu) trong các ngày sinh hoạt đạo tràng.
(lưu ý: danh sách hồi hướng phóng sinh do Quảng Chánh đảm trách)
Hôm bữa đọc bài này xong , định bụng comment mà cứ quên . Hôm nay mò mãi mới ra trang này . Haizzzzz..... trình độ internet amateur nên khổ vậy đấy ! (:|(:|
QH ơi !
Đọc bài QH viết thì tỷ nghĩ là có 2 d/s ? Đó là :
1. D/s hồi hướng PS
2. D/s HH niệm Phật (cầu an , cầu siêu )
Sao chúng ta không sử dụng 1 d/s để HH chung (cả khi PS và khi niệm Phật )?
A di đà Phật !
Phước-Huệ-song-tu
02-12-2010, 17:01
A Di Đà Phật!
Chân thành cảm ơn những ưu tư của Tâm Thuấn.
Việc phóng sinh chim, hay cá hay bất cứ loài vật gì là tùy duyên, tùy điều kiện về không gian và thời gian. Điều này là hoàn toàn đúng. Nếu chúng ta ở khu vực thuận lợi về PS cá thì chúng ta PS cá, ở khu vực thuận lợi về PS chim thì chúng ta PS chim...........
A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật ! Huynh ơi, vì đệ còn khúc mắc, chưa thể thông đạt được nên phải đưa ra vấn đề này để quý huynh tỷ tháo gở giúp đệ, chứ không nhằm 1 mục đích gì khác. Về việc PS, từ khi đệ hiểu Đạo đến giờ thì luôn hoan hỷ và tán thán những ai phát tâm phóng sanh. Nhưng khi quán xét theo chiều hướng mà đệ đã tâm sự ở trên thì thấy rối bời. Có lẽ đệ nên quay về câu A Di Đà Phật mà thôi, vì càng quán xét, càng thấy mình vô minh, thô thiển.
Nam mô A Di Đà Phật
Diệu Ánh 79
02-12-2010, 18:32
Cả nhà ơi: Muội nghĩ tổ chức 1 buổi hay 1 ngày cũng được (tùy duyên). Tuy nhiên dù 1 buổi hay 1 ngày thì phải có:
Phóng Sinh
Cúng thí
Niệm Phật (phần chính). Vì mừng HBS tròn 2 năm cũng là mừng chúng ta biết đến Phật Pháp và Pháp môn niệm Phật, cũng như huynh đệ tỷ muội biết nhau. Cho nên thời khóa Niệm Phật phải thật dài sau đó hồi hướng công đức.
Dùng cơm trưa.
Nếu tổ chức cả ngày thì sau khi thọ trai, chúng ta lại tiếp tục niệm Phật, đến khoảng 3h thì hãy tổ chức cắt bánh, đố vui Phật Pháp......như lần trước.
Thật ra, chủ yếu các huynh đệ tỷ muội gặp nhau để niệm Phật là chính ^:)^^:)^^:)^
Về việc thức ăn, thì các huynh đệ tỷ muội đừng lo. Bây giờ Diệu Ánh lên chức rồi (là Đầu Bếp Chính :))) tuy nhiên đầu bếp này nấu ăn cũng còn hên, xui. Nên nếu nấu ngon thì mọi người hoan hỉ, mà không ngon cũng phải hoan hỉ hihi :-P:)):)). Nên về phần thức ăn, DA sẽ đảm trách bảo đảm không ngon không về hihi.
Nam mô A Di Đà Phật.
Thật ra, chủ yếu các huynh đệ tỷ muội gặp nhau để niệm Phật là chính ^:)^^:)^^:)^
Nam mô A Di Đà Phật.
Ôi, Diệu Ánh ui, tán thán công đức đầu bếp chính nha.. hihi! @};-@};-@};-
Còn phần chương trình ! Thật ra BB nghĩ đúng là việc niệm Phật rất rất tốt, và việc chúng ta đến với nhau trong HBS này cũng không ngoài mục đích cùng cộng tu (niệm Phật) mỗi tháng trong sinh hoạt của đạo tràng DDGN. Nhưng...lễ mừng sinh nhật nếu cũng làm y chương trình như vậy thì có khác gì buổi sinh hoạt thường lệ đâu? 8-> Nên BB nghĩ chương trình sinh nhật ta nên tổ chức khác đi 1 chút và hấp dẫn hơn 1 chút . BB nhớ trong lễ Sinh Nhật HBS tròn 1 tuổi năm ngoái tổ chức ở chùa Pháp Vân ý, thì thấy nội dung chương trình chú trọng phần kỷ niệm SN nhiều hơn , chứ nó ko phải là 1 buổi cộng tu.
Đương nhiên BB ko có ý chúng ta rập khuôn như thế, nhưng khác với DA , BB nghĩ phần Niệm Phật trong hôm ý chỉ khoảng 60 phút là okie rùi. Sau đó thì đến với các hoạt động giao lưu - văn nghệ văn gừng - tâm tình - kể chuyện nhau nghe ,v.v...và v.v.. + các trò chơi khác, để lễ sinh nhật hội thật đáng nhớ trong lòng mọi người ! :x:x:x
Còn chuyện 1 buổi hay 1 ngày cũng đáng lưu ý huynh QH ơi, nên lấy ý kiến mọi người, ví dụ như lần trước ấy , đến trưa là số người đi về lên tới con số 1/3 thành viên lận, quá nhiều, hic... =((!
Quảng Viên
02-12-2010, 20:54
Còn phần chương trình ! Thật ra BB nghĩ đúng là việc niệm Phật rất rất tốt, và việc chúng ta đến với nhau trong HBS này cũng không ngoài mục đích cùng cộng tu (niệm Phật) mỗi tháng trong sinh hoạt của đạo tràng DDGN. Nhưng...lễ mừng sinh nhật nếu cũng làm y chương trình như vậy thì có khác gì buổi sinh hoạt thường lệ đâu? 8-> Nên BB nghĩ chương trình sinh nhật ta nên tổ chức khác đi 1 chút và hấp dẫn hơn 1 chút . BB nhớ trong lễ Sinh Nhật HBS 1 tuổi năm ngoái tổ chức ở chùa Pháp Vân ý, thì thấy nội dung chương trình chú trọng phần kỷ niệm SN nhiều hơn , chứ nó ko phải là 1 buổi cộng tu.
Đương nhiên BB ko có ý chúng ta rập khuôn như thế, nhưng khác với DA , BB nghĩ phần Niệm Phật trong hôm ý chỉ khoảng 60 phút là okie rùi. Sau đó thì đến với các hoạt động giao lưu - tâm tình - kể chuyện nhau nghe ,v.v...và v.v.. khác, để lễ sinh nhật hội thật đáng nhớ trong lòng mọi người! :x:x:x
Con bé Barbie này :)):))chứng được tha tâm thông rùi. Mình không nói ra mà nó đọc được suy nghĩ của mình hết trơn hết trọi hà ! hehehe@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Bổ sung tí tẹo , trong phần hoạt động giao lưu - tâm tình nhớ có phần văn nghệ nữa nha ? Nha ? Nha ? hehehe
Chủ đề trong tiết mục văn nghệ nên phong phú 1 chút. 8->8->Ngoài những bài hát về Phật giáo, có thể hát ca ngợi tình yêu quê hương , đất nước, công ơn cha mẹ ... ( tứ trọng ân ) là okie.
Đừng hát "tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao" là được hà ! =))=))=))=))=))=))=))=))
Quảng Viên
02-12-2010, 20:57
Về việc thức ăn, thì các huynh đệ tỷ muội đừng lo. Bây giờ Diệu Ánh lên chức rồi (là Đầu Bếp Chính :))) tuy nhiên đầu bếp này nấu ăn cũng còn hên, xui. Nên nếu nấu ngon thì mọi người hoan hỉ, mà không ngon cũng phải hoan hỉ hihi :-P:)):)). Nên về phần thức ăn, DA sẽ đảm trách bảo đảm không ngon không về hihi.
Không ngon không về . Suy ra "ngon thì về đi " !? :)):))B-)B-)B-)B-)B-)B-)B-)
Không ngon không về . Suy ra "ngon thì về đi " !? :))
Chịu hết nổi với bà này =))=))=))=))=))
Ah mà, tỷ hỉu đúng ý iem rùi đó, trong phần giao lưu đương nhiên bao gồm cả văn nghệ văn gừng rùi, hết hát đồng ca thì đến tam ca, song ca rùi đơn ca... hihi... cho xôm tụ ý mà! Tỷ chuẩn bị bài hát đi nha, hôm đó là iem mời tỷ lên hát đó! ;)
Nói chung ai cũng sẽ được mời hát (ít nhất 1 bài), hehe, trừ những người xung phong hát rồi thì hỏng ép nữa! :D:D:D
Quảng Viên
03-12-2010, 09:45
Chịu hết nổi với bà này =))=))=))=))=))
Tỷ chuẩn bị bài hát đi nha, hôm đó là iem mời tỷ lên hát đó! ;)
:D:D:D
Xong phin ! :-@
Quảng Nghiêm
03-12-2010, 10:45
A Di Đà Phật!
Chân thành cảm ơn những ưu tư của Tâm Thuấn.
Việc phóng sinh chim, hay cá hay bất cứ loài vật gì là tùy duyên, tùy điều kiện về không gian và thời gian. Điều này là hoàn toàn đúng. Nếu chúng ta ở khu vực thuận lợi về PS cá thì chúng ta PS cá, ở khu vực thuận lợi về PS chim thì chúng ta PS chim.
