![]() |
| Trang chủ | Ghi Danh | Thành Viên | Tìm Kiếm | Bài Trong Ngày | Ðánh Dấu Ðã Ðọc |
| | #221 |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 9.233 Thanks: 8.428 Thanked 7.831 Times in 803 Posts | Ô ! ai khoe với anh là "em có nhiều kỷ niệm đặc biệt" ? giờ lại giấu rồi? Từ Hỉ là 1 ông già 18 tuổi. Vì thế nên đi lại chậm chạp (thực tế là em ấy đi học thêm) nên tối hôm thứ 7 mới vào, lúc đó em và anh Tuấn đang ngồi lê chỗ anh Bảo __________________ Nam Mô A Di Đà Phật "Nên tập sống chung tu học: Cái SỐNG là phải sống chung. Cái BIẾT là phải học chung. Cái LINH là phải tu chung" ~ Tôn Sư Minh Đăng Quang ~ Minh Tuệ - Đạo Quang - Giới Minh |
| | |
| The Following 7 Users Say Thank You to NguonDao For This Useful Post: | Diệu Bích (01-09-2010), Diệu Linh (01-09-2010), heavisidevn (28-08-2010), Quảng Hùng (01-09-2010), Tịnh Lộc (29-08-2010), Từ Hỉ (28-08-2010), TâmTừ (06-09-2010) |
| | #222 | |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: Jul 2010 Tuổi: 22 Bài gởi: 256 Thanks: 224 Thanked 173 Times in 31 Posts | Trích:
Hì, là ông già 18 tuổi là tốt rùi? như vậy có lẽ đã hơn em rùi đó! cố lên em Từ Hỉ nhé? cấp 3 cũg có rất nhiều điều để học nhưng quan trọng vẫn là kiến thức mà mình sẽ chuẩn bị để làm nền tảng và cơ sở giúp chúng ta có thể bước đi tiếp dc trên con đường học hành nữa ko (chẳng hạn như ĐH, CĐ ...v v),a nói thật với Từ Hỉ nhé, trc a học cấp 3 a cũng lười học lắm và ngay cà bây giờ a cũng vẫn lười nữa cơ, hì hì nhưng mà may mắn nên a mới dc bước tiếp đi học đó, a thấy các thế hệ sau thường rất thông minh và năng động hơn thế hệ trc rất nhiều, có lẽ đó cũng là quy luật của sự phát triển,hì, Cố gắng học và ôn tập tốt em nhé! A Nguồn Đạo àh! kỷ niệm là gì có khi cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu hểt anh ạh! nhưng mà em còn nhớ hôm đó lúc ghép xong nhưg tấm bìa để đặt dưới sàn thì e chạy vô chỗ chị Măng để hỏi xem có cần giúp gì ko ? thấy chi Măng bảo làm xuống sân giếng lấy hoa đi cắm or thay cho những bình hoa đã héo thì em tung tăng chay ngay xuống ôm lấy bó hoa mà chị ấy để trên xe rùi mang lên dãy nhà sau Tam Bảo và đứng đó lấy lần lượt từng bình một thay hoa+ thay nứoc rùi cắm lại, có lẽ đó cũng là lần đầu tiên em biết đến cắm hoa, có lúc đang đứng đó cắm có 1 bà xuống hỏi cháu là Vương àhh? nhìn cháu giốn Vương lắm!nhưng mà em bảo ko pải thế là họ laji đi tìm anh. Đứng đó cắm hoa một mình hồi lâu, ngắm đi ngắm đi rùi lại ngắm lại mãi ko biết thế nào cho đẹp nữa, hỏi mọi ngừoi dc chưa thì mọi ngưởi trả lời là em cứ cắm đi, tuỳ duyên thôi thế nào cũng dc. thế là em cắm đại,em cũng ko bít là sau mọi người có chê trách gì nữa ko/? Và có 1 khoảng thời gian lúc mà em đang cắm tới bình sát cuối thì Thầy Chuông ra cắm cũng. THầy làm nhanh ghê đấy nhé! ví dụ như nếu hoa dài quá em cầm dao phát như chém chuối (theo lời 1 bông sen đi qua có nói), còn thầy chỉ cần vèo cái đã bẻ xong cành Cúc và cắm liền vào bình. sau rùi chỉnh chu chút xíu là xong, thế là em mang bình đó đi đặt đúng chỗ mà nó đã đứng trc khi em hạ xuống! hìhồi, lần đâu tiên dc đứng bên cạnh thầy và nhìn thầy cắm hoa. Hy vọng lần sau có dịp