Trang chủ Ghi Danh Thành Viên Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trở lại   Hội Bông Sen > VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT > Truyện và thơ ca
Xem Thống Kê Mới Thơ Xuân!

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
Trang 5/5 « Đầu < 34 5
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 24-02-2010, 15:36   #81
Diệu Bích
Thành viên *
 
Avatar của Diệu Bích
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gởi: 30.544
Thanks: 27.085
Thanked 31.917 Times in 3.425 Posts
Dù không phải Thơ xuân, nhưng viết vào mùa xuân. Vậy cứ cho là Thơ xuân cũng được phải không ạ?



Có những chiều mùa hạ qua đi
Anh với em nhìn về phía trước
Chỉ thấy ánh nắng chói chang
Rồi những cơn mưa bất chợt…


Em không biết giọt mưa hay lòng ta chia rẽ
Giờ mình cũng đã thành hai ngả
Quá khứ cũng đi qua
Mong anh đừng nhắc nữa...


Mười năm để mình quên chuyện cũ
Thuở thương yêu chỉ là học trò
Nước mắt xót xa…
Nụ cười ngọt nhạt


Em đã mệt mỏi dừng chân
Còn anh đã ấm êm
Đừng thầm nhắc tên em
Lời cũ xa dần…
__________________
CHÁN BỎ TA BÀ, HAM THÍCH CỰC LẠC

Diệu Bích = Quảng Huệ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Số TK Tổ phóng sinh HBS Hà Nội:
Nguyễn Thanh Ngọc, TK: 0011003251541, tại SỞ Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.

Diệu Bích is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Diệu Bích For This Useful Post:
Diệu Thảo (25-02-2010), Quảng Chánh (24-02-2010), Quảng Ngọc (24-02-2010), Quảng Quý (25-02-2010), Tịnh Lộc (24-02-2010), TâmTừ (27-02-2010), Viên Kỳ (24-02-2010)
Diệu Bích
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Diệu Bích
Tìm bài viết khác của Diệu Bích
Old 24-02-2010, 16:08   #82
Diệu Thảo
Thành viên *
 
Avatar của Diệu Thảo
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gởi: 19.716
Thanks: 18.697
Thanked 9.955 Times in 1.008 Posts
Khiếp, thơ nhà mình hay kinh dị luôn
__________________
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Thảo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Diệu Thảo For This Useful Post:
Diệu Bích (24-02-2010), Quảng Chánh (24-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Quý (25-02-2010), Tịnh Lộc (24-02-2010), TâmTừ (27-02-2010), Viên Kỳ (24-02-2010)
Diệu Thảo
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Diệu Thảo
Tìm bài viết khác của Diệu Thảo
Old 24-02-2010, 16:21   #83
Diệu Bích
Thành viên *
 
Avatar của Diệu Bích
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gởi: 30.544
Thanks: 27.085
Thanked 31.917 Times in 3.425 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Diệu Thảo View Post
Khiếp, thơ nhà mình hay kinh dị luôn
Diệu Thảo ơi chớ quay đi
Mau mau vào góp Thơ gì cũng hay
Thơ cậu tớ thấy rất say
Mà sao đã vội bỏ ngay thế này?
__________________
CHÁN BỎ TA BÀ, HAM THÍCH CỰC LẠC

Diệu Bích = Quảng Huệ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Số TK Tổ phóng sinh HBS Hà Nội:
Nguyễn Thanh Ngọc, TK: 0011003251541, tại SỞ Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.

Diệu Bích is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Diệu Bích For This Useful Post:
Diệu Thảo (25-02-2010), Quảng Chánh (24-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Quý (25-02-2010), Tịnh Lộc (24-02-2010), TâmTừ (27-02-2010), Viên Kỳ (24-02-2010)
Diệu Bích
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Diệu Bích
Tìm bài viết khác của Diệu Bích
Old 25-02-2010, 08:02   #84
Diệu Thảo
Thành viên *
 
Avatar của Diệu Thảo
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gởi: 19.716
Thanks: 18.697
Thanked 9.955 Times in 1.008 Posts
Tớ không bỏ ngay đâu Bích ơi
Tớ đang "say" với "chơi vơi"
Đọc xong thấy ngấm ngay tắp lự
Tình cảm dâng trào, yêu Hội hơn
__________________
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Thảo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Diệu Thảo For This Useful Post:
Diệu Bích (25-02-2010), Quảng Chánh (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Quý (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010), Viên Kỳ (25-02-2010)
Diệu Thảo
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Diệu Thảo
Tìm bài viết khác của Diệu Thảo
Old 25-02-2010, 08:22   #85
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.974
Thanks: 11.870
Thanked 9.443 Times in 1.099 Posts
Lẳng lặng mà nghe Hội chúc nhau,
Chúc nhau năm mới TÍN thêm sâu,
Phen này ta quyết đi buôn lậu,
SEN bao nhiêu đóa đứng ngưỡng cầu,