Thứ đến, nếu không có người mua chim, mua cá để PS thì những con vật đó người ta cũng bắt bán cho quán ăn, quán nhậu... chứ họ đâu có nghỉ bắt cá, bắt chim để làm công việc khác mưu sinh đâu. Nếu ai đã từng đích thân vào chợ cá để mua cá, lươn, ếch... PS thì mới thấy nghiệp ác mà người bán tạo ra thì thật không biết dùng lời gì để tả: nào đập đầu cá, cắt cổ lột da ếch, nào cầm nguyên con lươn đập mạnh xuống nền cứng cho chết trước khi mổ bụng... ôi thôi! máu đỏ chan khắp những nơi ấy. Còn những nơi làm chim ruti thì sao nhỉ? nào cắt cổ, nào nhúng nước sôi, nào vặt lông, nào mổ bụng... thì cũng đầy máu tanh trong miệng người ăn vậy! Cho nên chim hay cá gì cũng đáng PS cả.
Quan trọng của việc PS là ta đừng bao giờ nghĩ tới người PS, vật PS và số tiền PS mà hãy nghĩ về sự hoan hỷ thọ nhận Tam Quy Y và được khai thị niệm Phật của loài vật, mà nhờ nhân duyên PS này mới nhận được, chứ nếu cứ bay mãi trên bầu trời, bơi mãi dưới dòng nước... thì mãn hết kiếp này đến kiếp khác liệu có được vậy không? Hay là cứ để trả mãi quả báo súc sanh hết thì thôi?
V/v PS trong các buổi SHĐT, nếu sáng ngày Thứ Bảy trước ngày SH hoặc sáng sớm hôm SH bạn nào có thể cùng đi với Maika đi PS cá mà vẫn kịp giờ quay về tham gia thì chúng ta vẫn có thể làm vậy (tức là sẽ không ảnh hưởng đến việc SHĐT). Việc này thì mong nhận được ý kiến để cho việc PS được diễn ra thuận duyên.
Vài dòng ngu kiến. Mong nhận được đóng góp ý kiến của Quý đạo hữu!
A Di Đà Phật!
Quảng Chánh đúng là Quảng Chánh=D>! Việc làm này nếu không có cả 2 Từ Bi và Trí Tuệ thì sẽ bị những lý luận của thế gian làm cho điên đảo.
Quảng Nghiêm
03-12-2010, 11:00
A Di Đà Phật ! Huynh ơi, vì đệ còn khúc mắc, chưa thể thông đạt được nên phải đưa ra vấn đề này để quý huynh tỷ tháo gở giúp đệ, chứ không nhằm 1 mục đích gì khác. Về việc PS, từ khi đệ hiểu Đạo đến giờ thì luôn hoan hỷ và tán thán những ai phát tâm phóng sanh. Nhưng khi quán xét theo chiều hướng mà đệ đã tâm sự ở trên thì thấy rối bời. Có lẽ đệ nên quay về câu A Di Đà Phật mà thôi, vì càng quán xét, càng thấy mình vô minh, thô thiển.
Nam mô A Di Đà Phật
Đệ nên lắng tâm của mình lại một thời gian đi, Huynh thấy Đệ bắt đầu bị nhiều lý thuyết chi phối rồi đấy, nếu không thoát được để càng ngày càng trầm trọng thì không tốt lắm đâu. Không những Đệ mà còn một vài bạn cũng có triệu chứng này, đó sẽ là điều chướng ngại trên bước đường tu của mình.
Phước-Huệ-song-tu
03-12-2010, 12:49
Đệ nên lắng tâm của mình lại một thời gian đi, Huynh thấy Đệ bắt đầu bị nhiều lý thuyết chi phối rồi đấy, nếu không thoát được để càng ngày càng trầm trọng thì không tốt lắm đâu. Không những Đệ mà còn một vài bạn cũng có triệu chứng này, đó sẽ là điều chướng ngại trên bước đường tu của mình.
Nam mô A Di Đà Phật ! Đệ xin lắng lòng và lắng nghe những lời khuyên bảo của huynh trưởng ! Đệ tri ân huynh rất nhiều ! Nam mô A Di Đà Phật ! >:D<
Quảng Chánh
03-12-2010, 13:25
A Di Đà Phật!
QC không biết nói gì hơn, chỉ xin mượn lời các bậc thánh nhân để mọi người cùng nhau học tập và cùng nhau trao dồi. QC thân làm kẻ phàm phu phước mỏng nghiệp dày thì chỉ dám xin ngày ngày lau chùi gương của mình vậy. "Không phải vì sinh mà ta có, cũng không phải vì tử mà ta diệt"
Thân thị bồ đề thọ,
Tâm như minh cảnh đài,
Thời thời cần phất thức,
Vật sử nhạ trần ai.
Tạm dịch:
Thân là cây bồ đề,
Tâm như đài gương sáng,
Luôn luôn cần quét lau,
Chớ để dính bụi trần
Bồ đề bổn vô thọ,
Minh cảnh diệc phi đài,
Bổn lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai?
Tạm dịch:
Bồ đề vốn không cây,
Gương sáng cũng chẳng đài,
Xưa nay không một vật,
Chỗ nào dính bụi trần?
A DI ĐÀ PHẬT!
Mụi xin có chút ý kiến! Vía A Di Đà mụi tán thành ý kiến huynh QH và cả nhà. Còn tổ chức sinh nhật lần 2, mụi xin ý kiến như sau:
+ SHĐT mình tổ chức trước phải không cả nhà?
+ nếu vậy thì tổ chức sinh nhật mình dành khoảng 1h30 đến 2h mình đọc kinh niệm phật
+ sau đó làm sinh nhật, giao lưu cả nhà để qua đó mình hiểu nhau hơn và gần nhau hơn
+ phần ăn, e nghĩ mình làm như đúng nghĩa 1 sinh nhật, vì phần này cả nhà cùng đóng góp mà, thì tại sao mình không làm cho sum tụ, vui là chính!
chút ý kiến góp ý cùng cả nhà
thân ái
A DI ĐÀ PHẬT!
Quảng Nghiêm
03-12-2010, 23:20
@Huynh Quảng Hùng! Sinh hoạt đạo tràng sắp tới có phần thay đổi về nghi thức một chút, trước khi vào khóa lễ chính thức Quảng Nghiêm sẽ cho mọi người ngồi tịnh tọa ( Niệm Phật thầm ) khoảng 5 tới 10 phút để nhiếp tâm cho 3 nghiệp thanh tịnh ( Có đọc bài kệ cảnh chúng ), sau đó chúng ta sẽ vào khóa lễ tụng kinh 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà và niệm Phật, vì đây là lần sinh hoạt kết thúc cuối năm, và cũng gần lễ vía Đức Di Đà rồi. Buổi chiều ta sẽ lạy sám hối và sẽ kết thúc sớm hơn một chút, để họp cùng Ni Trưởng bàn việc lễ vía Di Đà sắp tới phải không???
Trên đây là sơ bộ về nghi thức để Huynh thông báo cho quý Phật tử chùa Vô Ưu được nắm tình hình trước khi vào khóa lễ của Hội! Về kinh sách thì toàn bộ nằm ở bên nhà Diệu Thủy sáng hôm đó em Quảng Giới hay bạn nào ghé qua lấy đem theo, sau khi xong thì chúng ta gom lại và đem về nhà Diệu Thủy trở lại.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NguonDao
04-12-2010, 00:13
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thấy miền nam bàn bạc sôi nổi, mà em thấy Hưng Yên lừ đừ quá. Miền nam đưa hết ý kiến lên để tụi em học tập nhé. 8->
Hic, Hưng Yên kỳ này có quý Thầy đỡ đầu tổ chức chắc chắn CT sẽ rất hay rùi. Nguồn Đạo phải post bài cho tụi chị học tập chớ! ;;);;)
Quảng Ngọc
04-12-2010, 09:52
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thấy miền nam bàn bạc sôi nổi, mà em thấy Hưng Yên lừ đừ quá. Miền nam đưa hết ý kiến lên để tụi em học tập nhé.
HY có Nguon dao thì chỉ có ôn hỏi ổn trở lên thôi. Tổ chức xong nhớ kể tỷ mỷ cho mọi người biết nhé@};-@};-
Quảng Ngọc
04-12-2010, 10:40
Quan trọng của việc PS là ta đừng bao giờ nghĩ tới người PS, vật PS và số tiền PS mà hãy nghĩ về sự hoan hỷ thọ nhận Tam Quy Y và được khai thị niệm Phật của loài vật, mà nhờ nhân duyên PS này mới nhận được, chứ nếu cứ bay mãi trên bầu trời, bơi mãi dưới dòng nước... thì mãn hết kiếp này đến kiếp khác liệu có được vậy không? Hay là cứ để trả mãi quả báo súc sanh hết thì thôi? Tặng hoa cho QC nè @};-@};-
Hôm đi mua chim PS ở Biên Hòa. Cứ thấy lúc nào cũng nhiều, hôm nay bán hết rồi mai lại có ...QN hỏi chú bán chim là: bán chim cho người PS chứ có bao giờ mang cho các tiệm nhậu không? Chú ấy nói: Mang cho quán nhậu là chủ yếu chứ PS thì được bao nhiêu đâu. PS thì lâu lâu có ai đó họ cần một ít vậy thôi.
