![]() |
| Trang chủ | Ghi Danh | Thành Viên | Tìm Kiếm | Bài Trong Ngày | Ðánh Dấu Ðã Ðọc |
| | #1041 |
| Thành viên * Tham gia ngày: Dec 2008 Bài gởi: 30.544 Thanks: 27.085 Thanked 31.922 Times in 3.425 Posts | Hôm nay đọc trên Báo Khoa học và Đời sống thấy một vị nữ Tiến sỹ văn hoá, giảng viên Trường ĐH Văn hóa cổ vũ cho phong trào đốt vàng mã và nói đó là một tập tục văn hóa truyền thống rất hay của nguời VN, cần phải phát động và gìn giữ. Thật là .....buồn. __________________ CHÁN BỎ TA BÀ, HAM THÍCH CỰC LẠC Diệu Bích = Quảng Huệ Số TK Tổ phóng sinh HBS Hà Nội: Nguyễn Thanh Ngọc, TK: 0011003251541, tại SỞ Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương. |
| | |
| The Following 17 Users Say Thank You to Diệu Bích For This Useful Post: | Diệu Lan (26-08-2010), Diệu Linh (06-08-2010), Diệu Ngọc (12-08-2010), Diệu Phương (18-08-2010), Diệu Tây (06-08-2010), Diệu Thảo (06-08-2010), Diệu Thơm (27-08-2010), Dieu Ninh (06-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (16-08-2010), Quảng Chánh (16-08-2010), Quảng Hùng (06-08-2010), Quảng Ngọc (28-08-2010), Quảng Quý (16-08-2010), Tịnh Lộc (16-08-2010), thanh ha (06-08-2010), Viên Kỳ (16-08-2010) |
| | #1042 | |
| Thành viên * Tham gia ngày: Jan 2009 Đến từ: 10/01/2007 Bài gởi: 3.925 Thanks: 3.570 Thanked 4.537 Times in 355 Posts | Trích:
Lễ phóng sinh sau đó sẽ được tổ chức vào sáng ngày Chủ nhật 15/8/2010 tại Hồ Tây, Hà Nội. Thầy Nguyên Đạo sẽ thuê xe ô tô chở các Phật tử tham gia khóa tu (ngủ lại chùa Diên Phúc) đến Hồ Tây để dự lễ PS, sau đó thì kết thúc. Về chi phí thì chắc là không thu tiền đâu em ạ (như khóa tu ở Chùa Cao Linh đó) Chi tiết cụ thể như thế nào về hai chương trình trên thì em gọi điện trực tiếp cho Thầy Nguyên Đạo để hỏi nhé. Vì đó là các chương trình do Thầy NĐ đứng ra tổ chức mà. * Còn về Lễ Vu Lan và Lễ Phóng Sinh của HBS: là buổi lễ do Hội Bông Sen tổ chức em ạ, cùng diễn ra vào sáng ngày Chủ nhật 15/8/2010, tại Chùa Pháp Vân (vì không còn ngày nào khác để làm lễ do Chùa bận nên buộc phải chọn ngày này - sẽ bị trùng với Lễ Phóng sinh của Thầy NĐ ở Hồ Tây). Chi tiết chương trình Vu Lan của HBS tại đây: http://hoibongsen.com/diendan/showth...8415#post48415 __________________ Nỗ lực cần tu cho liễu ngộ Sợ gì muôn kiếp phải trầm luân. Nam Mô A Di Đà Phật thay đổi nội dung bởi: Diệu Linh, 06-08-2010 lúc 17:58 | |
| | |
| The Following 15 Users Say Thank You to Diệu Linh For This Useful Post: | Diệu Bích (25-08-2010), Diệu Lan (26-08-2010), Diệu Ngọc (12-08-2010), Diệu Phương (18-08-2010), Diệu Thảo (06-08-2010), Diệu Thơm (27-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (16-08-2010), Quảng Chánh (16-08-2010), Quảng Hùng (06-08-2010), Quảng Ngọc (07-08-2010), Quảng Quý (16-08-2010), Tịnh Lộc (16-08-2010), thanh ha (06-08-2010), Viên Kỳ (16-08-2010) |
| | #1043 |
