Trang chủ Ghi Danh Thành Viên Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trở lại   Hội Bông Sen > VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT > Truyện và thơ ca
Xem Thống Kê Mới Thơ Xuân!

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
Trang 1/5 1 23 > cuối »
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 04-02-2010, 17:22   #1
Quảng Chánh
Member
 
Avatar của Quảng Chánh
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 9.548
Thanks: 8.963
Thanked 5.222 Times in 577 Posts
Thơ Xuân!

Chiều nay Viên Kỳ "tức cảnh bực mình" nên làm thơ xuân gởi cho mọi người. QC thấy hay, nên mở topic này để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Mong nhận được sự "cổ võ" nhiệt tình của bà con.


Văn phòng không rượu cũng không hoa
Toàn computer với gái già
Việc nhiều chất đống, lương thì thấp
Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta! !

Tết đến xuân về thêm nhức xương
Cái vụ tiền thưởng với tiền lương
Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi
Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ

Tết đến xuân về, chán với chê
Tiệc tùng đình đám tới phủ phê
Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới
Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi.

(Viên Kỳ)
__________________
Link các Tổ HBS Miền Nam: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/


Tín sâu - Nguyện thiết - Hạnh chuyên,
Nhất tâm niệm Phật, hiện tiền Tây Phương,
Ta bà phiền não vô thường,
A Di Đà Phật, con đường vãng sanh.

http://nhattamniemphat.blogspot.com
Quảng Chánh is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Quảng Chánh For This Useful Post:
Diệu Bích (04-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Hùng (05-02-2010), Quảng Ngọc (04-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (04-02-2010)
Quảng Chánh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Chánh
Tới trang web của Quảng Chánh
Tìm bài viết khác của Quảng Chánh
Old 04-02-2010, 17:24   #2
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.916
Thanks: 11.816
Thanked 9.418 Times in 1.095 Posts
Chà ơi, hông phải em sinh tùm lum đâu. Mai em mới sinh tùm lum lận. Bài này có người gửi em, em gửi lại mờ... hé hé...
Huynh chờ mai em phục thù cho huynh nghe !
Huynh Quảng Chánh ! Hãy đợi đấy ! Ra chiêu đeeeeee ....
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (04-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Chánh (04-02-2010), Quảng Hùng (06-02-2010), Quảng Ngọc (04-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 04-02-2010, 17:24   #3
Quảng Chánh
Member
 
Avatar của Quảng Chánh
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 9.548
Thanks: 8.963
Thanked 5.222 Times in 577 Posts
"Văn phòng không rượu cũng không hoa
Toàn computer với gái già"

Vì chăng nghiệp nặng còn đeo bám?
Tịnh tâm tịnh khẩu niệm Di Đà!

"Tết đến xuân về thêm nhức xương
Cái vụ tiền thưởng với tiền lương"

Thưởng, lương, lo lắng chi thêm mệt
Về nhà xin mẹ, thấy mà thương.

"Tết đến xuân về, chán với chê
Tiệc tùng đình đám tới phủ phê"

Lo ăn, lo nhậu, tu quên mất
Tết xong nhìn lại, thấy mà ghê!

(QC)

__________________
Link các Tổ HBS Miền Nam: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/


Tín sâu - Nguyện thiết - Hạnh chuyên,
Nhất tâm niệm Phật, hiện tiền Tây Phương,
Ta bà phiền não vô thường,
A Di Đà Phật, con đường vãng sanh.

http://nhattamniemphat.blogspot.com

thay đổi nội dung bởi: Quảng Chánh, 04-02-2010 lúc 17:31
Quảng Chánh is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Quảng Chánh For This Useful Post:
Diệu Bích (04-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Hùng (06-02-2010), Quảng Ngọc (04-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (04-02-2010)
Quảng Chánh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Chánh
Tới trang web của Quảng Chánh
Tìm bài viết khác của Quảng Chánh
Old 04-02-2010, 17:28   #4
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.916
Thanks: 11.816
Thanked 9.418 Times in 1.095 Posts
Văn phòng không rượu cũng không hoa,
Niệm Phật thi nhau vẫn mặn mà,
Nhưng tâm còn lắm bon chen phết,
Phật thì cứ niệm, rượu cứ pha...