Nhìn những chú chim đang được cho ăn uống mà thấy chạnh lòng... Những chú chim này đang chờ đơn đặt hàng của quán nhậu... người bán chim với giá thấp nhất 5000d - 7000d/con sau khi vào quán nhậu, những chú chim này bị nhổ lông, rồi bị mổ bụng moi ruột, moi gan ...Biến thành một món đồ nhậu với giá 12000d/con... Vậy những chú chim nào mà được gặp vị thí chủ nào mua về PS thì là phước báu nhân duyên từ tiền kiếp... Vừa được thoát khỏi thớt dao, lại vừa được qui y tam bảo, khai thị niệm Phật. Có thể thọ mạng không lâu nhưng không bị buông bỏ xác thân trong đớn đau, sân hận trước tâm ác độc của con người và ra đi còn kịp mang theo chủng tự Phật làm hành trang cho kiếp vị lai. PS gì ta tùy duyên vậy. A DI ĐA PHẬT@};-@};-
Quảng Nghiêm
04-12-2010, 10:51
Lễ vía Di Đà năm nay được tổ chức tại chùa Vô Ưu vào đêm 16ÂL chắc Quảng Nghiêm không tham gia cùng mọi người được, đêm 17ÂL là ngày chính thức Quảng Nghiêm sẽ tổ chức tại nhà của chị Minh Nghĩa ( Diệu Thủy ), tối hôm đó nếu bạn nào rảnh thì 6h30 qua tham gia chung nhé...A Di Đà Phật!
Quảng Nghiêm đang cần một số đĩa Phật pháp cũ mà các bạn đã xem qua rồi, sắp tới sẽ gửi số đĩa này ra một vài ngôi chùa ở miền Trung để tặng cho các Phật tử, bạn nào gom đĩa được thì cho Quảng Nghiêm biết trước nhé:D.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Oh, muội cứ tưởng đêm 16 là đúng chứ, giống như bên đạo Thiên Chúa họ tổ chức mừng lễ Giáng sinh vào đêm 24/12 vậy? 8->
Thứ 3 thì muội đi được, thứ 2,4,6 thì kẹt lịch rùi!
Phước-Huệ-song-tu
04-12-2010, 12:29
@Huynh Quảng Hùng! Sinh hoạt đạo tràng sắp tới có phần thay đổi về nghi thức một chút, trước khi vào khóa lễ chính thức Quảng Nghiêm sẽ cho mọi người ngồi tịnh tọa ( Niệm Phật thầm ) khoảng 5 tới 10 phút để nhiếp tâm cho 3 nghiệp thanh tịnh ( Có đọc bài kệ cảnh chúng ), sau đó chúng ta sẽ vào khóa lễ tụng kinh 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà và niệm Phật, vì đây là lần sinh hoạt kết thúc cuối năm, và cũng gần lễ vía Đức Di Đà rồi. Buổi chiều ta sẽ lạy sám hối và sẽ kết thúc sớm hơn một chút, để họp cùng Ni Trưởng bàn việc lễ vía Di Đà sắp tới phải không???
Trên đây là sơ bộ về nghi thức để Huynh thông báo cho quý Phật tử chùa Vô Ưu được nắm tình hình trước khi vào khóa lễ của Hội! Về kinh sách thì toàn bộ nằm ở bên nhà Diệu Thủy sáng hôm đó em Quảng Giới hay bạn nào ghé qua lấy đem theo, sau khi xong thì chúng ta gom lại và đem về nhà Diệu Thủy trở lại.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
A Di Đà Phật ! Đệ tán thành sự bổ sung Nghi thức của huynh đó, vì thân-khẩu-ý càng thanh tịnh thì câu Phật hiệu lợi lạc cho hết thảy chúng sanh trong mười phương pháp giới hơn. Mà muốn thanh tịnh tức nhiên phải đi vào Thiền định rồi.
@ Huynh Quảng Hùng ơi, sáng hôm shđt, đệ phải thi kết thúc môn nên đệ sẽ vào cộng tu trễ, huynh sắp xếp lại Nghi thức cho chỉnh chu và bố trí người canh thời gian và đánh Chuông gia trì dùm đệ nhé !
Nam mô A Di Đà Phật
uubatlahoa
05-12-2010, 16:32
Tặng hoa cho QC nè @};-@};-
Hôm đi mua chim PS ở Biên Hòa. Cứ thấy lúc nào cũng nhiều, hôm nay bán hết rồi mai lại có ...
Chị ơi, chị cho em hỏi tiệm bán chim đó địa chỉ ở đâu ạ? Khoảng thời gian bán chim từ lúc mấy giờ đến mấy giờ ạ? Em cám ơn chị nhiều ạ.
Quảng Ngọc
05-12-2010, 22:54
Chị ơi, chị cho em hỏi tiệm bán chim đó địa chỉ ở đâu ạ? Khoảng thời gian bán chim từ lúc mấy giờ đến mấy giờ ạ? Em cám ơn chị nhiều ạ.
Tiệm bán chim ở Hố nai gần nhà thờ Kim bích. Nếu đi từ bùng binh Tân phong thẳng lên Hố nai thì đến nhà thờ Kim bích (ở bên phải), đi 20m nữa thì tiệm bán chim cũng bên phải. Cách bùng binh tân phong khoảng hơn 1km. Họ bán từ 6.30 sáng tới 4h chiều bạn ạ@};-@};-
Sinh hoạt đào tràng kỳ này Chúc Mai xin vắng mặt nha huynh Quảng Hùng, cả nhà ai đi sinh hoạt cả ngày thì nhắn tin đặt cơm với Chúc Thanh và Diệu Thương.
@ Chúc Thanh và Diệu Thương phụ giúp dùm CM đến sớm thắp nhang, đèn,...trên bàn phật, trải tọa cụ, nếu bữa đó CM đến sớm được thì sẽ đến sớm thắp nhang, đèn xong rồi về.
ADiĐà phật.
Quảng Hùng
06-12-2010, 12:29
THÔNG BÁO
V.v sinh hoạt đạo tràng HBS – Phân hội TP. HCM tháng 12/2010
Xin trân trọng thông báo đến Quý đạo hữu về việc sinh hoạt đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS – Phân hội TP. HCM tháng 12/2010 như sau:
- Thời gian sinh hoạt: ngày 12 tháng 12.
- Địa điểm sinh hoạt: chùa Vô Ưu.
- Nội dung sinh hoạt:
.......* 7 giờ 45: tập trung tại chánh điện.
.......* 8 giờ 00: phóng sinh.
.......* 8 giờ 15: bắt đầu nghi thức và niệm Phật.
.......* 10 giờ: kết thúc niệm Phật.
.......* 10 giờ 10: sinh hoạt Phật pháp.
.......* 11 giờ 00: thọ trai.
.......* 12 giờ: chỉ tịnh.
.......* 13 giờ 30: bắt đầu niệm Phật buổi chiều.
.......* 15 giờ: kết thúc niệm Phật.
.......* 15 giờ 10: Ni trưởng hợp bàn về Lễ Vía Phật A Di Đà và tổng duyệt các tiết mục tham gia.
.......* 16 giờ: kết thúc.
Các đạo hữu muốn đăng ký thành viên Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS TP. HCM xin vui lòng gởi thông tin cá nhân về địa chỉ email: hoibongsen@gmail.com hoặc viết thông tin cá nhân vào giấy chuyển cho Quảng Hùng.
Tp. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2010.
QUẢNG HÙNG
Quảng Hùng
06-12-2010, 12:37
@ Huynh Quảng Hùng ơi, sáng hôm shđt, đệ phải thi kết thúc môn nên đệ sẽ vào cộng tu trễ, huynh sắp xếp lại Nghi thức cho chỉnh chu và bố trí người canh thời gian và đánh Chuông gia trì dùm đệ nhé !
Nam mô A Di Đà Phật
Quảng Giới phụ trách buổi sáng. Tâm Thuấn phụ trách buổi chiều.
Quảng Hùng
06-12-2010, 12:52
Sinh hoạt đào tràng kỳ này Chúc Mai xin vắng mặt nha huynh Quảng Hùng, cả nhà ai đi sinh hoạt cả ngày thì nhắn tin đặt cơm với Chúc Thanh và Diệu Thương.
Chỉ nhắn cho một mình Chúc Thanh thôi.
@ tất cả các thành viên: để giúp Chúc Thanh sớm hoàn thành nhiệm vụ và tập trung cho việc niệm Phật, đề nghị các bạn thực hiện nghiêm túc điều này. Sự bê trễ của các bạn trong việc đặt cơm cho Chúc Thanh sẽ góp phần thu hẹp thời gian niệm Phật của bạn ấy.
Quảng Viên
06-12-2010, 15:37
@ Chúc Thanh :
Phục vụ chúng sanh là cúng dường Chư Phật ! :x:x:x:x:x
Quảng Hùng
06-12-2010, 16:29
THÔNG BÁO
V.v Tổ chức Sinh nhật Kỹ niệm 2 năm ngày thành lập Hội Bông Sen.
Xin trân trọng thông báo đến Quý đạo hữu về việc tổ chức sinh nhật kỹ niệm 2 năm ngày thành lập HBS với những hoạt động cụ thể như sau:
* Thời gian: từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 26 tháng 12 (dương lịch).
* Địa điểm: nhà Diệu Ánh.
* Các hoạt động kỹ niệm ngày sinh nhật:
...- Phóng sinh, cúng thí thực.
...- Niệm Phật.
...- Khai mạc và tuyên bố lý do.
...- Thắp nến bánh sinh nhật, toàn thể thành viên hát chúc mừng sinh nhật HBS.
...- Trưởng phân hội phát biểu tổng kết hoạt động năm 2010 và đề ra những mục tiêu ưu tiên trong năm 2011.
...- Các thành viên khác phát biểu tổng kết, phát biểu cảm nghĩ hay đóng góp ý kiến.
...- Giao lưu kết hợp với văn nghệ.
...- Ăn mừng sinh nhật.
...- Nghỉ ngơi.
...- Niệm Phật.
...- Chơi đố vui Phật pháp kết hợp chương trình văn nghệ.
...- Ăn bánh kem, uống nước chè.
...- Kết thúc buổi lễ.
Thành phần tham dự ngày sinh nhật là các thành viên Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS TP. HCM cùng người thân, gia đình các thành viên.