Buôn lậu gì đây ?! nghĩ chút coi
"Thuốc phiện A Di" ấy đúng rồi ,
Ai mua ta bán lời cắt cổ,
Vừa wính, vừa la cũng 4 lời,
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (25-02-2010), Diệu Thảo (25-02-2010), Quảng Chánh (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Quý (25-02-2010), Quảng Viên (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 25-02-2010, 08:49   #86
Diệu Bích
Thành viên *
 
Avatar của Diệu Bích
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gởi: 30.544
Thanks: 27.085
Thanked 31.917 Times in 3.425 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Viên Kỳ View Post
Lẳng lặng mà nghe Hội chúc nhau,
Chúc nhau năm mới TÍN thêm sâu,
Phen này ta quyết đi buôn lậu,
SEN bao nhiêu đóa đứng ngưỡng cầu,

Buôn lậu gì đây ?! nghĩ chút coi
"Thuốc phiện A Di" ấy đúng rồi ,
Ai mua ta bán lời cắt cổ,
Vừa wính, vừa la cũng 4 lời,
Hôm nay vừa trót quên "ma tuý"
Di Đà Lục Tự chẳng niệm gì
Bao nhiêu ai bán ta cũng mua?
Để sớm thong dong chốn quê nhà
__________________
CHÁN BỎ TA BÀ, HAM THÍCH CỰC LẠC

Diệu Bích = Quảng Huệ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Số TK Tổ phóng sinh HBS Hà Nội:
Nguyễn Thanh Ngọc, TK: 0011003251541, tại SỞ Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.

Diệu Bích is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Diệu Bích For This Useful Post:
Diệu Thảo (25-02-2010), Quảng Chánh (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Quý (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010), Viên Kỳ (25-02-2010)
Diệu Bích
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Diệu Bích
Tìm bài viết khác của Diệu Bích
Old 25-02-2010, 09:27   #87
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.974
Thanks: 11.870
Thanked 9.443 Times in 1.099 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Diệu Bích View Post
Hôm nay vừa trót quên "ma tuý"
Di Đà Lục Tự chẳng niệm gì
Bao nhiêu ai bán ta cũng mua?
Để sớm thong dong chốn quê nhà
Túm được 1 SEN bán mở hàng,
2000/1 niệm muốn bao nhiêu ?!
SEN bao nhiêu đóa không thèm bán,
Bán mỗi nàng ta, cũng đủ tiêu ...
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (25-02-2010), Quảng Chánh (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Quý (25-02-2010), Quảng Viên (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 25-02-2010, 11:28   #88
Quảng Chánh
Member
 
Avatar của Quảng Chánh
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 9.548
Thanks: 8.963
Thanked 5.225 Times in 577 Posts
Viên Kỳ qua Tết đi buôn lậu,
Cắt cổ người ta đã bấy lâu,
Chánh đây không bán, cho không đấy,
Lại còn khuyến mãi, chục ngàn câu.

"Sen bao nhiêu đóa": có đâu bán,
Kỳ lại nói ngoa, nói cho sang,
"Bán mỗi nàng ta": đúng! "đủ tiêu"
Tiêu tán đường đa, rõ ràng ràng.
__________________
Link các Tổ HBS Miền Nam: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/


Tín sâu - Nguyện thiết - Hạnh chuyên,
Nhất tâm niệm Phật, hiện tiền Tây Phương,
Ta bà phiền não vô thường,
A Di Đà Phật, con đường vãng sanh.

http://nhattamniemphat.blogspot.com
Quảng Chánh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Quảng Chánh For This Useful Post:
Diệu Bích (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Quý (25-02-2010), Quảng Viên (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010), Viên Kỳ (25-02-2010)
Quảng Chánh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Chánh
Tới trang web của Quảng Chánh
Tìm bài viết khác của Quảng Chánh
Old 25-02-2010, 12:12   #89
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.974
Thanks: 11.870
Thanked 9.443 Times in 1.099 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Chánh View Post
Viên Kỳ qua Tết đi buôn lậu,
Cắt cổ người ta đã bấy lâu,
Chánh đây không bán, cho không đấy,
Lại còn khuyến mãi, chục ngàn câu.

"Sen bao nhiêu đóa": có đâu bán,
Kỳ lại nói ngoa, nói cho sang,
"Bán mỗi nàng ta": đúng! "đủ tiêu"
Tiêu tán đường đa, rõ ràng ràng.
Thuốc này chẳng phải thuốc thật đâu !
Thuốc tốt cho không, ối... lạ kỳ,
Lại thêm khuyến mãi thêm hàng tá ????
Lộ rõ chàng ta thuốc dõm đây !!!!
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (25-02-2010), Quảng Chánh (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Viên (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 25-02-2010, 12:22   #90
Quảng Chánh
Member
 
Avatar của Quảng Chánh
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 9.548
Thanks: 8.963
Thanked 5.225 Times in 577 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Viên Kỳ View Post
Thuốc này chẳng phải thuốc thật đâu !
Thuốc tốt cho không, ối... lạ kỳ,
Lại thêm khuyến mãi thêm hàng tá ????
Lộ rõ chàng ta thuốc dõm đây !!!!
Ôi cha chả, là hay cha chả,
Thuốc của người ta, sao nói giả,
Thuốc tốt cho không, đâu có lạ,
Thật giả dùng xong biết ấy mà.
__________________
Link các Tổ HBS Miền Nam: https://sites.google.com/site/hbsmiennam/