Tết đến Xuân về, lương cứ hết,
Dặn lòng cứ bảo: Phật A Mi,
Lòng chẳng tuân theo nên cứ bảo,
A Mi thì cứ..., trả lương đi...

Tết đến Xuân về, chán với chê,
Tu mau kẻo trễ chớ ham lời (888888888),
Nhưng ai cũng 8, tui hông lẻ,
Nên 8 một lèo, Phật bỏ mê !

thay đổi nội dung bởi: Viên Kỳ, 04-02-2010 lúc 17:35
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (04-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Chánh (04-02-2010), Quảng Hùng (06-02-2010), Quảng Ngọc (04-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 04-02-2010, 17:33   #5
Quảng Chánh
Member
 
Avatar của Quảng Chánh
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 9.548
Thanks: 8.963
Thanked 5.222 Times in 577 Posts
"Văn phòng không rượu cũng không hoa,
Niệm Phật thi nhau vẫn mặn mà,
Nhưng tâm còn lắm bon chen phết,
Phật thì cứ niệm, rượu cứ pha..."

Bởi thế cho nên "gái mới già",
Vừa niệm vừa pha, pha trong niệm,
Niệm hoài niệm mãi vẫn bị pha.
Ha ha ha!
__________________
Link các Tổ HBS Miền Nam: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/


Tín sâu - Nguyện thiết - Hạnh chuyên,
Nhất tâm niệm Phật, hiện tiền Tây Phương,
Ta bà phiền não vô thường,
A Di Đà Phật, con đường vãng sanh.

http://nhattamniemphat.blogspot.com
Quảng Chánh is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Quảng Chánh For This Useful Post:
Diệu Bích (04-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Hùng (06-02-2010), Quảng Ngọc (04-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (04-02-2010)
Quảng Chánh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Chánh
Tới trang web của Quảng Chánh
Tìm bài viết khác của Quảng Chánh
Old 04-02-2010, 17:38   #6
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.916
Thanks: 11.816
Thanked 9.418 Times in 1.095 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Chánh View Post
"Văn phòng không rượu cũng không hoa,
Niệm Phật thi nhau vẫn mặn mà,
Nhưng tâm còn lắm bon chen phết,
Phật thì cứ niệm, rượu cứ pha..."

Bởi thế cho nên "gái mới già",
Vừa niệm vừa pha, pha trong niệm,
Niệm hoài niệm mãi vẫn bị pha.
Ha ha ha!
Huynh này dám chửi muội già đây !
Cho nock out luôn khỏi chớ chầy,
Nè nhớ, sinh hoạt còn trong Tết ,
Mình đầy những nước, chớ kêu thay !

Tạm gác chiều nay cho huynh sống,
Mai thì chết chắc chớ kêu than,
Em về đây nhé con còn ngóng,
Tạm biệt huynh đây...., tạm biệt chàng.

thay đổi nội dung bởi: Viên Kỳ, 04-02-2010 lúc 17:41
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (04-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Chánh (04-02-2010), Quảng Hùng (06-02-2010), Quảng Ngọc (04-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 04-02-2010, 18:10   #7
Quảng Ngọc
Thành viên *
 
Avatar của Quảng Ngọc
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 17.754
Thanks: 16.168
Thanked 15.689 Times in 1.583 Posts
Hihi ...Mèn đéc ơi!!!! Cuối năm việc ngập đầu mà còn thơ với thẩn được hả ..hè hè.. nhưng thơ ai hay quá nổi cơn ganh tỵ rồi đây.


Văn phòng không rượu cũng không hoa
Toàn computer với gái già
Tối ngày đeo bám bao hình tướng
Tu thế bao giờ mới thoát ra


Việc nhiều chất đống, lương thì thấp
Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta! !
Nghiệp dày phước mỏng sao chịu vậy
Khắc khoải làm chi cấm rên la

Tết đến xuân về thêm nhức xương
Cái vụ tiền thưởng với tiền lương
Xuân về tết đến là qui luật
Tính toán làm chi thảm với thương


Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi
Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ
Long lanh mắt biếc làm chi rứa
Chẳng thoả lòng mong lại thẩn thờ

Tết đến xuân về, chán với chê
Tiệc tùng đình đám tới phủ phê
Xuân về tết đến lo tu phước
Để lòng an lạc hết u mê

Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới
Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi.
Tiệc tùng đính đám đời tơi tả
Ở nhà Xuân tới bớt chơi vơi
__________________
A DI ĐÀ PHẬT

thay đổi nội dung bởi: Quảng Ngọc, 04-02-2010 lúc 23:14
Quảng Ngọc is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Quảng Ngọc For This Useful Post:
Diệu Bích (04-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Chánh (04-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Ngọc
Xem hồ sơ
Tìm bài viết khác của Quảng Ngọc
Old 04-02-2010, 20:33   #8
Quảng Chánh
Member
 
Avatar của Quảng Chánh
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 9.548
Thanks: 8.963
Thanked 5.222 Times in 577 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Viên Kỳ View Post
Huynh này dám chửi muội già đây !
Cho nock out luôn khỏi chớ chầy,
Nè nhớ, sinh hoạt còn trong Tết ,
Mình đầy những nước, chớ kêu thay !

Tạm gác chiều nay cho huynh sống,
Mai thì chết chắc chớ kêu than,
Em về đây nhé con còn ngóng,
Tạm biệt huynh đây...., tạm biệt chàng.
Huynh nào dám chửi muội già đây
Nào có nock out, khỏi chóng chầy
Còn nhớ, sinh hoạt vào trước Tết
Mình đầy nhũng nước, có mới hay

Tạm gác chiều nay cho muội sống
Mai thì chết chắc chớ kêu than
Về mau, kẻo con nó ngóng
Hẹn gặp ngày mai..., đón xuân sang
__________________
Link các Tổ HBS Miền Nam: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/


Tín sâu - Nguyện thiết - Hạnh chuyên,
Nhất tâm niệm Phật, hiện tiền Tây Phương,
Ta bà phiền não vô thường,
A Di Đà Phật, con đường vãng sanh.

http://nhattamniemphat.blogspot.com
Quảng Chánh is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Quảng Chánh For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Ngọc (04-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Chánh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Chánh
Tới trang web của Quảng Chánh
Tìm bài viết khác của Quảng Chánh
Old 05-02-2010, 06:38   #9
Quảng Ngọc
Thành viên *
 
Avatar của Quảng Ngọc
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 17.754
Thanks: 16.168
Thanked 15.689 Times in 1.583 Posts
Viên Kỳ tám lạng Chánh nửa cân
Ngọc được lên ngôi để phân trần
Kỳ chuyên giơ búa đòi chém giết
Động lòng trắc ẩn Chánh nổi sân
Quảng Ngọc giờ đây biết sao phân
Phài trái đôi bên khó trăm lần
Thôi Chánh xông lên, Kỳ giơ búa
Sứt đầu mẻ trán, Ngọc hôi phần
__________________
A DI ĐÀ PHẬT

thay đổi nội dung bởi: Quảng Ngọc, 05-02-2010 lúc 08:10
Quảng Ngọc is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Quảng Ngọc For This Useful Post:
Barbie (06-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Ngọc
Xem hồ sơ
Tìm bài viết khác của Quảng Ngọc
Old 05-02-2010, 08:11   #10
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.916
Thanks: 11.816
Thanked 9.418 Times in 1.095 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Ngọc View Post
Viên Kỳ tám lạng Chánh nửa cân
Ngọc được lên ngôi để phân trần
Kỳ chuyên giơ búa đòi chém giết
Động lòng trắc ẩn Chánh nổi sân
Quảng Ngọc giờ đây biết sao phân
Phài trái đôi bên khó ngàn lần
Thôi Chánh xông lên, Kỳ giơ búa
Mẻ trán đầu rơi , Ngọc hôi phần
Ngọc này cũng lắm máu bon chen,
Thấy wính nhau mà hổng chịu can,
Lại còn vổ võ thêm vài búa,
Trong Tết thay nhau búa cứ phan

Chánh kia là họ em ngày trước,
Nghiêm ấy thiệt tên của em mà,
Vậy nên 2 chàng là bia đỡ
Búa cứ phan lui, chẳng sợ là

thay đổi nội dung bởi: Viên Kỳ, 05-02-2010 lúc 08:18
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Hùng (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), TâmTừ (09-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 05-02-2010, 08:51   #11
Quảng Chánh
Member
 
Avatar của Quảng Chánh
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 9.548
Thanks: 8.963
Thanked 5.222 Times in 577 Posts
Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Vui Xuân, hoan hỷ niệm Di Đà,
Xuân đầu, gia nhập Bông Sen Hội,
Bạn bè đạo hữu, mãi chẳng xa.