Để ngày sinh nhật được thành công tốt đẹp, đề nghị các thành viên có mặt đúng giờ với tinh thần góp vui, tích cực tham gia các hoạt động và tham dự trọn vẹn thời gian ngày sinh nhật. Các thành viên cũng không quên mang theo áo tràng – pháp y để tiến hành việc niệm Phật được trang nghiêm – thanh tịnh.
Ban tổ chức sinh nhật HBS lần thứ 2 gồm: Quảng Hùng – Diệu Hoa – Diệu Ánh – Thiện Hạnh.
Tp. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2010.
QUẢNG HÙNG
Quảng Hùng
06-12-2010, 16:34
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
- MC: Diệu Hoa.
- Đầu bếp chính: Diệu Ánh (Diệu Ánh có thể tuyển vài bếp phó)
- Âm Thanh – Ánh sáng – Hình ảnh: Thiện Hạnh.
- Hoa quả - trái cây cúng dường: Diệu Ánh.
- Trang trí bàn Phật: Tâm Thuấn (thực hiện), Chúc Hòa (tư vấn).
- Bố trí sân khấu và khung cảnh: Quảng Hùng.
- Văn nghệ: Giác Ngộ và các thành viên.
- Đố vui Phật pháp: Như Kim, Tâm Thuấn, Quảng Nghiêm (nếu có tham gia).
- Quay phim: Trí Thiện.
- Chụp hình: Ngọc Dung.
- Bánh kem: Quảng Tín.
- Thủ quỹ: Quảng Tín.
- Điều phối hoạt động ngày sinh nhật: Quảng Hùng.
Các thành viên nào được phân công công việc nhưng không thể đảm nhận hay có ý kiến bổ sung, vui lòng thông báo cho Quảng Hùng biết để Quảng Hùng bố trí thành viên khác thực hiện thay.
Quảng Viên
06-12-2010, 17:05
Tèng teng !
Có chương trình SN Hội rùi . Hihi
Hôm đó, nếu không phải ngày thi giữa khoá hay kết thúc khóa của 2 nhóc thì QV sẽ cho 2 nhóc tì nghỉ học anh văn để tham gia . hihihi
Xin cám ơn các bạn trong ban tổ chức đã thiết kế 1 chương trình Sinh Nhật hứa hẹn nhiều niềm vui và nhiều "pha cười" sảng khoái !
Kha Kha Kha
A DI ĐÀ PHẬT!
Huynh QH! tháng 12 này 2 e xin vắng mặt. 2 e về quê khoảng 3/1 mới vào nên xin cáo lỗi cả nhà. chúc cả nhà có 1 buổi sh an lac.
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Ánh 79
07-12-2010, 13:13
Quảng Hùng cần 2 bạn xung phong nhận 2 nhiệm vụ sau:
1. Lên danh sách hồi hướng Niệm Phật (cầu an, cầu siêu) trong các ngày sinh hoạt đạo tràng.
.
Cả nhà ơi, Diệu Ánh sẽ đảm nhận việc cập nhật danh sách để trong các buổi cộng tu chúng ta hồi hướng. Do vậy, trước ngày sinh hoạt đạo tràng mỗi kỳ (trước khoảng 5 ngày), Diệu Ánh sẽ pót bài để mọi người cập nhật danh sách.
Ngoài ra Diệu Ánh sẽ cập nhật tất cả các trường hợp đang trợ niệm online vào danh sách luôn. Nên các trường hợp mà mọi người đã post lên chuyên mục "Trợ niệm online" thì không cần cập nhật cho Diệu Ánh.
Chủ nhật ngày 12/12 này là ngày sinh hoạt đạo tràng, vậy quý đạo hữu nào muốn hồi hướng công đức niệm Phật để Cầu An hoặc Cầu Siêu thì post lên diễn đàn từ hôm này cho đến hết ngày thứ 5 (9/12) nhen để Diệu Ánh sẽ cập nhật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
THÔNG BÁO
V.v Tổ chức Sinh nhật Kỹ niệm 2 năm ngày thành lập Hội Bông Sen.
Xin trân trọng thông báo đến Quý đạo hữu về việc tổ chức sinh nhật kỹ niệm 2 năm ngày thành lập HBS với những hoạt động cụ thể như sau:
* Thời gian: từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 26 tháng 12 (dương lịch).
* Địa điểm: nhà Diệu Ánh.
* Các hoạt động kỹ niệm ngày sinh nhật:
...- Phóng sinh, cúng thí thực.
...- Niệm Phật.
...- Khai mạc và tuyên bố lý do.
...- Thắp nến bánh sinh nhật, toàn thể thành viên hát chúc mừng sinh nhật HBS.
...- Trưởng phân hội phát biểu tổng kết hoạt động năm 2010 và đề ra những mục tiêu ưu tiên trong năm 2011.
...- Các thành viên khác phát biểu tổng kết, phát biểu cảm nghĩ hay đóng góp ý kiến.
...- Giao lưu kết hợp với văn nghệ.
...- Ăn mừng sinh nhật.
...- Nghỉ ngơi.
...- Niệm Phật.
...- Chơi đố vui Phật pháp kết hợp chương trình văn nghệ.
...- Ăn bánh kem, uống nước chè.
...- Kết thúc buổi lễ.
Thành phần tham dự ngày sinh nhật là các thành viên Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS TP. HCM cùng người thân, gia đình các thành viên.
Để ngày sinh nhật được thành công tốt đẹp, đề nghị các thành viên có mặt đúng giờ với tinh thần góp vui, tích cực tham gia các hoạt động và tham dự trọn vẹn thời gian ngày sinh nhật. Các thành viên cũng không quên mang theo áo tràng – pháp y để tiến hành việc niệm Phật được trang nghiêm – thanh tịnh.
Ban tổ chức sinh nhật HBS lần thứ 2 gồm: Quảng Hùng – Diệu Hoa – Diệu Ánh – Thiện Hạnh.
Tp. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2010.
QUẢNG HÙNG:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:(( Ngày này là đám giỗ bà ngoại của Như Kim :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
Chủ nhật ngày 12/12 này là ngày sinh hoạt đạo tràng, vậy quý đạo hữu nào muốn hồi hướng công đức niệm Phật để Cầu An hoặc Cầu Siêu thì post lên diễn đàn từ hôm này cho đến hết ngày thứ 5 (9/12) nhen để Diệu Ánh sẽ cập nhật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Tỷ ui mụi sinh được cầu an cho
1. Ba Hà Công sứt PD Trí Hùng 57t
2. Mẹ Nguyễn Thị Thảo PD Diệu Thuận 55t cùng tất cả Chúng Sanh
Và Cầu Siêu Cho
1. Hà Lưu Khánh 1t
2. Hà Công Phụng 1t
3. Nguyễn Hà Quốc Cường 1t
Cùng tất cả các Chư Vong Linh nhen
Cám ơn tỷ nhiuuuuuuuuuuuuuuuu, tặng hoa cho tỷ nè @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Quảng Hùng
08-12-2010, 22:38
Thông tin của chú Diệu Thương - người mà chúng ta đến tụng kinh nhân 49 ngày nè muội Diệu Ánh:
- Tên: Trần Việt
- Pháp danh: Quảng Thiện.
- Tuổi: 53
- Ngày mất: 11/9/2010
Giác ngộ
09-12-2010, 20:24
Cả nhà thân mến!
Ngày vía của đức từ phụ A Di Đà đã sắp đến, được sự phân công của huynh trưởng, tổ văn nghệ đã chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ để dâng lên buổi lễ, cúng dường chư Phật. Hy vọng với hai giọng ca trẻ đầy triển vọng của tổ văn nghệ sẽ làm cho không khí buổi lễ thêm phần long trọng và ý nghĩa. Đó là giọng ca của em Tâm Thuấn và Tâm Thanh. Cả nhà hãy cổ vũ và chờ đợi hai tiết mục hứa hẹn nhiều bất ngờ này nhé.
Việc thứ 2 Giác Ngộ xin khẩn thiết gửi đến đạo tràng là: xin thay mặt cho tổ văn nghệ rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả đạo hữu.
Không khí rộn ràng, náo nức của ngày đại lễ kỷ niệm 2 năm thành lập hội đang đến gần. Muội tin rằng không riêng gì muội mà tất cả huynh, tỷ, muội của đại gia đình HBS đều rất nóng lòng mong sớm đến ngày này phải không ạ? Tuy nhiên để cho buổi lễ thêm phần sinh động Muội xin đại diện cho tổ văn nghệ, nhiệt tâm kêu gọi tất cả huynh, tỷ, muội... chúng ta hãy cùng đóng góp tài năng của mình cho buổi lễ ạ, hay nói rõ hơn là mong cả nhà ngay từ hôm nay chúng ta cùng đăng ký các tiết mục văn nghệ " cây nhà lá vườn" có thể là thơ, ca, hò ,vè... tùy vào sở trường của mỗi đạo hữu cho buổi lễ kỷ niệm 2 năm thành lập. Để cho buổi lễ thêm sinh động, ý nghĩa và hấp dẫn cả nhà nhé. Mọi chi tiết liên lạc và đăng ký xin liên lạc với tổ văn nghệ:muội muội qua số điện thoại 0937 937 943 hoặc email tam1408@yahoo.com, Hoặc với tổ phó văn nghệ là 2 em Tâm thuấn, và Tâm Thanh ạ. Xin tri ân tất cả mọi đóng góp từ tất cả đạo hữu cho tổ văn nghệ chúng em >:D<
Mong sớm nhận được các tiết mục văn nghệ từ cả nhà và để tạo thêm sự hấp dẫn mong cả nhà nếu có thể xin hãy liên lạc trực tiếp với muội, Tâm Thuấn hoặc Tâm thanh để các tiết mục của chúng ta sẽ được giữ bí mật đến phút cuối ạ. :D
Phước Tâm
09-12-2010, 22:59
Phước Tâm xin cầu an cho:
1/ Bà Nội: Phạm Thị Thạnh (90t)
2/ Ba: Nguyễn Xuân Ánh (PD: Minh Thông) - tuổi Tân Mẹo
3/ Mẹ: Nguyễn Thị Thu (PD: Diệu Trang) - tuổi Nhâm Thìn
A di đà Phật
Quảng Hùng
10-12-2010, 10:23
Quảng Hùng thông báo đến các bạn một số việc như sau:
1. Việc thọ trai tại chùa Vô Ưu trong buổi sinh hoạt đạo tràng: chi phí cho buổi thọ trai của lần SHDT tháng 11 vừa qua là do Sư cô quyết định trích ra từ số tiền dư ra của chuyến Sư cô đi Đài Loan do tập thể Phật tử chùa Vô Ưu đóng góp. Lần SHDT tháng 12 này cũng thế, Sư cô bảo chúng ta cứ chuyên tâm niệm Phật, không lo việc ăn uống.