về sẽ lại dc thầy giúp và chỉ bảo nhiều hơn về cách cắm hoa, CÒn nghệ thuật cắm Hoa + tài đầu bếp của chị Măng thì miễn bàn anh nhỉ? __________________ Going around the world no one is better than Mom Misery in the life no one suffers more than Dad Ocean is vast but can't be compared to Mom's love Sky is big but can't be bigger Dad's love Working all day long Mom makes living to support her children With his thin body, Dad supports us all his life " If one still has Mom, do not make Mom cry Don't let sadness appear on her eyes" thay đổi nội dung bởi: heavisidevn, 28-08-2010 lúc 23:33 | |
| |
| The Following 5 Users Say Thank You to heavisidevn For This Useful Post: | Diệu Bích (01-09-2010), Diệu Linh (01-09-2010), NguonDao (31-08-2010), Quảng Hùng (01-09-2010), Tịnh Lộc (29-08-2010) |
| | #223 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: Jul 2010 Tuổi: 22 Bài gởi: 256 Thanks: 224 Thanked 173 Times in 31 Posts | Nhìn các hoạt động của HBS những nơi khác như: miền Nam. Hà Nội thật là rầm rộ,vui vẻ và đầy nhiệt huyết như vậy cơ mà! Sao em thầy HBS Hưng Yên nhà mình có vẻ trầm lặng quá các Bông Sen Hưng Yên ơi ? ![]() ![]() __________________ Going around the world no one is better than Mom Misery in the life no one suffers more than Dad Ocean is vast but can't be compared to Mom's love Sky is big but can't be bigger Dad's love Working all day long Mom makes living to support her children With his thin body, Dad supports us all his life " If one still has Mom, do not make Mom cry Don't let sadness appear on her eyes" |
| |
| The Following 5 Users Say Thank You to heavisidevn For This Useful Post: | Diệu Bích (01-09-2010), Diệu Linh (01-09-2010), NguonDao (31-08-2010), Quảng Hùng (01-09-2010), Tịnh Lộc (06-09-2010) |
| | #224 |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 9.233 Thanks: 8.428 Thanked 7.831 Times in 803 Posts | Em à, chiều tối thứ 7 nhà mình tham gia hộ niệm 2 trường hợp, sau đó không được ngủ bù vì đi luôn về chùa Chuông tham dự buổi cộng tu hôm chủ nhật, sáng thứ 2 nhà mình chia làm 3 tốp, 1 tốp cùng Thầy Chuông đi về khu vực Ân Thi để xây dựng phong trào; 1 top thì đi dự cuộc họp các ban hộ niệm toàn miền bắc ở chùa Sủi (Phú Thụy - Hà Nội); 1 tốp thì ở nhà . Em biết anh sẽ ở tốp nào rùi nhỉ.Hiện tại các hoạt động của HBS HY mới chỉ là: giữ thời khóa tu học vào mỗi chủ nhật hàng tuần, hộ niệm. Mong sao thời gian này với sức trẻ của mấy anh em mình thì nhà mình sẽ có nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực hơn. Em có sáng kiến nào thì đề xuất ngay nhé. __________________ Nam Mô A Di Đà Phật "Nên tập sống chung tu học: Cái SỐNG là phải sống chung. Cái BIẾT là phải học chung. Cái LINH là phải tu chung" ~ Tôn Sư Minh Đăng Quang ~ Minh Tuệ - Đạo Quang - Giới Minh |
| | |
| The Following 4 Users Say Thank You to NguonDao For This Useful Post: |
| | #225 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: Aug 2010 Bài gởi: 3 Thanks: 0 Thanked 13 Times in 3 Posts | chào cả nhà đệ tên Tuân |
| |
| The Following 5 Users Say Thank You to PhamNgocTuan For This Useful Post: | Diệu Bích (01-09-2010), heavisidevn (02-09-2010), NguonDao (02-09-2010), Quảng Hùng (01-09-2010), Tịnh Lộc (06-09-2010) |