| Thành viên * Tham gia ngày: Apr 2009 Bài gởi: 11.240 Thanks: 10.678 Thanked 5.186 Times in 557 Posts | Trưa hôm qua, vừa ra khỏi cổng chùa lòng còn tràn ngập bao cảm xúc của buổi lễ Vu Lan, bỗng rầm một cái gười và xe lăn quay ra giữa đường, tưởng được vãng sinh luôn rồi cơ, ngơ ngác bò dậy mà không hiểu tại làm sao mình bị ngã, mình đang đi đường thẳng cơ mà? Quay lại đằng sau thì cả một chiếc xe ô tô con đang đứng im nhìn mình. ![]() . Chân thì đau, chảy máu, xe thì nằm bẹp dí chả ai thèm ngó lại, cái thằng lái xe cũng ngồi im không xuống xe. Mình lê chân đứng trước mũi xe nó, bảo nó xuống nó cũng không xuống, chắc nó định chạy làng đây?Rồi mình dọa nó có xuống không hay để gọi công an đến giải quyết, thì nó sợ quá mới xuống dựng xe lên cho mình. Phật ơi sao lại có loại người như thế chứ, nó đâm thẳng vào xe mình từ đằng sau, rồi nó ngồi im định chuồn cũng không thèm xuống xem mình có làm sao không nữa. Vừa tức, vừa đau vậy mà mình cũng không làm gì được nó chỉ bảo nó tự nhìn xe mình xem hỏng gì thì đền bao nhiêu tiền thì đền, rồi nó đưa mình 160k bảo đi sửa xe hộ nó. ![]() ![]() Cố gắng đi về đến nhà, trình bày lại với chồng, lại bị chồng mắng cho một trận . Chồng còn dọa không cho đi sinh hoạt đạo tràng nữa chứ. Tối nằm nghĩ lại, sao cuộc đời vô thường thế, hôm nay nếu mình có chết thì cũng chả hiểu vì sao mình chết |
| | |
| The Following 15 Users Say Thank You to Dieu Ninh For This Useful Post: | Diệu Bích (25-08-2010), Diệu Lan (26-08-2010), Diệu Linh (16-08-2010), Diệu Phương (18-08-2010), Diệu Thảo (27-08-2010), Diệu Thơm (27-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (16-08-2010), Quảng Chánh (16-08-2010), Quảng Hùng (16-08-2010), Quảng Ngọc (16-08-2010), Quảng Pháp (24-08-2010), Quảng Quý (16-08-2010), Tịnh Lộc (16-08-2010), Viên Kỳ (16-08-2010) |
| | #1044 |
| Member Tham gia ngày: Dec 2009 Bài gởi: 4.312 Thanks: 4.166 Thanked 1.245 Times in 145 Posts | Đừng có buồn Dieu Nnh ơi! Biết đâu chừng nhờ tu tập và đi chùa mà nhẹ nghiệp nên chỉ bị xe con ủi nhẹ thôi, chứ nếu không tu tập thì ai biết được....Có khi gặp phải xe tải hỏng thắng củng nên! Theo báo chí , ở Việt Nam hàng ngày có biết bao tai nạn giao thông chết người!? Chỉ bị như vậy thôi thì mỉnh cứ xem như là ...vì mình biết tu tập nên đã trả xong một cái nghiệp lớn một cách nhẹ nhàng. Vậy thì Dieu Ninh hãy vui lên mới đúng chứ!!! |
| | |
| The Following 15 Users Say Thank You to Quảng Quý For This Useful Post: | Diệu Bích (25-08-2010), Diệu Lan (26-08-2010), Diệu Linh (16-08-2010), Diệu Phương (18-08-2010), Diệu Thảo (27-08-2010), Diệu Thơm (27-08-2010), Dieu Ninh (16-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (16-08-2010), Quảng Chánh (16-08-2010), Quảng Hùng (16-08-2010), Quảng Ngọc (16-08-2010), Quảng Pháp (24-08-2010), Tịnh Lộc (16-08-2010), Viên Kỳ (16-08-2010) |
| | #1045 | |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 17.801 Thanks: 16.214 Thanked 15.715 Times in 1.585 Posts | Trích:
![]() Cuộc sống quả vô thường ta chẳng thể biết được trước. Huynh QQ nói đúng đấy. Nhờ sự tu tập nên DN bị nhẹ như vậy. Hãy vui lên vì ta đã trả xong một nghiệp nhẹ nhàng. ![]() __________________ A DI ĐÀ PHẬT | |
| | |
| The Following 14 Users Say Thank You to Quảng Ngọc For This Useful Post: | Diệu Bích (25-08-2010), Diệu Lan (26-08-2010), Diệu Linh (16-08-2010), Diệu Phương (18-08-2010), Diệu Thảo (27-08-2010), Diệu Thơm (27-08-2010), Dieu Ninh (16-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (16-08-2010), Quảng Chánh (16-08-2010), Quảng Hùng (16-08-2010), Quảng Pháp (24-08-2010), Tịnh Lộc (16-08-2010), Viên Kỳ (16-08-2010) |