Chúc Thanh nhớ phối hợp với Sư Thọ đặt cơm cho tốt.
2. Ngoài 2 bạn trong Tổ văn nghệ, các bạn nào có góp thơ văn thì cũng chuẩn bị lên trình bày cho Sư cô xem (nếu có yêu cầu).
Hiện tại đã có bài thơ của tỷ Quảng Ngọc, Quảng Chánh, Diệu Ánh.
3. Việc tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà tại chùa Vô Ưu mà chúng ta sẽ đến tham dự cũng tốn không ít chi phí trong việc mua Hoa Đăng, Hoa Quả, Nến.... chúng ta nên đóng góp một ít chi phí để góp phần cùng chùa thực hiện Đại Lễ này thành công viên mãn. Ngoại việc chúng ta cúng dường bằng thơ ca thì đây cũng chính là một hình thức cúng dường cho Phật A Di Đà trong ngày trọng đại.
Các bạn có thể đóng góp tùy hỷ. Huynh giao cho Quảng Tín thu tiền của những bạn muốn đóng góp rồi chuyển cho huynh. Lần SHDT này Quảng Hùng cũng quyết định tăng số tiền cúng dường thêm 100k là 500k.
* Danh sách tham gia cúng dường Lễ Vía Phật A Di Đà.
- Quảng Hùng: 100k.
Phước Tâm
10-12-2010, 10:38
* Danh sách tham gia cúng dường Lễ Vía Phật A Di Đà.
- Quảng Hùng: 100k.
- Phước Tâm: 100k
Tất cả công đức PT có được đều hồi hướng cầu an cho:
1/ Phạm Thị Thạnh (90t)
2/ Nguyễn Xuân Ánh (Minh Thông): Tân Mẹo
3/ Nguyễn Thị Thu (Diệu Trang): Nhâm Thìn
4/ Nguyễn Thanh Thúy (Diệu Nghiêm): Ất Mão
5/ Nguyễn Hữu Thu Hương (Diệu Hoa): Ất Mão
6/ Nguyễn Hữu Minh Quân (Phước Quảng): Quý Mùi
Quảng Hùng
13-12-2010, 11:43
Hôm qua là ngày sinh hoạt đạo tràng cuối cùng của năm 2010, là kỳ sinh hoạt áp cuối của năm Bính Dần, các bạn đi sinh hoạt tương đối đông (đa số vắng một số bạn vẫn hay vắng), trong đó số lượng các bạn đến vào buổi chiều đông hơn buổi sáng.
Hôm qua tổ Văn nghệ và tỷ Quảng Ngọc đã lên trình bày 2 bài ca, 1 bài thơ và cả 3 tiết mục đã được Sư cô trụ trì chùa Vô Ưu duyệt.
Bài văn Tác bạch của Diệu Hoa trong phần đại diện cho các Phật tử đọc Lời phát nguyện cũng đã được Sư cô duyệt (và Sư cô sẽ thêm 1 số ý vào cho hoành chỉnh).
Các bài Lời phát nguyện khác của các bạn tuy không được chọn những vẫn đưa lên làm tiết mục báo tường nhân dịp Lễ Vía Phật A Di Đà của chùa Vô Ưu. Quảng Hùng nghĩ, khi các bạn hoàn thành xong bài văn, bài thơ của mình thì dù không được chọn thì xem như các bạn đã cúng dường Phật A Di Đà rồi.
Xin cảm ơn những đóng góp của các bạn.
-------------------------------
THU - CHI QUỸ ĐẠO TRÀNG THÁNG 12 (tính đến thời điểm hiện nay).
Thu: 100k tiền quỹ quý 4 của bạn Kỳ (Antony Trần).
Chi: 500k cúng dường (gồm 400k cúng dường buổi SHDT, 100k cúng dường Lễ Vía Phật A Di Đà).
------------------------------
Vấn đề xử lý âm thanh trong tiết mục Thơ ca Cúng dường, Giác Ngộ cùng 2 bạn tổ Văn Nghệ cố gắng thực hiện chu đáo nha. Ngày ấy là ngày Đại Lễ, chúng ta không được phép khinh suất. Các em có khó khăn gì trong việc giải quyết vấn đề này thì có thể nhờ các anh chị giúp một tay.
Từ giờ đến ngày sinh nhật HBS, thậm chí là đến ngày cuốn năm 2010 huynh phải quán xuyến nhiều việc cùng 1 lúc nên không thể trực tiếp nhúng tay cùng các em giải quyết v.d này được.
Ngay cả việc Tâm Thanh có thể đến dự buổi Lễ đúng giờ không? Xong Lễ em đi về nhà có kịp để sáng mai đi học không... thì cũng cần giải quyết cho rốt ráo luôn nha.
Cần thiết thì Giác Ngộ hát thay cho em Tâm Thanh. Hôm đó GN có tham dự buổi lễ mà.
Lễ vía Phật A DI Đà Chúc Mai không tham dự được nha huynh Quảng Hùng .
A Di Đà Phật.
Tịnh Lộc
14-12-2010, 20:28
Huynh Quảng Hùng dạo này có nhiều bài post hay quá =D>.Cứ thế mà phát huy nhé,nhưng dù sao thì cũng nên thường xuyên niệm Phật nhiều hơn trước nhé huynh.
Hôm shđt huynh nói với các Cô,Chú ở chùa Vô Ưu mình là người kém nhất trong hội,ban đầu thì đệ cũng định nhường cho huynh còn đệ xin nhận ngôi á quân.Nhưng ngẫm kỹ lại thì không ổn vì ở các tự viện các thời công phu dù mỗi nơi mỗi khác ít nhiều thì bài "Tán Phật" và "Tam Tự Quy" thì nơi nào cũng giống nhau cả.Mà mấy năm rồi đệ vẫn chưa thuộc nữa :9:1 thế thì không phải là kém nhất hay sao?Điều đơn giản nhất này mà còn không làm được thì chuyện khác khỏi cần phải nói,cho nên chức quán quân này đệ phải giữ lấy,không nhường cho ai hết :)) .
Maika_ps
14-12-2010, 22:34
Xí xí xí tỷ tranh ngôi quán quân với đệ cho xôm tụ :D Chắc chắn đệ sẽ nhường thôi :D
Thiện Thọ
16-12-2010, 10:51
A Mi Đà Phật
Tỷ Minh Nghĩa ơi! Cho đệ hỏi chỗ mua sáp nấu đèn ly đi! Đệ đang cần mua! Mà bây giờ người ta bán bao nhiêu 1 ký rùi tỷ!
Quảng Hùng
16-12-2010, 11:54
Để thuận tiện cho Diệu Ánh biết được số lượng người tham gia buổi SN HBS lần 2, qua đó tránh mua dư đồ ăn, thức uống phục vụ tiệc sinh nhật, các bạn nên đăng ký danh sách tham gia ngày sinh nhật (đồng nghĩa với có ăn uống). Thời gian đăng ký danh sách từ ngay hôm nay đến hết ngày 23/12.
Danh sách tham gia sinh nhật HBS lần 2.
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. -------
Quảng Hùng
16-12-2010, 11:56
A Mi Đà Phật
Tỷ Minh Nghĩa ơi! Cho đệ hỏi chỗ mua sáp nấu đèn ly đi! Đệ đang cần mua! Mà bây giờ người ta bán bao nhiêu 1 ký rùi tỷ!
Lần sinh nhật trước Thiện Thọ đã "lỡ hẹn", lần này đệ cố gắng thu xếp thời gian đến tham gia buổi sinh nhật nha Thiện Thọ.
Hân hạnh đón tiếp đệ.
Quảng Giới
16-12-2010, 11:58
5 Quảng Giới
Quảng Ngọc
16-12-2010, 12:13
Danh sách tham gia sinh nhật HBS lần 2.
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
Phước-Huệ-song-tu
16-12-2010, 12:59
Danh sách tham gia sinh nhật HBS lần 2.
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
Trí Thiện
16-12-2010, 13:02
Danh sách tham gia sinh nhật HBS lần 2.
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
Thiện Thọ
16-12-2010, 14:20
A Mi Đà Phật
TT lần này cũng ko dám hứa nữa hic! thứ 7 này tt lên sài gòn mà ko bít có bị bắt về đột xuất ko nữa Huhu
Diệu Thương
16-12-2010, 14:49
Danh sách tham gia sinh nhật HBS lần 2.
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
Để thuận tiện cho Diệu Ánh biết được số lượng người tham gia buổi SN HBS lần 2, qua đó tránh mua dư đồ ăn, thức uống phục vụ tiệc sinh nhật, các bạn nên đăng ký danh sách tham gia ngày sinh nhật (đồng nghĩa với có ăn uống). Thời gian đăng ký danh sách từ ngay hôm nay đến hết ngày 23/12.