| | #226 |
| Thành viên * Tham gia ngày: Dec 2008 Bài gởi: 30.502 Thanks: 27.051 Thanked 31.848 Times in 3.419 Posts | Chào mừng Tuân tham gia HBS Hưng Yên! Chúc đệ vui khoẻ, tinh tấn! __________________ CHÁN BỎ TA BÀ, HAM THÍCH CỰC LẠC Diệu Bích = Quảng Huệ Số TK Tổ phóng sinh HBS Hà Nội: Nguyễn Thanh Ngọc, TK: 0011003251541, tại SỞ Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương. |
| | |
| The Following 4 Users Say Thank You to Diệu Bích For This Useful Post: |
| | #227 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: Jul 2010 Tuổi: 22 Bài gởi: 256 Thanks: 224 Thanked 173 Times in 31 Posts | chào đệ Tuân nhé! có pải em đang học lớp 11 ko nhỉ? Hình như hôm nhà mình tổ chức buổi cộng tu 1 ngày 1 đêm ở chùa Chuông cho dịp Vu Lan em cũng có mặt pải ko?hì, chào mừng em nha! hôm ấy a thấy em cũng rất chịu khó ! chúc em an lành và học hành đạt kết quả như ý! __________________ Going around the world no one is better than Mom Misery in the life no one suffers more than Dad Ocean is vast but can't be compared to Mom's love Sky is big but can't be bigger Dad's love Working all day long Mom makes living to support her children With his thin body, Dad supports us all his life " If one still has Mom, do not make Mom cry Don't let sadness appear on her eyes" |
| |
| The Following 3 Users Say Thank You to heavisidevn For This Useful Post: |
| | #228 |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 9.233 Thanks: 8.428 Thanked 7.831 Times in 803 Posts | Em Tuân ngồi ở bàn hướng dẫn đó em. Anh chụp được mấy kiểu ảnh em ấy ngủ ở ghế đá gần cây Bồ Đề. Hay lém ! __________________ Nam Mô A Di Đà Phật "Nên tập sống chung tu học: Cái SỐNG là phải sống chung. Cái BIẾT là phải học chung. Cái LINH là phải tu chung" ~ Tôn Sư Minh Đăng Quang ~ Minh Tuệ - Đạo Quang - Giới Minh |
| | |
| The Following 3 Users Say Thank You to NguonDao For This Useful Post: |
| | #229 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: Aug 2010 Bài gởi: 3 Thanks: 0 Thanked 13 Times in 3 Posts | hu hu hu , em thăm dò xem có ai bắt nạt em không ai ngờ là anh NguonDao. Nhưng cũng may là mới chỉ có một ngườiEm biết đến hội đã lâu(qua hướng dẫn viên là Thầy Khánh), nhưng mới gặp hội vài lần thì đã phải xa hội Chuyện là thế này, em đã ăn chay từ lâu và mẹ cũng đã đồng ý, nhưng gần đây không hiểu sao mà mẹ bắt em cứ chủ nhật phải về mà không rõ nguyên nhân. Nhưng có sao đâu , thời zan gặp hội tuy ngắn nhưng cũng đủ để em quyết định cuộc đời của mình, mà có thể đây là bài kiểm tra đầu tiên của em, một bài kiểm tra quá đơn giản Thôi hẹn gặp cả nhà khi: "Hết thọ báo thân này, đồng sinh CỰC LẠC Quốc" thay đổi nội dung bởi: PhamNgocTuan, 03-09-2010 lúc 10:12 |
| |
| The Following 4 Users Say Thank You to PhamNgocTuan For This Useful Post: |