Vui Xuân, chúc Tết, nhiều may mắn,
Hái lộc đầu năm, NGUYỆN thiết tha,
Nguyện cầu tu tập nhiều tinh tấn,
Khi mãn báu thân, được gặp CHA.

Vui Xuân, chúc Tết, nhiều sức khỏe,
Trẩy hội, chơi Xuân, chẳng quên HÀNH,
Hành trì niệm Phật, bất thối chuyển,
Phóng sanh, bố thí, độ vãng sanh.

Vui Xuân, chúc Tết, tâm thường lạc,
Lục tự Di Đà, mãi TÍN sâu,
Tây Phương Cực Lạc, và bổn nguyện,
Chúng ta làm được, chẳng khó đâu.
__________________
Link các Tổ HBS Miền Nam: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/


Tín sâu - Nguyện thiết - Hạnh chuyên,
Nhất tâm niệm Phật, hiện tiền Tây Phương,
Ta bà phiền não vô thường,
A Di Đà Phật, con đường vãng sanh.

http://nhattamniemphat.blogspot.com
Quảng Chánh is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Quảng Chánh For This Useful Post:
Barbie (06-02-2010), Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh An Nhất (05-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Chánh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Chánh
Tới trang web của Quảng Chánh
Tìm bài viết khác của Quảng Chánh
Old 05-02-2010, 09:25   #12
Quảng Ngọc
Thành viên *
 
Avatar của Quảng Ngọc
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 17.754
Thanks: 16.168
Thanked 15.689 Times in 1.583 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Chánh View Post
Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Vui Xuân, hoan hỷ niệm Di Đà,
Xuân đầu, gia nhập Bông Sen Hội,
Bạn bè đạo hữu, mãi chẳng xa.

Vui Xuân, chúc Tết, nhiều may mắn,
Hái lộc đầu năm, NGUYỆN thiết tha,
Nguyện cầu tu tập nhiều tinh tấn,
Khi mãn báu thân, được gặp CHA.

Vui Xuân, chúc Tết, nhiều sức khỏe,
Trẩy hội, chơi Xuân, chẳng quên HÀNH,
Hành trì niệm Phật, bất thối chuyển,
Phóng sanh, bố thí, độ vãng sanh.

Vui Xuân, chúc Tết, tâm thường lạc,
Lục tự Di Đà, mãi TÍN sâu,
Tây Phương Cực Lạc, và bổn nguyện,
Chúng ta làm được, chẳng khó đâu.
=D >


Phù....phù....phù....phù...................... .Vỗ tay nhiều mỏi quá ..................... kakaka...............

Quảng Chánh ''buông đao'' có thơ hay
Ý xuân....ý tết..................ý...........đang bay...............
__________________
A DI ĐÀ PHẬT
Quảng Ngọc is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Quảng Ngọc For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (05-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Ngọc
Xem hồ sơ
Tìm bài viết khác của Quảng Ngọc
Old 05-02-2010, 09:45   #13
Diệu Thảo
Thành viên *
 
Avatar của Diệu Thảo
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gởi: 19.664
Thanks: 18.649
Thanked 9.923 Times in 1.004 Posts
Hay .... "đét" .... hay ....
__________________
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Thảo is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Diệu Thảo For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Diệu Thảo
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Diệu Thảo
Tìm bài viết khác của Diệu Thảo
Old 05-02-2010, 09:51   #14
Quảng Viên
Member
 