Tín sâu - Nguyện thiết - Hạnh chuyên,
Nhất tâm niệm Phật, hiện tiền Tây Phương,
Ta bà phiền não vô thường,
A Di Đà Phật, con đường vãng sanh.

http://nhattamniemphat.blogspot.com
Quảng Chánh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Quảng Chánh For This Useful Post:
Diệu Bích (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Viên (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010), Viên Kỳ (25-02-2010)
Quảng Chánh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Quảng Chánh
Tới trang web của Quảng Chánh
Tìm bài viết khác của Quảng Chánh
Old 25-02-2010, 12:26   #91
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.974
Thanks: 11.870
Thanked 9.443 Times in 1.099 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi Quảng Chánh View Post
Ôi cha chả, là hay cha chả,
Thuốc của người ta, sao nói giả,
Thuốc tốt cho không, đâu có lạ,
Thật giả dùng xong biết ấy mà.
Chiêu này em chơi từ năm ngoái,
Huynh chớ dùng thêm bổn cũ rồi...
Chiêu mới ra đi, em nghênh đón...
Giựt hàng ! ôi... ế .. chết huynh ơi
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (25-02-2010), Quảng Chánh (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 25-02-2010, 12:42   #92
Viên Kỳ
Member
 
Avatar của Viên Kỳ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 12.974
Thanks: 11.870
Thanked 9.443 Times in 1.099 Posts
Các thành viên: .... Từ Tịnh , ....

Nàng ni lạc lối đã bấy lâu,
Mua thuốc không đây ? Hãy nhãy vào...
Quen sơ mấy kiếp nên ta bớt...
Bốn ngàn 1 niệm, nói cho mau !
Viên Kỳ is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Viên Kỳ For This Useful Post:
Diệu Bích (27-02-2010), Quảng Chánh (25-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), Quảng Viên (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010)
Viên Kỳ
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Viên Kỳ
Tìm bài viết khác của Viên Kỳ
Old 25-02-2010, 17:02   #93
UBD Diệu Tâm
Thành viên
 
Avatar của UBD Diệu Tâm
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 354
Thanks: 283
Thanked 446 Times in 71 Posts
"Mỗi năm mới là một tiếng vọng của những chu kỳ của thay đổi,
Và Tết Nguyên Đán nhắc nhở cho chúng ta về chân tánh của Vô thường
Tất cả những gì sinh ra rồi cũng sẽ đi dần đến cái chết
Năm cũ đã qua và sẽ không còn bao giờ hiẹn hữu nữa
Năm mới cho chúng ta cơ hội ngồi lại bên nhau và mừng đón với nhau;
Cơ hội nhận diện và trân quý từng giây phút trong mỗi một giây phút.
Và cơ hội nhận biết được năng lực gia trì vô biên của giáo pháp
(Khenpo Tsewang Dongyal)


"Each new year is an echo of the changing cycles,
and Losar reminds us of the true nature of impermanence.
Everything that is born is bound to die.
The old year is gone and will never exist again.
The new year gives us the opportunity to come together and celebrate;
to notice and appreciate each moment, in the moment,
and to realize the immeasurable blessings of the teachings."
(Khenpo Tsewang Dongyal)
__________________
Các Pháp Hữu Vi
Tánh Nó Vô Thường
Sanh Rồi Chẳng Trụ
Tịch Diệt Là Vui.
"Xuống thấp quan niệm để lên cao với hành vi
Cần thực hành hai điều như một"

Nguyện thân tâm này làm pháp khí của Phật.
UBD Diệu Tâm is offline Ban this user!   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to UBD Diệu Tâm For This Useful Post:
Diệu Bích (27-02-2010), Quảng Chánh (26-02-2010), Quảng Ngọc (25-02-2010), TâmTừ (27-02-2010), Viên Kỳ (27-02-2010)
UBD Diệu Tâm
Xem hồ sơ
Tìm bài viết khác của UBD Diệu Tâm
Ảnh trước
nhấn phím trái
Ảnh sau
nhấn phím phải
Đóng Di chuyển
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
Trang 5/5 « Đầu < 34 5

« Ðề Tài Trước | Ðề Tài Kế »

Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Tạo trang in Tạo trang in
Email trang này Email trang này
Xếp Bài
Chế độ bình thường Chế độ bình thường
Chế độ pha trộn Chuyển sang chế độ Pha trộn
Chế độ Dạng cây Chuyển sang chế độ dạng cây

Quyền Hạn Của Bạn
Bạnkhông thể tạo chủ đề
You may not post replies
You may not post attachments
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Liên Lạc - Hội Bông Sen - Lưu Trữ - Trở Lên Trên
Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 02:40.

Powered by: vBulletin v3.7.4 Full - Copyright ©2000-2010.
Phát triển bởi tất cả các thành viên Hội Bông Sen.