| | #230 |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 9.233 Thanks: 8.428 Thanked 7.831 Times in 803 Posts | Chư Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc thường xuyên đi cúng dàng Tam Bảo khắp mười phương. Học tập điều đó nên các Bông Sen sau 1 thời gian sinh hoạt, cứ rút vào chuyên tu, ẩn thân hoài. Thầy Khánh, Em Tuân, Chị Bảo Tuệ, ... không biết sắp tới còn ai ở lại hướng dẫn Nguồn Đạo tu học nữa đây. cho cả các chúng sinh đang mong đợi nữa __________________ Nam Mô A Di Đà Phật "Nên tập sống chung tu học: Cái SỐNG là phải sống chung. Cái BIẾT là phải học chung. Cái LINH là phải tu chung" ~ Tôn Sư Minh Đăng Quang ~ Minh Tuệ - Đạo Quang - Giới Minh |
| | |
| The Following 3 Users Say Thank You to NguonDao For This Useful Post: |
| | #231 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: Aug 2010 Bài gởi: 3 Thanks: 0 Thanked 13 Times in 3 Posts | Tin vui ! Tin vui! thông báo với cả nhà em có một tin vui đây , mọi người thử đoán xem ![]() ![]() ![]() Không phải là mẹ đồng ý cho em ở lại chủ nhật mà tin này còn hay hơn nhiều . Đó là em đã rủ rê được mấy thằng cùng lớp chủ nhật tới đến chùa Chuông . Mấy thằng này cũng mê tít môn mà Thầy Khánh dậy ngoại khóa ấy ![]() ![]() . Chủ nhật này sẽ theo anh Thắng ra chùa , mong mọi người đừng bắt nạt , nhất là anh NguonDao , đừng chụp ảnh rồi tống tiền như em , khiến em không dám ra Chùa nữa![]() ![]() ![]() |
| |
| The Following 4 Users Say Thank You to PhamNgocTuan For This Useful Post: |
| | #232 |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 9.233 Thanks: 8.428 Thanked 7.831 Times in 803 Posts | Thế chủ nhật này em vắng hả? anh bị cô giáo phê là nghỉ 2 buổi rưỡi rồi. Nghỉ tiếp nữa là khỏi thi. Vậy là chủ nhật này chắc anh cũng vắng, nhưng phóng sinh xong anh đi cũng kịp. Thầy Khánh cũng nghỉ, vậy chắc em Thắng hướng dẫn bạn em vậy, hay do em mang nhiều tài liệu về nhà quá, mẹ sợ đi chùa rồi đi tu luôn nên giục em về vào các chủ nhật. Vậy thì mấy anh em mình gặp nhau vào 1 buổi chiều nào đấy, trừ chiều thứ 2 và chiều thứ 4; tùy em sắp nhé. ![]() __________________ Nam Mô A Di Đà Phật "Nên tập sống chung tu học: Cái SỐNG là phải sống chung. Cái BIẾT là phải học chung. Cái LINH là phải tu chung" ~ Tôn Sư Minh Đăng Quang ~ Minh Tuệ - Đạo Quang - Giới Minh |
| | |
| The Following 2 Users Say Thank You to NguonDao For This Useful Post: | heavisidevn (04-09-2010), Tịnh Lộc (06-09-2010) |
| | #233 |
| Thành viên ![]() Tham gia ngày: Jul 2010 Tuổi: 22 Bài gởi: 256 Thanks: 224 Thanked 173 Times in 31 Posts | anh Nguồn Đạo vẫn đang học gì vậy? sao lại khỏi thi? hì, chẳng lẽ anh nghỉ nhiều hơn em => đến mức cô giáo đặc cách cho anh dc "miễn thi" cơ àh? __________________ Going around the world no one is better than Mom Misery in the life no one suffers more than Dad Ocean is vast but can't be compared to Mom's love Sky is big but can't be bigger Dad's love Working all day long Mom makes living to support her children With his thin body, Dad supports us all his life " If one still has Mom, do not make Mom cry Don't let sadness appear on her eyes" |
| |
| | #234 |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 9.233 Thanks: 8.428 Thanked 7.831 Times in 803 Posts | __________________ Nam Mô A Di Đà Phật "Nên tập sống chung tu học: Cái SỐNG là phải sống chung. Cái BIẾT là phải học chung. Cái LINH là phải tu chung" ~ Tôn Sư Minh Đăng Quang ~ Minh Tuệ - Đạo Quang - Giới Minh |