Danh sách tham gia sinh nhật HBS lần 2.
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
11. Quảng Tín
Lâu lém rùi ko gặp Thiền Minh, h QH gọi điện cho TM đi, TM bận rộn lắm nên ít vào diễn đàn, nhớ vụ đúc tượng Phật hội mình hẹn hò mà chưa làm được! :x:x:x
Huynh Quảng Chánh, Quảng Nghiêm chưa đăng ký kìa, các huynh đi đâu rùi?! ;;);;);;)
Liên Ngân, Chúc Mai cũng ít vào net lắm, hụi chảng gọi điện cho 2 ẻm lun nha! @};-@};-@};-
Tên Tịnh Lộc hum sinh nhật miền Nam ko có mẹt rùi, bữa nay SH hội mà ko đăng ký đi là uýnh đòn đó nha! X-(X-(
Quảng Hùng
16-12-2010, 18:00
Không có bạn nào vắng mặt lâu mà huynh không gọi hỏi thăm. Nhưng huynh đâu thể gọi 1 chiều như thế hoài được. Thiền Minh đã vắng mặt 4 kỳ SHDT. Huynh đang thắc mắc liệu Thiền Minh Danh đang ở đây nhưng Tâm có còn ở với đạo tràng ta nữa không.
hoasenchuchoa
16-12-2010, 23:45
12 . Chúc Hòa
13 . Tịnh Hãi
A DI ĐÀ PHẬT
Quảng Giới
17-12-2010, 07:41
Danh sách tham gia sinh nhật HBS lần 2.
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
11.Quảng Tín
12 . Chúc Hòa
13 . Tịnh Hải
14 .Hoằng Hạo ( thành viên mới )
A Di Đà Phật
Maika_ps
18-12-2010, 12:54
sinh nhật hội mụi chỉ tới được buổi chiều huynh ơi hixxxx
Phước Tâm
18-12-2010, 22:17
DANH SÁCH THAM GIA SINH NHẬT HBS LẦN II
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
11.Quảng Tín
12 . Chúc Hòa
13 . Tịnh Hải
14 .Hoằng Hạo ( thành viên mới )
15. Phước Tâm
Quảng Hùng
19-12-2010, 00:39
sinh nhật hội mụi chỉ tới được buổi chiều huynh ơi hixxxx
Cố gắng tham gia trọn 1 ngày cho nó trọn vẹn, tuy nhiên nếu đã cố gắng hết mức mà vẫn không được thì tham gia 1 buổi mọi người cũng hoan hỷ. Chỉ có điều thiệt thoài cho ai chỉ đến buổi chiều vì lúc khai mạc sẽ có những tình huống đặc biệt để lại những cảm xúc đặc biệt.
Muội tranh thủ đến ăn trưa nhé.
Quảng Giới
19-12-2010, 08:37
DANH SÁCH THAM GIA SINH NHẬT HBS LẦN II
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
11.Quảng Tín
12 . Chúc Hòa
13 . Tịnh Hải
14 .Hoằng Hạo ( thành viên mới )
15. Phước Tâm
16. Liên Ngân
Cố gắng tham gia trọn 1 ngày cho nó trọn vẹn, tuy nhiên nếu đã cố gắng hết mức mà vẫn không được thì tham gia 1 buổi mọi người cũng hoan hỷ. Chỉ có điều thiệt thoài cho ai chỉ đến buổi chiều vì lúc khai mạc sẽ có những tình huống đặc biệt để lại những cảm xúc đặc biệt.
Muội tranh thủ đến ăn trưa nhé.
Đúng rồi! Nếu chỉ vì lý do thông thường thì m nghĩ Maika nên cố gắng tham gia với anh chị em cho vui. Ngày kỷ niệm đâu có nhiều, 1 năm có 1 lần. Vô thường tấn tốc, biết đâu ngày sau ?! Ngày hôm nay tình cảm của mọi người với nhau đang thân thiết như thế, lúc buồn hay lúc vui cũng đều cần có nhau để chia sẻ với nhau chứ!
Vẫn chưa thấy Tịnh Lộc đăng ký, chắc bo bo xì tên này quá! :-t:-t
Mà gia đình NK cũng hem thấy ta?
THÔNG BÁO
V.v Tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà năm 2010
Xin trân trọng thông báo đến Quý đạo hữu về việc tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà năm 2010 với những nội dung chi tiết như sau:
- Thời gian tổ chức Lễ Vía: 18 giờ, ngày 16 tháng 11 (Âm Lịch).
- Địa điểm tổ chức Lễ Vía: chùa Vô Ưu.
- Nội dung buổi Lễ:
.....* Phần 1: Khai mạc
..........- Giới thiệu ý nghĩa của buổi Lễ.
.....* Phần 2: Nội dung
..........- Dâng Hoa đăng.
..........- Tuyên đọc 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà.
..........- Đại diện Phật tử đọc Lời Phát Nguyện.
..........- Niệm Phật.
..........- Hồi Hướng.
.....* Phần 3: Thơ ca cúng dường
..........- Thơ, ca ca ngợi đức hạnh của Phật A Di Đà, thể hiện ước nguyện, mong muốn của Phật tử được về quê hương Cực Lạc.
.....* Phần 4: Cảm tạ
Buổi Lễ được tổ chức tại chánh điện chùa Vô Ưu với thành phần tham dự là Phật tử Chùa Vô Ưu và Phật tử Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS TP. HCM. Buổi Lễ được trang trí một cách trang nghiêm, không gian thanh tịnh và nổi bật với Hoa và Nến.
Để Buổi Lễ có thể bắt đầu một cách trang nghiệm – thanh tịnh, đề nghị thành viên Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS TP. HCM tham dự buổi Lễ đến 30 phút trước giờ khai mạc với trang phục trang nghiêm, tác phong đoan chính.
Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2010.
QUẢNG HÙNG
Mai là đến ngày dự lễ Vía tại chùa Vô Ưu rùi, mà hem thấy ai nhắc gì đến. Làm m phải lục ra coi lại ! Sao dạo này forum yên ắng nhờ? 8->
Cúng dường ngày mai bao nhiêu vậy h QH ơi?
Quảng Hùng
21-12-2010, 09:24
Mai là đến ngày dự lễ Vía tại chùa Vô Ưu rùi, mà hem thấy ai nhắc gì đến. Làm m phải lục ra coi lại ! Sao dạo này forum yên ắng nhờ? 8->
Cúng dường ngày mai bao nhiêu vậy h QH ơi?
Huynh định hôm nay sẽ nhắn tin nhắn tất cả mọi người đây. Hôm SHDT mọi người đã cúng dường ngày Vía Phật A Di Đà rồi hết rồi muội ơi.
Mà gia đình NK cũng hem thấy ta?
Ngày đó ở nhà có đám giỗ của Bà Ngoại Như Kim, ở Biên Hòa, cũng có tụng kinh cũng có phóng sanh, nên sẽ chia phân nữa ra, sáng tham gia đám giỗ chiều mà available thì tham gia sinh nhật nên ko dám hó hé lên tiếng sợ cả nhà lo phần cua mình rồi mình ko đến thì thất lễ quá
Quảng Viên
21-12-2010, 10:11
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
11.Quảng Tín
12 . Chúc Hòa
13 . Tịnh Hải
14 .Hoằng Hạo ( thành viên mới )
15. Phước Tâm
16. Liên Ngân
17. Quảng Viên
18. Con trai QV
19. Con trai QV
Quảng Ngọc
21-12-2010, 10:29
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
11.Quảng Tín
12 . Chúc Hòa
13 . Tịnh Hải
14 .Hoằng Hạo ( thành viên mới )
15. Phước Tâm
16. Liên Ngân
17. Quảng Viên
18. Con trai QV
19. Con trai QV
Cả nhà QV đều đi được, vui hen=D>. QV không rủ đạo hữu Bố, đạo hữu mẹ đi luôn. Sinh nhật hội MN lần vừa rồi có đạo hữu bố đi vui ghê:D:D
NK cố gắng tham gia được buổi nào hay buổi đó. Vắng NK thì=(( vì không được nghe 8888888888888
Quảng Viên
21-12-2010, 10:41
Cả nhà QV đều đi được, vui hen=D>. QV không rủ đạo hữu Bố, đạo hữu mẹ đi luôn. Sinh nhật hội MN lần vừa rồi có đạo hữu bố đi vui ghê:D:D
NK cố gắng tham gia được buổi nào hay buổi đó. Vắng NK thì=(( vì không được nghe 8888888888888
Ông xã em đi công tác rồi nên không tham gia được. (:|
Em chưa rủ đạo hữu Bố và Mẹ.
Quảng Giới
21-12-2010, 13:59
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
11.Quảng Tín
12 . Chúc Hòa
13 . Tịnh Hải
14 .Hoằng Hạo ( thành viên mới )
15. Phước Tâm
16. Liên Ngân
17. Quảng Viên
18. Con trai QV
19. Con trai QV
20. Chuc Thanh
Quảng Hùng
22-12-2010, 15:11
THÔNG BÁO
V.v thay đổi ngày tổ chức sinh nhật HBS 2 tuổi.
Quảng Hùng xin trân trọng thông báo cùng toàn thể các đạo hữu về việc thay đổi ngày tổ chức sinh nhật HBS 2 tuổi tại phân hội Tp. HCM như sau:
* Thời gian tổ chức sinh nhật vào ngày 26/12/2010 được đổi thành ngày 1/1/2011.
* Địa điểm: nhà Diệu Ánh.
* Thời điểm khai mạc: 8 giờ.
* Thời điểm kết thúc: 16 giờ.