Avatar của Quảng Viên
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 3.318
Thanks: 2.663
Thanked 6.253 Times in 655 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Viên Kỳ View Post
Nè nhớ, sinh hoạt còn trong Tết ,
Mình đầy những nước, chớ kêu thay !
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Chánh View Post
Mình đầy nhũng nước, có mới hay
Viên Kỳ bóp ( cổ ) ... được Quảng Chánh chưa ?
Cớ sao tự dưng ỡm với ờ !
Cái gì mà " mình đầy những nước "?
Quảng Viên nghĩ mãi vẫn chưa ra !
__________________
Tín - Nguyện - Hạnh
Quảng Viên is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Quảng Viên For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (10-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Hùng (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Viên
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Viên
Tìm bài viết khác của Quảng Viên
Old 05-02-2010, 10:03   #15
Quảng Viên
Member
 
Avatar của Quảng Viên
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 3.318
Thanks: 2.663
Thanked 6.253 Times in 655 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Chánh View Post
Huynh nào dám chửi muội già đây
Nào có nock out, khỏi chóng chầy
Còn nhớ, sinh hoạt vào trước Tết
Mình đầy nhũng nước, có mới hay

Tạm gác chiều nay cho muội sống
Mai thì chết chắc chớ kêu than
Về mau, kẻo con nó ngóng
Hẹn gặp ngày mai..., đón xuân sang
Nếu mình là Quảng Chánh , mình sẽ nói thế này ! hehehhe

Huynh nào có nói muội già đâu !
Chẳng lẽ huynh khen muội dễ xường ( dễ thương )
Thơ hay , người đẹp ! ... Làm huynh "ngất "
Tính tình như vậy .... Xứng với huynh !

Kha kha kha . Quảng Chánh đừng cho bà xã vào khu vực này đọc bài ! Canh chừng bả nha ! Hahahahha
__________________
Tín - Nguyện - Hạnh
Quảng Viên is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Quảng Viên For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (10-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Hùng (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Tịnh An Nhất (05-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Viên
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Viên
Tìm bài viết khác của Quảng Viên
Old 05-02-2010, 11:43   #16
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.916
Thanks: 11.816
Thanked 9.418 Times in 1.095 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Viên View Post
Nếu mình là Quảng Chánh , mình sẽ nói thế này ! hehehhe

Huynh nào có nói muội già đâu !
Chẳng lẽ huynh khen muội dễ xường ( dễ thương )
Thơ hay , người đẹp ! ... Làm huynh "ngất "
Tính tình như vậy .... Xứng với huynh !

Kha kha kha . Quảng Chánh đừng cho bà xã vào khu vực này đọc bài ! Canh chừng bả nha ! Hahahahha
Tỷ này nói thật đúng y boong,
Em đây quả thật quá dễ "xường",
Huynh ta còn nghĩ thêm vài phút,
Chờ ai nói trước, mới nói thương
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (10-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 05-02-2010, 11:48   #17
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.916
Thanks: 11.816
Thanked 9.418 Times in 1.095 Posts
Tinh sương cất bước lên chùa,
Thấy con sông chảy giữa mùa Xuân xanh,
Chừng như hương bưởi, hương chanh,
Và hương tượng Phật trong manh áo vàng,

Con nằm đợi nắng sương tan,
Hoa đào đợi gió, hương bay nồng nàn,
Chim non ríu rích gọi đàn..
Tôi còn đợi tiếng chuông vang lên chùa !

Theo anh qua cổng Từ bi
Qua cầu giải khổ, qua đồi Quán Âm,
Theo anh từng bước thiền hành,
Từng hơi thở nhẹ thênh thang cõi lòng,

Chùa đây một cõi bình yên,
Cây xanh bóng mát, quanh quanh SEN hồng,
Lâng lâng nhìn hạt sương trong,
Nghe câu kinh kệ thoát vòng trầm luân !

(trích bài hát không biết tên )

thay đổi nội dung bởi: Viên Kỳ, 05-02-2010 lúc 11:54
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (10-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Hùng (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 05-02-2010, 11:56   #18
Quảng Chánh
Member
 
Avatar của Quảng Chánh
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 9.548
Thanks: 8.963
Thanked 5.222 Times in 577 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Viên View Post
Nếu mình là Quảng Chánh , mình sẽ nói thế này ! hehehhe

Huynh nào có nói muội già đâu !
Chẳng lẽ huynh khen muội dễ xường ( dễ thương )
Thơ hay , người đẹp ! ... Làm huynh "ngất "
Tính tình như vậy .... Xứng với huynh !