| | #1046 |
| Member Tham gia ngày: Jul 2009 Bài gởi: 10.885 Thanks: 10.479 Thanked 2.907 Times in 392 Posts Blog Entries: 6 | Thuốc hay cho mọi người nè: http://hoibongsen.com/diendan/showth...9261#post49261 __________________ Thanh Tịnh Từ Bi ! Không tranh với người Không cầu với đời Lão thật niệm Phật Cầu sanh tịnh độ DA Tịnh Lộc |
| | |
| The Following 13 Users Say Thank You to Tịnh Lộc For This Useful Post: | Diệu Bích (25-08-2010), Diệu Lan (26-08-2010), Diệu Linh (16-08-2010), Diệu Phương (18-08-2010), Diệu Thảo (27-08-2010), Diệu Thơm (27-08-2010), Dieu Ninh (16-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (16-08-2010), Quảng Chánh (16-08-2010), Quảng Hùng (16-08-2010), Quảng Ngọc (25-08-2010), Viên Kỳ (16-08-2010) |
| | #1047 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 853 Thanks: 576 Thanked 2.334 Times in 270 Posts | |
| |
| The Following 7 Users Say Thank You to say_you_that For This Useful Post: | Diệu Bích (25-08-2010), Diệu Phương (25-08-2010), Diệu Thảo (27-08-2010), Diệu Thơm (27-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (25-08-2010), Quảng Ngọc (26-08-2010) |
| | #1048 |
| Thành viên * Tham gia ngày: Dec 2008 Đến từ: 17/01/2007 Bài gởi: 3.970 Thanks: 3.616 Thanked 3.846 Times in 353 Posts | Mình làm được những việc nhỏ nhỏ, nhỏ lắm í, chẳng đáng kể, nhưng mà mình vui... |
| | |
| The Following 8 Users Say Thank You to Diệu Lan For This Useful Post: | Diệu Bích (26-08-2010), Diệu Phương (26-08-2010), Diệu Thảo (27-08-2010), Diệu Thơm (27-08-2010), Dieu Ninh (27-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (28-08-2010), Quảng Ngọc (26-08-2010) |
| | #1049 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 853 Thanks: 576 Thanked 2.334 Times in 270 Posts | |
| |
| The Following 6 Users Say Thank You to say_you_that For This Useful Post: | Diệu Thảo (29-08-2010), Dieu Ninh (28-08-2010), Minh Nghĩa (29-08-2010), NguonDao (28-08-2010), Quảng Hùng (29-08-2010), Quảng Ngọc (28-08-2010) |
| | #1050 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: Jul 2009 Bài gởi: 478 Thanks: 229 Thanked 2.075 Times in 248 Posts | Buồn quá, mới quen 1 thằng bạn tu niệm phật ít nói, trầm lặng Nhưng bạn ấy nói với mình là Hội bông sen ở kiên giang dễ gì lập được, trong khi tư tưởng chỉ cần tâm tốt là được của mấy ông bà già vẫn giữ khư khư, vả lại mấy ông bà già cứ ngày nào cũng tụng kinh theo thời khoá để hồi hướng giàu sang cho con cháu thì làm sao chấp nhận, chưa kể nghe 2 từ vãng sanh đồng nghĩa từ chết mấy ông bà đó kiêng kị lắm Khó lắm ![]() ![]() ![]() Buồn thật ![]() ![]() |
| |
| The Following 3 Users Say Thank You to Thiện Bảo For This Useful Post: |
| | #1051 |
| Thành viên * Tham gia ngày: Dec 2008 Đến từ: Sì Gòn xư Bài gởi: 1.583 Thanks: 174 Thanked 16.418 Times in 1.409 Posts | Gặp TB là thấy em khóc, sao vậy em? __________________ Quy mạng lễ A Di Đà Phật Ở Tây Phương thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh Cúi xin đức từ bi tiếp dẫn |
| | |
| The Following 2 Users Say Thank You to Như Kim For This Useful Post: | Diệu Thảo (06-09-2010), Quảng Hùng (29-08-2010) |
![]() |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
| |