* Lý do thay đổi: sử dụng ngày tổ chức sinh nhật theo dự định đã thông báo để đi tụng kinh, niệm Phật cho ông ngoại Quảng Giới tại Long An đang trong thời gian nguy kịch.
* Việc thay đổi trên được quyết định bởi những yếu tố sau:
...- Đại đa số các bạn đã đăng ký tham gia sinh nhật HBS 2 tuổi đã đồng ý.
...- Đa số các bạn đã đăng ký tham gia sinh nhật HBS 2 tuổi vẫn có thể đến tham gia ngày sinh nhật vào ngày 1/1/2011 (Tết Tây), ngoại trừ trường hợp của vợ chồng gia chủ Thiện Hạnh - Diệu Ánh.
...- Có không ít các bạn chưa đăng ký tham gia sinh nhật HBS 2 tuổi sẽ có thể tham gia.
...- Khả năng ngày sinh nhật có sự hiện diện của Thầy Nguyên đạo đến chứng minh là rất cao.
...- Và các yếu tố thuận lợi khác.
Lưu ý: Quảng Hùng quyết định ngày tổ chức sinh nhật HBS 2 tuổi sẽ là ngày sinh hoạt đạo tràng chính thức của tháng 1/2011. Quyết định trên căn cứ vào những yếu tố sau:
...- Do thời gian tổ chức sinh nhật vừa được thay đổi cận kề với thời gian sinh hoạt đạo tràng tháng 1/2011 mặc định (ngày 9/1).
...- Việc tổ chức sinh hoạt đạo tràng sớm sẽ giúp các bạn có thể tham gia đông đủ hơn vì ngày Tết Nguyên Đán sắp đến, các bạn ai cũng bộn bề công việc cơ quan, gia đình.
...- Giúp chùa Vô Ưu có thêm quỹ thời gian chỉnh trang chùa lại cho đẹp hơn nhằm đón tiếp các Phật tử đến cộng tu vào năm Tân Mão.
Chi tiết các tiết mục ngày sinh nhật cũng như phân công nhân sự sẽ được Quảng Hùng thông báo vào ngày 27/12/2010.
TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2010.
QUẢNG HÙNG.
1. Quảng Hùng
2. Thiện Hạnh
3. Diệu Ánh
4. Diệu Hoa
5. Quảng Giới
6. Quảng Ngọc
7. PHST
8. Trí Thiện
9. Viên Giác
10. Diệu Thương
11.Quảng Tín
12 . Chúc Hòa
13 . Tịnh Hải
14 .Hoằng Hạo ( thành viên mới )
15. Phước Tâm
16. Liên Ngân
17. Quảng Viên
18. Con trai QV
19. Con trai QV
20. Chuc Thanh
21.Chúc Mai
Quảng Hùng
22-12-2010, 16:54
Danh sách này phải được sửa lại đôi chút và cập nhật thêm:
1. Quảng Hùng
2. Giác Ngộ
3. Quảng Giới
4. Quảng Ngọc
5. PHST
6. Trí Thiện
7. Viên Giác
8. Như Kim
9. Quảng Tín
10. Chúc Hòa
11. Tịnh Hải
12. Hoằng Hạo ( thành viên mới )
13. Phước Tâm
14. Liên Ngân
15. Quảng Viên
16. Con trai QV
17. Con trai QV
18. Chúc Thanh
19.Chúc Mai
20.
Quảng Hùng
22-12-2010, 17:02
Hôm qua tổ Văn Nghệ, chính xác là tỷ Quảng Ngọc, Tâm Thanh, Tâm Thuấn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong phần Thơ ca cúng dường. Xin cảm ơn 3 bạn cùng Giác Ngộ.
Chùa Vô Ưu trang trí thật đẹp, buổi lễ rất trang trọng, ấm cúng...
Trăng hôm qua cực kỳ đẹp với nhiều vầng hào quang. Ánh trăng soi sáng cả một sân chùa Vô Ưu.
Nguyện vầng trăng sáng đêm nay cùng với những nến lung linh sẽ soi sáng mọi lối chúng con đi... (Trích bài Tác bạch).
Quảng Ngọc
22-12-2010, 17:47
Chùa Vô ưu hôm qua buổi lễ đã diễn ra rất hoành tráng, hàng trăm ngọn nến lung linh thật ấm áp, trang nghiêm. Mặc dầu chương trình khá phong phú nhưng sư cô vẫn chú trọng phần nghi thức lễ lạy đọc 12 lời phát nguyện của đệ tử và giảng một ít về ý nghĩa, oai lực của câu Phật hiệu. Phật tử đông nhưng mỗi người cầm một cây nến đứng theo hàng theo lối rất thanh tịnh trang nghiêm.
Chị dẫn chương trình cũng rất hay. QH mang trọng trách lớn là đại diện cho tòan thể giới Phật tử đọc lời tác bạch...Trước sự thanh tịnh trang nghiêm như thế làm ai có tiết mục phải lên trên trình bày cũng phải hồi hộp, hồi hộp và hồi hộp chỉ sợ mình thất lễ. Tâm Tuấn trình bày bài'' Con theo CHA DI ĐA'' mà có bạn trẻ thì lắc lư hát nhẩm theo, các cô lớn tuổi cũng miệng lẩm nhẩm hát theo rất chăm chú...QN đứng lên có tý mà sợ tới toát cả mồ hôi ...hihi...
Xong lễ rồi nhưng những ngọn nến vẫn lung linh ấm áp...Các bạn HBS còn ở lại chụp nhiều hình giữa rừng nến lung linh ấy nhưng QN vì đường xa phải vội cáo từ ra về...nhường lại không gian sáng đẹp ấy cho các bạn:D:D.
Nguyện cho mọi người là một ngọn nến tự soi đường cho mình tiến bước trở về nhà vô vi với bồ đề tâm kiên cố, chí vãng sanh không phai.... A DI ĐÀ PHẬT
Phước-Huệ-song-tu
22-12-2010, 18:17
A Di Đà Phật, đêm qua quả thật là 1 đêm thiêng liêng mầu nhiệm mà chúng đệ tử Tịnh Độ hướng về đức Từ phụ A Di Đà tại chùa Vô Ưu và thật là 1 đêm đáng nhớ trong cuộc đời Phật tử của mình.
Huynh tỷ ai chụp hình thì post hình lên cho mọi người và đệcùng xem nhé !
Quảng Hùng
22-12-2010, 18:19
Vâng, tuy Tâm Thuấn hát vài chổ quên lời (mai mốt không được thế nha B-)) nhưng em trình bày rất tự nhiên. Đúng là ngồi hàng đầu có cô bé mặc áo dài cứ lắc lư hát theo mãi. Phần trình diễn của Tâm Thuấn là phần diễn mà đệ thấy mọi người ai cũng vui, sư cô trụ trì cũng vui lắm.
Lúc mọi người ra về, có vài cô còn quay lại kêu đệ ......... tặng bài thơ của tỷ QN. Đệ hứa lần gặp mặt tới mang tặng. Hihi
Hôm qua về đệ dẫn tổ Văn Nghệ đi uống cafe. Tèng teng teng :D
]Danh sách này phải được sửa lại đôi chút và cập nhật thêm:
1. Quảng Hùng
2. Giác Ngộ
3. Quảng Giới
4. Quảng Ngọc
5. PHST
6. Trí Thiện
7. Viên Giác
8. Như Kim
9. Quảng Tín
10. Chúc Hòa
11. Tịnh Hải
12. Hoằng Hạo ( thành viên mới )
13. Phước Tâm
14. Liên Ngân
15. Quảng Viên
16. Con trai QV
17. Con trai QV
18. Chúc Thanh
19.Chúc Mai
20.Tịnh Hùng (em Chúc Mai)
Quảng Hùng
27-12-2010, 23:51
Huynh đăng lại chương trình sinh nhật HBS 2 tuổi do phân hội TP. HCM tổ chức:
Sinh nhật HBS 2 tuổi gồm những tiết mục sau:
1. Phóng sinh - cúng thí thực
2. Niệm Phật
3. Khai mạc, thắp nến sinh nhật
4. Văn nghệ
5. Trò chơi đố vui Phật pháp
6. Một thời pháp ngắn (nếu có thầy tham gia huynh sẽ thỉnh thầy giảng pháp).
7. Ăn uống...
Chương trình sinh nhật lần này so với lần tổ chức tháng 8 chỉ thêm 2 tiết mục mới nhưng cách thức tổ chức sẽ uyển chuyển, hấp dẫn, mới lạ hơn nhiều.
Riêng chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn sẽ rất mong những giọng hát HBS Miền Nam tiềm ẩn bấy lâu nay chưa được "khai quật" trổ tài.
Quảng Hùng
27-12-2010, 23:59
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
- Dẫn chương trình: Giác Ngộ - Tâm Thuấn.
- Đầu bếp chính: Diệu Ánh
- Âm Thanh – Ánh sáng – Hình ảnh: Thiện Hạnh.
- Hoa quả - trái cây cúng dường: Diệu Ánh.
- Trang trí bàn Phật: Tâm Thuấn.
- Bố trí sân khấu và khung cảnh: Quảng Hùng.
- Văn nghệ: Tổ văn nghệ và các thành viên.
- Đố vui Phật pháp: Tâm Thuấn.
- Quay phim: Trí Thiện.
- Chụp hình: Ngọc Dung.
- Bánh kem: Quảng Tín.
- Thủ quỹ: Quảng Tín.
- Đón tiếp khách mời: Quảng Giới - Từ Tịnh.