Kha kha kha . Quảng Chánh đừng cho bà xã vào khu vực này đọc bài ! Canh chừng bả nha ! Hahahahha
Tiếc thay, là Chánh, chẳng phải Viên,
Cùng chung chữ Quảng, lại rất riêng,
Ý Viên, chẳng phải là ý chánh,
Vậy thì chẳng có cái chi nghiêng.


Trích:
Nguyên văn bởi Viên Kỳ View Post
Tỷ này nói thật đúng y boong,
Em đây quả thật quá dễ "xường",
Huynh ta còn nghĩ thêm vài phút,
Chờ ai nói trước, mới nói thương
Hay thay tỷ muội được hai Viên,
Chẳng hiểu làm răng, lại ngã nghiêng,
Đọc xong chẳng hiểu mô tê rứa,
Ngẫm đi ngẫm lại, thấy giống....
__________________
Link các Tổ HBS Miền Nam: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/


Tín sâu - Nguyện thiết - Hạnh chuyên,
Nhất tâm niệm Phật, hiện tiền Tây Phương,
Ta bà phiền não vô thường,
A Di Đà Phật, con đường vãng sanh.

http://nhattamniemphat.blogspot.com
Quảng Chánh is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Quảng Chánh For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (10-02-2010), Quảng Hùng (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Chánh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Chánh
Tới trang web của Quảng Chánh
Tìm bài viết khác của Quảng Chánh
Old 05-02-2010, 12:54   #19
Quảng Ngọc
Thành viên *
 
Avatar của Quảng Ngọc
 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 17.754
Thanks: 16.168
Thanked 15.689 Times in 1.583 Posts
A ha ...chữ Quảng lại chữ Viên
Trùng nhau chữ Quảng lại rất riêng

I Hi ...Viên Kỳ và ...Viên ...Quảng...
Cùng hợp thành Viên lại ngã nghiêng

Đứng ngoài chỉ biết cười há há...
Cặp Quảng cặp Viên rộn láng giềng
__________________
A DI ĐÀ PHẬT

thay đổi nội dung bởi: Quảng Ngọc, 05-02-2010 lúc 13:04
Quảng Ngọc is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Quảng Ngọc For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (10-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Hùng (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010), Viên Kỳ (05-02-2010)
Quảng Ngọc
Xem hồ sơ
Tìm bài viết khác của Quảng Ngọc
Old 05-02-2010, 13:06   #20
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.916
Thanks: 11.816
Thanked 9.418 Times in 1.095 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Ngọc View Post
A ha chữ Quảng lại chữ Viên
Trùng nhau chữ Quảng lại rất riêng

I Hi viên kỳ và ...Viên ...Quảng...
Cùng hợp thành Viên lại ngã nghiêng

Đứng ngoài chỉ biết cười há há
Cặp Quảng cặp Viên rộn láng giềng
Ới ới, Quảng nì có thua đâu,
Cả Quảng, cả Viên đều rất riêng,
Ơi Viên, ơi Quảng vào thì biết.
Cùng nhau, cứ hả, cứ ngã nghiêng...
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (05-02-2010), Diệu Thảo (10-02-2010), Quảng Chánh (05-02-2010), Quảng Hùng (05-02-2010), Quảng Ngọc (05-02-2010), Quảng Quý (07-02-2010), Quảng Viên (05-02-2010), Tịnh Lộc (07-02-2010), TâmTừ (09-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Ảnh trước
nhấn phím trái
Ảnh sau
nhấn phím phải
Đóng Di chuyển
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
Trang 1/5 1 23 > cuối »

« Ðề Tài Trước | Ðề Tài Kế »

Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Tạo trang in Tạo trang in
Email trang này Email trang này
Xếp Bài
Chế độ bình thường Chế độ bình thường
Chế độ pha trộn Chuyển sang chế độ Pha trộn
Chế độ Dạng cây Chuyển sang chế độ dạng cây

Quyền Hạn Của Bạn
Bạnkhông thể tạo chủ đề
You may not post replies
You may not post attachments
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Liên Lạc - Hội Bông Sen - Lưu Trữ - Trở Lên Trên
Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 11:22.

Powered by: vBulletin v3.7.4 Full - Copyright ©2000-2010.
Phát triển bởi tất cả các thành viên Hội Bông Sen.