| | |
| The Following 3 Users Say Thank You to NguonDao For This Useful Post: |
| | #235 |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 9.233 Thanks: 8.428 Thanked 7.831 Times in 803 Posts | Những ngày cuối tháng 7 đã trôi qua, dư âm còn để mãi trong long mỗi người. Nhiều Bông Sen năm nay không đốt vàng mã, không thầy thống cúng kiến, mà tham gia phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật, từ thiện, ... Trong những buổi cộng tu gần đây, số lượng đông lên, chất lượng tu học có nâng lên hay không đang là trăn trở của các Bông Sen tâm huyết, nghe mọi người tâm sự Nguồn Đạo mới thấy mình thật vô tâm quá, chưa để ý đến các việc cho Hội. Rất nhiều việc cần làm, Nguồn Đạo mong muốn mọi người tích cực đọc sách, đưa Giáo Dục vào trong sinh hoạt Hội, để chúng ta không chệch hướng sang tôn giáo. Nhưng ý kiến này chưa được mọi người quan tâm lắm, hình như mọi người thích thú với : tôi niệm Phật thấy Phật hiện ra, thấy ánh sáng hiện ra, thấy âm binh chạy rầm rập, thấy Phật thọ ký, ... nhiều hơn. Kính Lạy Phật Thích Ca, Người là Phật Bản Sư của chúng con, Người hướng dẫn chúng con Niệm Phật cầu vãng sinh, nhưng chúng con lại sáng tạo thêm những hành lý để mang thêm về bên đó. Kính Lạy Phật A Di Đà, Người là Cha lành của chúng con, Người đang mong đợi chúng con mạnh dạn từ bỏ sự khổ đau để về bên Người tu học, nhưng chúng con còn tiếc những danh vọng, những khen nịnh, bạc tiền, ... ai khen con tu tốt nên được cảm ứng Phật thọ ký, được quý Thầy thương, được bạn tu nể trọng, được thấy cảnh giới này cảnh giới kia thì con vui vô cùng, không kể không khoe với ai thì không chịu được. __________________ Nam Mô A Di Đà Phật "Nên tập sống chung tu học: Cái SỐNG là phải sống chung. Cái BIẾT là phải học chung. Cái LINH là phải tu chung" ~ Tôn Sư Minh Đăng Quang ~ Minh Tuệ - Đạo Quang - Giới Minh |
| | |
| The Following 3 Users Say Thank You to NguonDao For This Useful Post: |
| | #236 | |
| Member Tham gia ngày: Jul 2009 Bài gởi: 10.885 Thanks: 10.479 Thanked 2.898 Times in 392 Posts Blog Entries: 6 | Trích:
.Điều chủ yếu là niệm Phật còn những chuyện khác chỉ là phụ trợ mà thôi.Ngay cả việc hộ niệm cũng vậy,đó cũng chẳng phải là việc chánh của mình.Cần phải phân ra chánh - trợ cho rõ,đừng để trợ vượt qua chánh là được rồi. __________________ Thanh Tịnh Từ Bi ! Không tranh với người Không cầu với đời Lão thật niệm Phật Cầu sanh tịnh độ DA Tịnh Lộc thay đổi nội dung bởi: Tịnh Lộc, 06-09-2010 lúc 23:15 | |
| | |
| The Following 3 Users Say Thank You to Tịnh Lộc For This Useful Post: |
| | #237 |
| Thành viên * Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 9.233 Thanks: 8.428 Thanked 7.831 Times in 803 Posts | Cần phân biệt chánh - trợ cho rõ ! __________________ Nam Mô A Di Đà Phật "Nên tập sống chung tu học: Cái SỐNG là phải sống chung. Cái BIẾT là phải học chung. Cái LINH là phải tu chung" ~ Tôn Sư Minh Đăng Quang ~ Minh Tuệ - Đạo Quang - Giới Minh |
| | |
| The Following 3 Users Say Thank You to NguonDao For This Useful Post: |
![]() |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
| |