Quảng Chánh
28-12-2010, 09:28
]Danh sách này phải được sửa lại đôi chút và cập nhật thêm:
1. Quảng Hùng
2. Giác Ngộ
3. Quảng Giới
4. Quảng Ngọc
5. PHST
6. Trí Thiện
7. Viên Giác
8. Như Kim
9. Quảng Tín
10. Chúc Hòa
11. Tịnh Hải
12. Hoằng Hạo ( thành viên mới )
13. Phước Tâm
14. Liên Ngân
15. Quảng Viên
16. Con trai QV
17. Con trai QV
18. Chúc Thanh
19.Chúc Mai
20.Tịnh Hùng (em Chúc Mai)
21. Quảng Chánh (buổi sáng)
hoasenchuchoa
28-12-2010, 19:05
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chúc Hòa; ngày sinh nhật hội có công việc nhiều quá nên không biết có đến được dự lễ hay không nữa...Chúc Hòa sinh kiếu lỗi cùng các huynh đệ tỷ muội trước nha ^:)^ ^:)^ ^:)^ Chúc HBS miền nam ngày sinh nhật thật vui và thành công viên mãn nhé .
Hoằng Cang
28-12-2010, 22:50
Mình cũng là một thanh viên của HBS nhưng chưa gặp các bạn. Mình xin tham gia sinh nhật có được không. Nếu được các bạn có thể cho biết địa chỉ được không vì mình chỉ thấy thời gian tham gia thôi?
Hihi, tỷ Chúc Hòa ko đi dự được sao? E tặng tỷ CH và đạo hữu ông xã tấm hình nè cả nhà. Tỷ ý xinh đẹp mặn mà thế chứ...
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/Hoi%20Bong%20Sen/IMG_0328.jpg
Còn đây là hình tặng huynh Quảng Chánh, huynh ý có vẻ mặt đáng yêu quá... hehe
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/Hoi%20Bong%20Sen/IMG_0329.jpg
Up lên cho khí thế trước cuộc hội họp lớn... Em bonus thêm 1 tấm chụp đạo hữu mới là Diệu Thương, và tỷ Quảng Viên đang cười rất tươi...
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/Hoi%20Bong%20Sen/IMG_0326.jpg
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/Hoi%20Bong%20Sen/IMG_0327.jpg
Quảng Hùng
28-12-2010, 23:55
Mình cũng là một thanh viên của HBS nhưng chưa gặp các bạn. Mình xin tham gia sinh nhật có được không. Nếu được các bạn có thể cho biết địa chỉ được không vì mình chỉ thấy thời gian tham gia thôi?
Xin hỏi bạn thuộc phân hội nào? Vì mình chưa biết bạn nên nếu có lời giới thiệu của trưởng phân hội về bạn thì mình sẽ mời bạn đến dự lễ sinh nhật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Quảng Hùng
29-12-2010, 00:00
21. Quảng Chánh (buổi sáng)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chúc Hòa; ngày sinh nhật hội có công việc nhiều quá nên không biết có đến được dự lễ hay không nữa...Chúc Hòa sinh kiếu lỗi cùng các huynh đệ tỷ muội trước nha ^:)^ ^:)^ ^:)^ Chúc HBS miền nam ngày sinh nhật thật vui và thành công viên mãn nhé .
Các bạn nên cố gắng hết sức để đến dự sinh nhật cũng như tham dự trọn 2 buổi.
Các bạn sẽ thấy sinh nhật lần này gần như hoàn toàn khác với lần sinh nhật tháng 8. Các bạn sẽ chứng kiến nhiều tiết mục, nhiều bất ngờ, hấp dẫn và gần như tất cả mọi người sẽ tham gia vào hoạt động ngày sinh nhật chứ không thụ động.
Vài thành viên còn nán lại chụp ảnh làm kỹ niệm:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010122235551ndq4mmviyj761926.jpeg
Có ai biết chỗ bán cái hoa sen = giấy như hình trên ko ạ? Hôm đó chùa Vô Ưu cho mỗi phật tử cầm ngọn đèn hoa sen trên tay đẹp quá chừng. Trong ngày kỷ niệm SN hội, em nghĩ chúng ta cùng thắp lên ngọn nến trong hoa sen như vậy sẽ rất ý nghĩa và rất đẹp!
Diệu Ánh 79
29-12-2010, 10:29
Diệu Ánh đang lên danh sách Cầu An và Cầu Siêu cho đợt sinh hoạt đạo tràng và sinh nhật hội thứ 7 này. Danh sách đợt sinh hoạt trước Diệu Ánh vẫn giữ nguyên (chỉ thay đổi danh sách trợ niệm online thôi). Quý đạo hữu nào muốn thêm vào danh sách thì post lên diễn đàn hoặc nhắn tin cho Diệu Ánh cũng được.
Quý đạo hữu cập nhật giúp Diệu Ánh đến hết trưa ngày mai (30/12/2010) nhen, vì tối mai Diệu Ánh đi Phú Yên rùi
Nam Mô A Di Đà Phật
Phước Tâm
29-12-2010, 17:29
Diệu Ánh đang lên danh sách Cầu An và Cầu Siêu cho đợt sinh hoạt đạo tràng và sinh nhật hội thứ 7 này. Danh sách đợt sinh hoạt trước Diệu Ánh vẫn giữ nguyên (chỉ thay đổi danh sách trợ niệm online thôi). Quý đạo hữu nào muốn thêm vào danh sách thì post lên diễn đàn hoặc nhắn tin cho Diệu Ánh cũng được.
Quý đạo hữu cập nhật giúp Diệu Ánh đến hết trưa ngày mai (30/12/2010) nhen, vì tối mai Diệu Ánh đi Phú Yên rùi
Nam Mô A Di Đà Phật
PT xin cầu siêu cho hương linh
1/ Trần Thanh Bình (1975) mất ngày 23/01 AL, canh dần
2/ Nguyễn Hữu Bỏ (mất năm 1996)
3/ Trần Thị Sáu ( mất 27/05 AL, Canh Dần), hưởng thọ 90T
Cầu an cho:
1/ Phạm Thị Thạnh (1920), 91T
2/ Nguyễn Thị Mười (PD: Diệu Lành)
3/ Nguyễn Xuân Ánh
Phước Tâm
30-12-2010, 13:31
]Danh sách này phải được sửa lại đôi chút và cập nhật thêm:
1. Quảng Hùng
2. Giác Ngộ
3. Quảng Giới
4. Quảng Ngọc
5. PHST
6. Trí Thiện
7. Viên Giác
8. Như Kim
9. Quảng Tín
10. Chúc Hòa
11. Tịnh Hải
12. Hoằng Hạo ( thành viên mới )
13. Phước Tâm
14. Liên Ngân
15. Quảng Viên
16. Con trai QV
17. Con trai QV
18. Chúc Thanh
19.Chúc Mai
20.Tịnh Hùng (em Chúc Mai)
21. Quảng Chánh
22. Bà xã Phước Tâm
23. Con trai của Phước Tâm
Phước tâm xin tham gia vào buổi sáng. A di đà Phật
Phước Tâm
30-12-2010, 13:35
Up lên cho khí thế trước cuộc hội họp lớn... Em bonus thêm 1 tấm chụp đạo hữu mới là Diệu Thương, và tỷ Quảng Viên đang cười rất tươi...
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/Hoi%20Bong%20Sen/IMG_0326.jpg
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/Hoi%20Bong%20Sen/IMG_0327.jpg
Những hình này chụp khi nào và vào dịp nào vậy Barbie?:o Sao không có huynh vậy:((;)
Quảng Ngọc
30-12-2010, 14:21
Những hình này chụp khi nào và vào dịp nào vậy Barbie?:o Sao không có huynh vậy:((;)
Mình nhớ không lầm thì là phó nháy Babie nháy hôm sinh nhật HBS miền nam đó. Lúc đó PT chưa nhập hộ khẩu ngôi nhà bông sen này thì lấy đâu ra hình chứ ...hè hè...:D:D
Quảng Giới
30-12-2010, 16:15
Mình nhớ không lầm thì là phó nháy Babie nháy hôm sinh nhật HBS miền nam đó. Lúc đó PT chưa nhập hộ khẩu ngôi nhà bông sen này thì lấy đâu ra hình chứ ...hè hè...:D:D
Tỷ nhớ lầm rồi :D đây là kỳ đám giổ nhà Tỷ Diệu ánh hihi :x
Quảng Hùng
31-12-2010, 09:56
THÔNG BÁO
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2010. Hết ngày hôm nay chuyên trang sinh hoạt Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ năm 2010 sẽ được khép lại.
Trong năm 2011, mời các bạn đăng bài ở chuyên mục mới, tại đường dẫn Hội Bông Sen > HOẠT ĐỘNG HỘI BÔNG SEN > Sinh hoạt đạo tràng DI ĐÀ GIÁC NGỘ > TP HCM với tiêu đề là HBS TP. HCM – Trang Sinh hoạt Đạo tràng Di Đà Giác Ngộ năm 2011.
Xin chân thành cảm ơn những thông tin các bạn đã đăng trong năm 2010.
Ngày 31 tháng 12 năm 2010
QUẢNG HÙNG.
Quảng Ngọc
31-12-2010, 22:05
Danh sách này phải được sửa lại đôi chút và cập nhật thêm:
1. Quảng Hùng
2. Giác Ngộ
3. Quảng Giới
4. Quảng Ngọc
5. PHST
6. Trí Thiện
7. Viên Giác
8. Như Kim
9. Quảng Tín
10. Chúc Hòa
11. Tịnh Hải
12. Hoằng Hạo ( thành viên mới )
13. Phước Tâm
14. Liên Ngân
15. Quảng Viên
16. Con trai QV
17. Con trai QV
18. Chúc Thanh
19.Chúc Mai
20.Tịnh Hùng (em Chúc Mai)
21. Quảng Chánh
22. Bà xã Phước Tâm
23. Con trai của Phước Tâm
24. Từ Tịnh
25. Tâm Thanh
26. Bạn từ tịnh
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.